Tưởng tượng xem sẽ thế nào nếu động vật hoang dã cứ vô tình xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong nhà bạn như cơm bữa.
Ở Úc, bất kể con gì cũng có thể phát triển với kích cỡ siêu-to-khổng lồ, con bướm đêm này là một ví dụ

Và con gì có cánh thì cũng sẽ có kích cỡ của một con thằn lằn sấm cổ đại

Nhưng không phải cứ có cánh là bay được. Chắc đây là lý do vì sao nó "quạu" như vậy

Bạn sẽ không tìm được quốc gia nào trên thế giới sở hữu số loài nhện như nước Úc

Và chúng có thể xâm nhập nhà của bạn, như thế này

Hoặc là thế này

Và nhện cũng không phải là loài duy nhất khiến người ta ngán ngẩm với Australia. Ở đây họ còn có cả cá sấu nữa

Hoặc một số con vật tò mò, như con koala này chẳng hạn

Đôi khi bạn cũng có thể bắt gặp một đàn cá đuối nằm trên các bãi biển ở Úc

Trước khi xỏ chân vào giày, hãy chắc chắn rằng bạn đã kiểm tra kỹ bên trong

À kiểm tra cả xe ô tô nữa

Các con vật cũng không ngại con người, cứ thế bạ đâu nằm đấy

Mấy anh đưa thư đã quá quen với việc này rồi

Cẩn thận cả những cái cây nữa nhé, ví dụ cây dừa

Thời tiết địa phương thỉnh thoảng lại có vài trận mưa đá như thế này

Những trận chiến đường phố tại Australia xảy ra như cơm bữa
Nhưng tất cả sinh vật trên đều không thể dọa được người dân Úc hiếu khách ngoài...

Ở Úc, người ta cũng không từ chối bất cứ ai muốn xin ngủ nhờ

Hoặc những ai muốn ăn sáng cùng

Thậm chí là chia sẻ luôn cả nhà vệ sinh

Vì thế, cứ đi vi vu khắp Australia càng nhiều càng tốt, không hẳn là cái gì cũng muốn "ăn" bạn đâu

Ui đăng nhầm tấm phía trên, cái này mới đúng nè

(Nguồn ảnh: Brightside)