Xót xa hình ảnh cô dâu tủi thân tổ chức đám cưới một mình vì chú rể không về kịp

Ngày trọng đại nhất trong đời nhưng cô gái ấy lại có duy nhất một mình, mặc váy cô dâu, một mình ôm bó hoa tươi thắm đứng cùng ba mẹ hai phía trên sân khấu mà không có chú rể vì anh là lính đảo Trường Sa chưa kịp về.

Đám cưới là dịp trọng đại, là ngày vui nhất của cô dâu, chủ rể, họ hàng nội ngoại. Vậy nhưng cũng có những đám cưới lại chìm ngập trong nước mắt, không phải vì có sự cố không hay xảy ra mà là tình cảnh đặc biệt, khiến người dự lẫn chính chủ đều cảm nhận thấy một chút hụt hẫng.

Đám cưới vắng chú rể

Theo đó, trên mạng xã hội mới đây đã đăng tải một clip ghi lại cảnh đám cưới được diễn ra tại Vĩnh Linh (Quảng Trị). Trong clip, người ta dễ dàng nhận thấy không gian tiệc cưới đơn giản, mộc mạc, cô dâu diện váy voan màu trắng, ba mẹ hai bên gia đình cùng quan khách đều đã có mặt đầy đủ, duy chỉ mất chú rể là không thấy bóng hình.

Cô dâu ngồi một mình tại đám cưới mà không có chú rể ở bên. (Ảnh: Cắt từ clip).

Tìm hiểu kỹ hơn, cư dân mạng cho biết thêm chú rể là một người lính ở Trường Sa. Đáng lý ra, anh sẽ về trước đám cưới 3 ngày, thậm chí còn xin nghỉ 10 ngày để lo liệu đám cưới nhưng “trời không chiều lòng người”, ngày anh đi thời tiết bất thần chuyển χấυ nên buộc phải quay về đảo. Thời gian cứ thế dần trôi qua, đám cưới buộc phải tổ chức vì đã lên kế hoạch sẵn sàng nhưng chú rể do không về kịp nên đến ngày cưới, cô dâu buộc phải lủi thủi một mình.

Trong ngày cưới, cô dâu phải bước lên bục một mình, ôm hoa và đứng cùng ba mẹ hai bên gia đình. Nhẫn cưới không được trao, ảnh cưới chẳng có lấy một tấm, Riệu không rót, bánh không cắt và phải mạnh mẽ dường nào, cô dâu mới có thể đứng vững được trong lễ cưới vắng chú rể thế này. Đây có lẽ cũng là lễ cưới đặc biệt và nhiều nước mắt nhất vùng, khiến quan khách xúc động mà khóc lúc nào chẳng hay.

Ngày trọng đại nhất đời người nhưng cô dâu phải thui thủi một mình vì chú rể ngoài đảo xa chưa kịp về.

Chân dung cô dâu trong đám cưới vắng chú rể

Được biết, nàng dâu mạnh mẽ trong ngày cưới vắng chú rể là D.T.L.N. (quê thôn Hà Lỗ, xã Hải Tân, huyện Hải Lăng). Cô và chú rể là N.V.Đ. (trú xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) yêu nhau từ thời cả hai còn là sinh viên, một người ở Huế còn một người ở Hà Nội.

Hình ảnh hiếm hoi của cặp đôi bạn trẻ trước khi cưới. (Ảnh: giaoduc.net.vn)

Vốn dĩ N. và Đ. đã quá quen với việc yêu xa nhưng chắc cả hai không thể ngờ, rằng đến ngày cưới cặp đôi bạn trẻ cũng không thể ở với mọi người trong nhà. Nói thêm về lễ cưới đặc biệt của em gái, anh D.C.P, anh trai cô dâu chia sẻ trình bày, rằng đây là tình huống mà cả hai gia đình đều bất thần.

Em rể của anh sau khi học xong ở Học viện Hậu cần thì tới công tác ở Trường Sa. Trao đổi qua Ɖіệп thoại, hai gia đình đã quyết định tổ chức đám cưới vào ngày 12 và 13 tháng 7. Bản thân chú rể cũng đã xin nghỉ 10 ngày, lên đường về trước 3 ngày cho kịp đám cưới nhưng nào ngờ thời tiết lại chuyển biến χấυ. Tất nhiên, việc đám cưới đã định sẵn thì khó có thể hoãn, vậy nên cả hai bên gia đình phải động viên nhau tạm đồng ý lễ cưới vắng chú rể.

Dù biết là khó nhưng N. cũng đồng ý làm lễ cưới vắng chú rể.

Trở lại với N. cô dâu mạnh mẽ trong đám cưới vắng chú rể đã rất gắng gượng dù có tủi thân, buồn bã đến đâu. Cô cho biết thêm, bản thân cảm nhận thấy vô cùng trống trải, đặc biệt thời điểm đứng trên sân khấu N. đã vô cùng xúc động khi nhìn xuống dưới và thấy mọi người đều khóc.

N. hiểu rõ, dù có buồn hay tủi thân đến đâu, cô cũng phải mạnh mẽ để chồng mình yên tâm công tác. Hiện nay là vậy và tương lai cũng sẽ thế, bởi lẽ từ ngày đám cưới diễn ra khoảng hơn một năm trước đến nay, Đ. vẫn luôn ở Trường Sa làm nhiệm vụ và cả hai tới nay vẫn chưa gặp lại. Mỗi khi nhớ hay quan tâm tới nhau, N. và Đ. chỉ mất thể gọi Ɖіệп hỏi thăm mà thôi.

Dù tủi thân và buồn nhưng khi nghĩ đến nhiệm vụ thiêng liêng của chồng, N. lại nén nước mắt tươi cười trong ngày vui của mình.

Cô dâu bặt tăm ngay phút chót nhưng đám cưới vẫn diễn ra phổ biến.

Được biết, sau lễ cưới N. sẽ tìm công việc mới, có thể là xin đi dạy tạm ở một trường tư thục nào đó ở TP. Đông Hà. Trước đó, cô dạy hợp đồng cho Trường mầm non xã Hải Hòa ở gần nhà trong 3 năm. Mới vài tháng trước, hợp đồng này hết hạn, và hiện thời cô sẽ tự ĸıếм việc để có thể tự lo cho chính mình, đặc biệt là làm người chồng nơi đảo xa của mình thêm phần yên tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.

San sẻ với một trang mạng, N. đã có lời nói khiến bất cứ ai ai cũng phải xúc động, cảm phục: “Việc của người lính đảo là việc thiêng liêng. Nên em phải mạnh mẽ để chồng không phải bận tâm lo lắng điều gì ngoài việc canh trời giữ biển cho Tổ quốc”. Có lẽ, với N. và cả những người vợ khác của các chiến sỹ ngoài đảo, thì sự xa cách là lẽ dĩ nhiên và họ luôn đồng ý hi sinh để các anh có thể hoàn thành nghĩa vụ cao đẹp của mình dành cho Tổ Quốc. Còn bạn, bạn cảm nhận thấy thế nào về đám cưới đặc biệt này?

Theo bestie