"Cái điều hòa có mấy triệu mà cũng không mua nổi, không đáng mặt đàn ông. Bạn em còn được tặng cả cái điện thoại mấy chục triệu kia kìa, anh đi làm có lương mà không mua nổi à" - cô gái giận dữ nói với người yêu.
Vào mùa hè nóng nực, ai cũng thích được ở trong một căn phòng có điều hòa mát lạnh.
Mới đây một cô gái đã chia tay người yêu thẳng thừng vì anh không lắp điều hòa cho phòng cô. Người chia sẻ tình huống bi hài này chính là anh chàng trong câu chuyện.
Yêu nhau nếu tính tháng thì được 5 tháng rồi nhưng thực chất hai người mới yêu nhau được 2 tháng vì đợt vừa rồi cô gái về quê nghỉ dịch.
Hôm qua khi đi chơi với nhau, cô gái bỗng thẳng thắn đề nghị người yêu lắp điều hòa cho phòng của cô.
Chị vợ vô tình phát hiện mình "mọc sừng" dài cả mét trên đầu khi dùng điện thoại của chồng gọi đồ ăn
Theo đó anh tâm sự: "Cô ấy bỗng nhiên hỏi tôi rằng:
- "Anh yêu em ko?"
- "Anh có, sao em hỏi lạ thế"
- "Yêu thì mua em cái điều hoà đi"
- "Em nay uống nhầm cái gì à"
- "Bây giờ nhé, em phân tích thế này anh xem hợp lý không nhé, thứ nhất là phòng em chưa có điều hoà, nên người em nóng, mà em nóng em hay bực, bực thì hay mắng anh.
Thứ hai nóng thì em dễ bị lên mụn nữa, em xấu đi anh có thích không, thứ ba là từ hai điều trên, anh phải thấy lo cho sức khoẻ, sắc đẹp của người yêu mình chứ, vì đằng sau người đàn ông thành đạt là bóng dáng người phụ nữ. Em xinh đẹp khoẻ khoắn thì anh mới tự hào với bạn đúng ko?"
(Đại loại là khá dài nhưng tóm gọn ý là như vậy)
Tôi nghe xong, tôi nhẹ nhàng hít 1 hơi thật sâu trả lời em là: "Thế là anh phải mua điều hòa cho em? Em nói vậy mà nghe được à?"
À thì em ấy vẫn trả lời là: "Cái điều hoà có mấy triệu không mua nổi, không xứng đáng làm đàn ông, bạn em còn được tặng cả cái điện thoại mấy chục triệu kia kìa, anh đi làm có lương mà ko mua nổi cái điều hoà?"
Xong dập máy, xong giận? Giận cái gì? Yêu mới nửa năm mà đã đòi mua cái điều hoà? Anh chị em bảo phải làm sao?".
Chia tay chỉ vì người yêu không mua cho cái điều hòa! (Ảnh minh họa)
Bài đăng của chàng trai nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân mạng. Đa phần thì mọi người đều đứng về phía chàng trai chỉ trích cô gái chưa gì đã tính "đào mỏ".
- Lại bạn em được thế này thế kia rồi bắt đầu giải trình để đánh giá người yêu mình. Chia tay luôn. Lần đầu tiên gặp trường hợp đòi mua hẳn cái điều hoà, rồi tiền điều hoà ai trả? Mai mốt tiền điện nhiều quá không xuể nó lại sang tìm bạn à?
- Yêu nhau 8 năm, cưới 3 năm rồi mới được lắp điều hoà cho 1 tuần. Chẳng hiểu bọn trẻ giờ yêu nhau kiểu gì luôn?
- Lúc nào các bạn nữ cũng đòi nam nữ bình đẳng nhưng đến lúc nọ lúc kia thì ngửa tay xin tiền, không được đáp ứng thì lại đánh giá người ta không đáng mặt đàn ông? bình đẳng thì đi mà kiếm tiền mà mua.
Tuy nhiên nhiều người cũng cho rằng yêu cầu của cô gái cũng không có gì to tát. Nếu cô gái đó ngoan và yêu chàng trai này thực lòng thì anh cũng không cần chi li quá.
Bên cạnh đó nhiều người cũng đưa ra gợi ý rằng chàng trai có thể tìm 1 phòng trọ có điều hòa và gợi ý người yêu mình chuyển phòng.
Hiện tại tâm sự của chàng trai vẫn nhận về nhiều sự quan tâm của dân mạng.
Chàng trai nhẹ dạ cả tin bị gái xinh quen qua mạng lừa 3 lần liên tiếp, tổng cộng mất 3 thẻ cào 200k