YouTuber Nhật gây phẫn nộ vì quay cảnh con nhỏ bị mắc kẹt trong ôtô

Phát hiện bỏ quên con nhỏ trong xe hơi giữa trời nóng bức, YouTuber Nhật Bản vẫn lấy điện thoại ra quay trước khi giúp cô bé.

YouTuber Nhật cố quay cảnh con khóc lóc, cầu xin trong xe ngột ngạt trước khi gọi thợ phá khóa. Ảnh cắt từ video

Một cặp vợ chồng, chủ kênh @raunano_family có 58.000 người theo dõi trên YouTube, đang bị người dùng mạng cáo buộc sử dụng video quay cảnh con gái hai tuổi bị mắc kẹt trong xe hơi để "câu view, câu like". Ngày 24/5, kênh YouTube này đã đăng một video có tiêu đề "Con gái tôi bị mắc kẹt trong xe hơi dưới nắng nóng gay gắt". Bé gái 2 tuổi, tên Nanoka, được cho là đã bị nhốt trong xe khoảng 30 phút trước khi được giải cứu.

Vụ việc xảy ra sau khi vợ của nam YouTuber đi vắng. Anh này một mình đến trường mẫu giáo đón một con trai và hai con gái về. Anh đặt Nanoka vào hàng ghế sau. Sau đó khi người cha đang định đưa tiếp con gái còn lại vào xe, Nanoka vô tình khiến cửa đóng lại, khóa trái từ bên trong.

Đối mặt với tình huống khẩn cấp, thay vì lập tức tìm người giúp, nam YouTuber lại rút điện thoại, quay phản ứng của con gái và nói: "Đây là một trường hợp nguy cấp! Nanoka bị nhốt trong xe. Chiếc xe bị khóa rồi, con bé không thể ra ngoài được!".

Trong video, Nanoka mếu khóc vì nóng, tóc tai ướt đẫm. Trong lúc này, người cha cố gắng hướng dẫn cô bé cách mở khóa - một nhiệm vụ thường được coi là vượt quá khả năng của một đứa trẻ hai tuổi. Sau khi quay xong video, nam YouTuber cũng không chọn gọi báo cảnh sát. Anh này bình tĩnh liên lạc với một thợ khóa, giải thoát cho con gái.

Bé gái 2 tuổi ướt sũng mồ hôi sau 30 phút bị nhốt trong xe hơi giữa trời nóng. Ảnh cắt từ video

Bé gái 2 tuổi ướt sũng mồ hôi sau 30 phút bị nhốt trong xe hơi giữa trời nóng. Ảnh cắt từ video

Ngay khi video được chia sẻ, người xem đã lập tức bày tỏ sự tức giận. Một người bình luận: "Bố mẹ gì mà điên rồ. Tôi từng gặp một tình huống tương tự và lúc đó, tim tôi như vỡ ra, lo lắng tột cùng như thể chính tôi sắp chết. Thật khó tin khi ai đó có thể giữ được bình tĩnh mà lấy máy quay ra như thế này". Một người khác đặt câu hỏi: "Tiền kiếm được từ việc mạo hiểm mạng sống của con có đáng không hả?".

Hôm 31/5, cặp YouTuber đã xin lỗi những người theo dõi. Trong một video được đăng tải, họ nói rằng "rất xin lỗi vì đã tạo ra những hình ảnh gây khó chịu cho mọi người".

Tuy nhiên, cho đến nay người dùng mạng vẫn không thể tha thứ. Họ tức giận yêu cầu cặp vợ chồng đóng kênh.