12 bộ phim kinh dị ghê tởm đến mức từng khiến người xem nôn ọe, ngất xỉu ngay trong rạp

(KenhTinGame) - Trải nghiệm cảm giác hồi hộp, lo lắng khi xem một bộ phim kinh dị là rất thú vị nhưng nếu gặp phải những bộ phim có trong danh sách này thì bạn nên suy nghĩ lại hoặc chuẩn bị tâm lý thật vững đã nhé.

Kinh dị là một thể loại vô cùng đặc trưng và đã tồn tại từ rất lâu trong lĩnh vực điện ảnh. Các bộ phim kinh dị thường rất sáng tạo trong khâu đưa ra những yếu tố sợ hãi, thông qua hiệu ứng hình ảnh và âm thanh đặc biệt khiến cho khán giả giật mình, ớn lạnh, căng thẳng và đôi khi vẫn còn im đậm trong đầu sau khi đã xem xong. Tuy nhiên, thi thoảng cũng có những bộ phim kinh dị quá mức chịu đựng của khán giả ra đời, từng khiến người xem nôn ọe, ngất và thậm chí tệ hơn thế khi xem ở ngoài rạp.

Sau đây, chúng ta sẽ đến với danh sách 12 bộ phim kinh dị không dành cho những người yếu tim, dễ chóng mặt và buồn nôn đã từng gây nên tranh cãi.

Raw (2016)


“Raw” là một bộ phim kinh dị độc lập khai thác một chủ đề gây tranh cãi và ghê rợn là thói ăn thịt người. Khi được trình chiếu ở Liên hoan Phim Toronto 2016, nhiều khán giả đã cảm thấy phát bệnh vì những hình ảnh trong phim và người ta đã phải nhờ đến sự trợ giúp của các bác sĩ.

Psycho (1960)


“Psycho” là một tuyệt tác của thể loại phim kinh dị, và nó cũng là một trong những bộ phim kinh dị đầu tiên đã khiến khán giả gào thét chạy ra khỏi rạp. Ở thời điểm ra mắt năm 1960, “Psycho” đã trở thành một hiện tượng và khiến cả một thế hệ khán giả kinh hãi.

The Green Inferno (2013)


Thêm một bộ phim kinh dị khác sử dụng nội dung ăn thịt người khiến cho một số khán giả ngất xỉu trong rạp chính là “The Green Inferno” của đạo diễn Eli Roth. Tuy nhiên hài hước là chỗ Eli Roth đã tỏ ra rất tự hào về thành tựu này của mình.

Antichrist (2009)


Với nội dung đau buồn, bạo lực, cảnh nóng trần trụi và cả những hình ảnh gây sốc, “Antichrist” đã khiến 4 người ngất xỉu trong buổi đầu công chiếu và rồi bị cấm chiếu tại nước Pháp vì nhận sự phản đối của một cộng đồng sùng đạo.

The Exorcist (1973)


Được đánh giá là một trong những bộ phim kinh dị xuất sắc nhất mọi thời đại, không ít khán giả ở năm 1973 đã ào ào ra rạp để chứng kiến sự khủng khiếp của “The Exorcist” bởi vì họ nghe nói rằng bộ phim này khiến người ta ám ảnh phát bệnh như ngất xỉu, nôn ọe và gào thét bỏ ra ngoài.

Irréversible (2002)


Trong buổi ra mắt của bộ phim kinh dị tâm lý tại Liên hoan Phim Cannes, 250 người đã bỏ ra ngoài trước khi phim kết thúc, và một bộ phận trong đó đã phải nhờ đến sự trợ giúp y tế. Phần lớn lí do là bởi đạo diễn đã sử dụng âm nhạc có tần số thấp được thiết kế để khiến khán giả cảm thấy khó chịu và bối rối hơn bình thường.

The Blair Witch Project (1999)


Không phải làm người xem sợ hãi và ghê tởm vì cảnh máu me hay dọa dẫm, “The Blair Witch Project” lại khiến khán giả chóng mặt nôn ọe bởi cách quay “found footage” đặc trưng của mình.

The Human Centipede 1, 2, 3 (2009-2015)


Với nội dung quái dị, kinh tởm và hình ảnh gây sốc, thương hiệu “The Human Centipede” đã khiến không ít khán giả cảm thấy khó chịu và buồn nôn vì ý tưởng của nó chứ không phải vì sợ hãi.

Goodnight, Mommy (2014)


Bộ phim này có nội dung về một cập anh em sinh đôi tin tưởng rằng mẹ mình là một người hoàn toàn khác biệt sau khi cô ấy quay trở về nhà từ một cuộc phẫu thuật khuôn mặt phức tạp. Đồng đạo diễn Severin Fiala đã chia sẻ rằng có ít nhất 2 người ngất xỉu vì tác phẩm của mình.

Saw III (2006)


Trong số các phần phim của thương hiệu kinh dị máu me “Saw”, phần phim thứ 3 là gây nên nhiều tai tiếng òm xòm nhất bởi người ta đã phải gọi xe cứu thương đến một số rạp chiếu tại Anh Quốc trong buổi đầu công chiếu sau khi có nhiều khán giả bị ngất và phát bệnh.

Freaks (1932)


Bộ phim kinh điển và cũng hết sức tai tiếng của đạo diễn Tod Browning đã sử dụng những diễn viên bị khuyết tật thật sự để tạo nên một gánh xiếc quái thai cho tác phẩm của mình. Sau một buổi chiếu thử, một người phụ nữ đã đe dọa kiện hãng phim MGM, nói rằng nỗi kinh hoàng mà cô ấy phải trải nghiệm trong khi xem phim đã khiến mình bị sảy thai.

Bite (2015)


Trong buổi ra mắt của “Bite” tại Liên hoan Phim Quốc tế Fantasia 2015, các khán giả vào rạp đã được phát một chiếu túi nôn, và nhiều người cho rằng đây chỉ là một chiêu trò marketing, nhưng họ đã lầm. Thậm chí người ta còn phải gọi cả xe cứu thương tới rạp vì quá nhiều người phát bệnh.