Vegeta của Dragon Ball Z là một trong những nhân vật phản diện trở thành anh hùng nổi tiếng nhất thế giới anime, và đã truyền cảm hứng cho vô số nhân vật khác. Chính khoảnh khắc vĩ đại nhất của Vegeta mới thực sự khiến anh trở nên khác biệt.
Hầu hết người hâm mộ đều cho rằng đỉnh điểm trong cốt truyện của Vegeta trong Dragon Ball Z là cái chết của anh trong Buu Saga. Sau khi để Babidi biến mình thành Majin để đổi lấy sức mạnh, Vegeta lại trở về với con đường đen tối, giết hại biết bao người vô tội và đòi đấu với Goku. Nhưng bất chấp sức mạnh đó, Vegeta sớm cảm thấy... trống rỗng.
Toàn bộ sự phát triển của Vegeta đều được thử thách

Tính đến thời điểm Buu Saga của câu chuyện, Vegeta đã sống nhiều năm trên Trái Đất, và dù không muốn thừa nhận, anh đã thay đổi rất nhiều trong suốt cuộc chiến với Android và Cell. Vegeta giờ đã có gia đình và thực sự quan tâm đến họ, dù anh không phải là người hay thể hiện điều đó.
Nhưng Vegeta đã chán ngán việc phải làm kẻ yếu thế trước Goku, và hắn vẫn tự coi mình là một kẻ phản diện, bất chấp tất cả những chiến công anh hùng mà hắn đã làm cho đến lúc này. Khi Babidi ban cho hắn sức mạnh, Vegeta cho rằng hắn sẽ có thể hành động như trước, dẫn đến cuộc tấn công tàn khốc vào Đại hội Võ thuật Thế giới.
Tuy nhiên, Vegeta sớm nhận ra rằng những hành động xấu xa này không còn dễ dàng thực hiện như trước nữa. Đối mặt với Goku đã chết, trở lại trong một ngày trôi qua, anh dần nhận ra rằng cuộc sống mới trên Trái đất thực sự có ý nghĩa với mình. Khi Babidi cố gắng kiểm soát anh, Vegeta bắt đầu nhận ra mình đã phạm sai lầm.
Vegeta quyết định chiến đấu với Buu như một sự đền tội, thách thức sự kiểm soát của Babidi. Tuy nhiên, ngay cả với sức mạnh Majin mới có, Vegeta vẫn đang thua Buu. Anh nhận ra rằng nếu muốn chiến thắng, hành động duy nhất của mình có lẽ là hy sinh bản thân... và với những gì đã làm gần đây, anh đã sẵn sàng làm điều đó.
Quyết định hy sinh của Vegeta tiết lộ mức độ thay đổi sâu sắc của anh

Vegeta có một lời tạm biệt đầy cảm động với Trunks, ôm con trai lần đầu tiên trước khi đánh gục cậu (và Goten) để đưa họ đến nơi an toàn. Anh nói chuyện ngắn gọn với Piccolo, tự hỏi liệu anh có thể gặp Goku ở thế giới bên kia không. Piccolo nói với anh rằng quá khứ đen tối của anh quá lớn, và anh sẽ không bao giờ được gặp lại Goku ở thế giới bên kia. Vegeta bình thản chấp nhận số phận của mình mà không phản kháng. Anh tạm biệt gia đình, Goku và chết trong một vụ nổ lớn, mặc dù bi thảm thay, điều đó vẫn không đủ để ngăn chặn Buu.
Sự hy sinh này không phải là sự lùi bước trong quá trình phát triển nhân vật của Vegeta, mà ngược lại, nó cho thấy ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra mình đã thay đổi nhiều đến mức nào. Vegeta nghĩ rằng sự độc ác và lạnh lùng sẽ mang lại sức mạnh, mà không nhận ra rằng anh đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều khi là một người hùng.
Quyết định hy sinh bản thân của Vegeta là một sự chấp nhận con người thật của anh. Anh thực sự quan tâm đến bạn bè, gia đình và Trái đất. Anh không còn là người đàn ông độc ác như xưa nữa, và anh không bao giờ có thể trở lại như vậy. Về mặt nội tâm, Vegeta đã vô cùng tức giận với chính mình vì đã rơi vào bẫy của Babidi.
Theo nhiều cách, sự hy sinh của Vegeta trong Buu Saga không phải là đỉnh cao của quá trình chuộc lỗi, mà là sự khởi đầu. Đó là khi Vegeta nhận ra rằng mình không hề xấu xa và không muốn trở thành như vậy nữa. Đó là khi anh hiểu rằng có những thứ quý giá hơn bản thân mình, và những hành động gần đây của anh là một sai lầm khủng khiếp mà anh phải chuộc lỗi.
Sự hy sinh của Vegeta định hình nên tính cách của anh trong Dragon Ball Super

Sau sự kiện đó, hành vi của Vegeta trở nên tinh tế hơn trong cả Dragon Ball DAIMA và Dragon Ball Super, khi anh nỗ lực bù đắp cho tất cả những sai lầm trong quá khứ. Trong Super, Vegeta sẵn sàng làm mọi thứ để làm hài lòng Beerus nhằm tránh việc Trái đất bị phá hủy. Nhưng khi Beerus đe dọa Bulma, Vegeta sẵn sàng chiến đấu với cả một vị Thần Hủy Diệt để bảo vệ vợ mình.
Sau này, trong Giải đấu sức mạnh, Vegeta lại một lần nữa mang bộ mặt phản diện ra để "thử thách" Cabba, một Saiyan khác đến từ Vũ trụ 6, nhằm giúp cậu bứt phá và đạt đến trạng thái Super Saiyan. Đó chỉ là một vở kịch, và Vegeta thực sự tự hào về thành công của Cabba, cảm thấy mình thực sự là một Hoàng tử Saiyan.
Mặc dù Vegeta không bao giờ từ bỏ hoàn toàn sự cạnh tranh với Goku, nhưng có vô số khoảnh khắc trong Super (đặc biệt là manga) khi anh lùi lại để giúp Goku thay vì cố gắng tự mình giải quyết vấn đề.
Khi Vegeta cố gắng sử dụng sức mạnh của một Thần Hủy Diệt, anh ta nhận ra một lần nữa rằng mình đã trưởng thành hơn rất nhiều; sự vô cảm cần thiết để sử dụng sức mạnh hủy diệt một cách tối đa giờ đây đã vượt quá tầm với của anh. Mặc dù vẫn duy trì tính cách xa cách của mình, Vegeta là một người đàn ông có trái tim ấm áp, và anh cuối cùng đã không còn sợ hãi khi thừa nhận điều đó.
Theo Screenrant