10 bộ phim trẻ em mà thực còn đáng sợ hơn cả phim kinh dị

(KenhTinGame) - Không rõ vì lí do gì nhưng ở thập niên 80’, các nhà làm phim Hollywood rất thích thực hiện phim tăm tối và kinh hãi nhắm tới đối tượng trẻ nhỏ. “The NeverEnding Story” là một bộ phim điển hình của chiều hướng này bởi phải đến 90% nội dung của nó là không thích hợp để trình chiếu cho lớp khán giả thiếu nhi. 

Nếu bạn là một đứa trẻ lớn lên ở những thập niên 80’ và 90’, chắc chắn bạn sẽ có vô số kỷ niệm đẹp với những bộ phim kinh điển dành cho trẻ em kèm lẫn cả … những cơn ác mộng không kém phần kinh hoàng do chính các bộ phim thiếu nhi đó gây ra nữa. Không giống như trẻ em thời nay có đủ mọi dịch vụ giải trí truyền hình lẫn phim ảnh màu sắc thích hợp với lứa tuổi, các bộ phim vốn được marketing dành cho trẻ em thời xưa đôi khi lại có đầy hình ảnh đáng sợ và khai thác đề tài nhạy cảm.

Dưới đây là 10 bộ phim live-action lẫn hoạt hình được sản xuất dành cho trẻ em nhưng sự thực thì chúng khiến một số phim kinh dị còn phải chào thua:

Raggedy Ann & Andy: A Musical Adventure (1977)


Nhìn thoáng qua, ai cũng tưởng đây là một bộ phim tiền thân của “Toy Story” với nhân vật chính là hai con búp bê nổi tiếng Raggedy Ann và Raggedy Andy trên hành trình phiêu lưu quay trở về với chủ nhân của mình sau khi bỏ đi để giải cứu một con búp bê Pháp có tên Babette khỏi tay cướp biển. Trong phim, Ann và Andy đã chạm trán với rất nhiều sinh vật kỳ dị, nhưng phong cách thể hiện của bộ phim hoạt hình này phải nói là vô cùng độc đáo đến độ kinh hãi và dễ khiến mọi đứa trẻ phải ám ảnh đến tận bây giờ.

The Watcher in the Woods (1980)


Đã từng có thời điểm hãng Disney luôn có mục tiêu sản xuất ra những bộ phim kinh dị tuyệt vời dành cho … trẻ em. Và một trong những bộ phim đầu tiên đánh dấu giai đoạn đó chính là “The Watcher in the Woods” bởi đạo diễn John Hough. Bộ phim có nội dung xoay quanh cô gái trẻ Bette Davis trải nghiệm những hiện tượng siêu nhiên kỳ lạ có liên quan tới sự kiện kinh hoàng trong quá khứ sau khi gia đình cô chuyển về ngôi nhà mới ở vùng quê, một kiểu cốt truyện theo đúng chất phim kinh dị cổ điển.

The Secret of NIMH (1982)


Các chú chuột nhỏ bé trong vai nhân vật chính dễ thương trong phim hoạt hình không phải là ý tưởng gì mới mẻ, nhưng bộ phim đầu tiên trên cương vị đạo diễn của Don Bluth đã mang lại một thế giới vô cùng đáng sợ xoay quanh chúng. Chuyện phim kể về chuột đồng mẹ Mrs. Brisby  phải đi tìm kiếm sự giúp đỡ cho đứa con trai của mình từ những con chuột cống vô cùng thông mình và thần bí, để rồi phát hiện ra bí mật về các cuộc thí nghiệm lên chúng. Bộ phim này giống như câu chuyện người ngoài hành tinh bắt cóc con người nhưng là về loài chuột, và nhà khoa học con người chính là lũ người ngoài hành tinh tiến hành bắt cóc và thí nghiệm chúng.

The Dark Crystal (1982)


Jim Henson, người khai sinh ra những chú rối muppet  vô cùng dễ thương đã từng có lúc muốn loại hình nghệ thuật này trở nên trưởng thành hơn, thay vì là kiểu truyền thống gia đình thân thiện. “The Dark Crystal” do ông Henson đạo diễn là một bộ phim kiểu giả tưởng fantasy tăm tối và đáng sợ, nó xây dựng nên một thế giới thần bí với chủng tộc sinh sống chính có tên gọi Gelfling, họ phải cứu lấy thế giới của mình bằng cách tìm ra phần bị thiếu của một quả cầu pha lê quyền năng. Đây là bộ phim có đôi chút chất tiểu thuyết Tolkien, và tương đối khó hiểu đối với trẻ em.

Something Wicked This Way Comes (1983)


Một bộ phim kinh dị cho trẻ em khác của Disney với không ít hình ảnh kinh hãi, và gây ám ảnh cho cả người lớn. Câu chuyện phim dõi theo hai đứa trẻ ở một thị trấn nhỏ nước Mỹ, chứng kiến nhiều chuyện xấu xảy ra bởi sự xuất hiện của một người đàn ông bí ẩn với tên gọi Mr. Dark. Hắn ban tặng cho người khác những điều ước mà họ mong muốn nhất, nhưng luôn luôn kèm với một cái giá xứng đáng, giống như quỷ dữ vậy. Không chỉ có nội dung đáng sợ mà cách thể hiện hình ảnh lẫn âm nhạc ám ảnh của bộ phim này dễ dàng khiến trẻ em khóc thét hơn bao giờ hết.

The NeverEnding Story (1984)


Không rõ vì lí do gì nhưng ở thập niên 80’, các nhà làm phim Hollywood rất thích thực hiện phim tăm tối và kinh hãi nhắm tới đối tượng trẻ nhỏ. “The NeverEnding Story” là một bộ phim điển hình của chiều hướng này bởi phải đến 90% nội dung của nó là không thích hợp để trình chiếu cho lớp khán giả thiếu nhi. Theo chân hành trình phiêu lưu của cậu bé Atreyu trong một thế giới giả tưởng với đầy rẫy hiểm nguy và sinh vật đáng sợ, các em nhỏ chắc chắn sẽ có không ít pha giật mình và quay sang hỏi cha mẹ chúng về nội dung sâu xa của phim, ví như cảnh con sói khổng lồ G’mork, người bám theo Atreyu suốt bộ phim lại phải chiến đấu với cậu cho tới chết…

Gremlins (1984)


Có lẽ đây thực sự không phải là một phim cho trẻ em, nhưng điều đó chẳng ngăn nổi các bậc phụ huynh đưa con cái mình tới rạp hoặc thuê về nhà để chiếu cho cả gia đình thưởng thức bởi hình tượng con vật Gizmo dễ thương được phô ra với mục đích marketing kèm theo cả tên nhà sản xuất Steven Spielberg. “Gremlins” là một trong những bộ phim khiến người ta cảm thấy sự cần thiết của hệ thống xếp hạng phim ảnh MPAA đưa ra hạng PG-13, với cường độ bạo lực kinh hoàng mà nó thể hiện trên màn ảnh vượt quá những gì hạng PG cho phép.

Return to Oz (1985)


Thêm một lần nữa, Disney lại là nguyên nhân mang tới những cơn ác mộng cho trẻ em thế hệ 80’. Chắc hẳn chúng ta đều nhớ cảm giác vui tươi và trong sáng kỳ diệu sau khi xem xong bộ phim kinh điển của Hollywood - “The Wizard of Oz”. Nhưng hãy quên cái thế giới thần tiên đấy đi, bởi trong phiên bản tiếp theo quái gở được sản xuất sau hơn 45 năm này, xứ Oz là một nơi kinh khủng, bất công và ngay cả nhân vật chính Dorothy Gale cũng chẳng an toàn tính mạng đâu. Nội dung phim tương đối nặng nề khi cô bé Dorothy đang phải điều trị trong bệnh viên tâm thần bởi nỗi ám ảnh hoang tưởng của cô về xứ Oz, nhưng rồi sau đó bị gọi quay trở lại mảnh đất này để đánh đuổi Nome King và một phù thủy tà ác.

Little Nemo: Adventures in Slumberland (1989)


Bộ phim hoạt hình này có một lịch sử rất dài và phức tạp, với dự án ban đầu được qua tay nhiều nhà làm phim nổi tiếng như George Lucas, Miyazaki Hayao, Ray Bradbury, Chuck Jones, và Brad Bird, trước khi cuối cùng được thực hiện bởi Hata Masami và William Hurtz, mang vai trò là bộ phim hoạt hình hợp tác Nhật/Mỹ đầu tên. Câu chuyện phim xoay quanh một cậu bé với những giấc mơ mãnh liệt tới mức chúng bắt đầu xâm nhập vào thế giới thực, và mọi rắc rối khi cậu bắt đầu có những cơn ác mộng điên rồ.

The Witches (1990)


Các cuốn sách của tác giả Roald Dahl luôn có sự cân bằng hoàn hảo giữa những tình tiết giả tưởng màu sắc vui tươi và những thứ khiến người ta “sởn gai ốc”, nhưng kết lại thì mọi thứ vẫn rất thú vị và thích hợp cho trẻ em, điển hình như ở bộ phim chuyển thể “Willy Wonka & the Chocolate Factory” năm 1971. Tuy nhiên bộ phim chuyển thể “The Witches” năm 1990 lại không hề như vậy, bởi chủ yếu là do những chỉ đạo của Nicolas Roeg, một nhà làm phim kinh dị nổi tiếng. Chắc chắn rằng hiện thân của những mụ phù thủy gớm ghiếc trong bộ phim này sẽ mang lại những cơn ác mộng khủng khiếp nhất, dã man cho bất cứ đứa trẻ nào cho tới tận ngày hôm nay.