Bộ tranh của bạn nữ sinh trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng khắc họa lại hình ảnh của đội ngũ công tác phòng chống dịch Covid-19 đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng bởi sự chân thật và xúc động.
Nhiều người không giấu nổi sự xúc động trước bộ tranh "Những anh hùng thầm lặng" của bạn Châu Thị Ngọc Anh - sinh viên năm 3 - Đại học Kinh tế Đà Nẵng khi khắc họa rõ nét những sự khổ nhọc mà đội ngũ công tác chống dịch Covid-19 đang phải chịu. Cô bạn chia sẻ bức tranh cô vẽ 2 nhân viên y tế mệt ngoài và ngủ gục trên hàng ghế chờ là bức đầu tiên của loạt tranh nay. Khi nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người, Ngọc Anh không ngại ngần mà hoàn thiện những bức tranh ý nghĩa khác.
2 cán bộ y tế ngồi thẫn thờ trên băng ghế sau giờ làm việc.
Một cán bộ khử trùng cũng mệt mỏi vì công việc kéo dài.
Các chiến sĩ bộ đội cũng hỗ trợ trong công tác chống dịch ngả lưng dưới trời để ngủ.
Mỗi bức tranh được vẽ lại là một câu chuyện được tái hiện về khoảnh khác các chiến sĩ, đội ngũ y tế, tình nguyện viện... đang hết mình công hiến cho công tác chống dịch Covid-19. Trong thời gian dài nghỉ học tại nhà vì chống dịch, cô bạn cũng rất hay cập nhật tin tức, hình ảnh và vô cùng nghẹn ngào khi nơi tiền tuyến rất nhiều người đang nỗ lực từng giờ. Bản thân cô bạn muốn làm điều nhỏ bé gì đó để cổ vũ những người đang chiến đấu ở tuyến đầu, để họ tin tưởng và hiểu rằng, phía sau luôn có những người theo dõi và động viên họ.
Một nhân viên y tế đang phục vụ công tác y tế tại sân bay.
Sự căng thẳng, áp lực của công việc này được Ngọc Anh ghi lại xúc động.
Một bữa cơm vội của nhân viên y tế để tiếp sức cho ngày dài làm việc.
Gây được sự chú ý qua những bức tranh vẽ của mình, Ngọc Anh cũng khá bất ngờ vì chưa từng học vẽ mà mới đây mới chỉ tập tành quan các bức tranh bằng ứng dụng chỉnh ảnh trên điện thoại. Cô bạn cũng cho rằng những bức vẽ của mình vốn bình thường và sẽ có nhiều người khác vẽ đẹp hơn mình. Thế nhưng với sự ủng hộ của cộng đồng mạng đã cho thấy sức hút cực lớn từ bộ tranh xúc động này.
Chợp mắt để lại sức, tiếp tục nhiệm vụ được giao.
Chiến sĩ công an gây ấm lòng vì giúp mua cháo cho một em nhỏ.
Những bước đi thể hiện rõ sự mệt mỏi của công việc.
Nơi đâu cũng có thể là chỗ ngủ của các anh.
Ngọc Anh chia sẻ: "Mình muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến cho họ, mọi người hãy cứ yên tâm làm việc, đừng quá sức, mọi người ở hậu phương luôn dõi theo và cùng chung tay để chống lại dịch. Mình tin tất cả cùng chung tay thì Việt Nam sẽ chiến thắng dịch bệnh nhanh thôi!".
Tác giả bộ tranh vẽ ngộ nghĩnh mà đầy ý nghĩa.
Theo Kenh14.vn
* Nội dung liên quan: