8 bộ phim bị coi là cẩu thả, dở tệ nhất năm 2020

Những lỗ hổng về kịch bản và đầu tư khiến cho tên tuổi của các diễn viên chính cũng không thể cứu nổi chất lượng của bộ phim

Trong bộ phim Guns Akimbo, Daniel Radcliffe đóng vai nhà phát triển game vô tình trở thành nhân vật bất đắc dĩ trong cuộc chiến trực tuyến. Các nhà phê bình cho rằng phim chỉ phù hợp với những khán giả yêu thích dòng phim bạo lực vô nghĩa. "Radcliffe thể hiện khá tròn trịa nhưng bộ phim không mang lại gì ngoài những phân cảnh hành động tốn sức, cốt truyện không rõ ràng", nhà phê bình Chris Stuckmann viết

Trong Underwater, Kristen Stewart đóng vai một trong những nhà khoa học đối mặt với sinh vật đáng sợ dưới đáy đại dương. Theo các nhà phê bình, bộ phim lấy ý tưởng từ Alien (1979) và chắp vá từ các bộ phim kinh dị khác nhưng không đọng lại được gì. Cây bút Tom Beasley của Vulture Hound cho rằng đây là bộ phim kinh dị buồn tẻ, thiếu sáng tạo. 

Trong Capone, Tom Hardy đóng vai trùm xã hội đen khét tiếng hồi tưởng quá khứ vào những ngày cuối đời. Các nhà phê bình cho rằng họ cảm thấy bất ngờ vì kịch bản quá kỳ lạ cùng diễn xuất khó hiểu của tài tử được đánh cược là James Bond thế hệ mới. "Tom Hardy là diễn viên xuất sắc nhưng Capone là màn trình diễn tệ nhất trong sự nghiệp của anh", Kansas City viết.

Trong bộ phim The Night Clerk, Ana de Armas đóng vai người yêu của một tội phạm. Bộ phim bị đánh giá thấp từ kịch bản đến diễn xuất của các ngôi sao. "Phim đánh dấu cột mốc đáng tiếc trên con đường trở thành ngôi sao điện ảnh của cô ấy", AV Club nói về vai diễn của Bond girl người Cuba

Trong The Rhythm Section, Blake Lively đóng vai người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn máy bay và tìm cách trả thù cho gia đình. Bộ phim vấp phải ý kiến trái chiều vì có cốt truyện vô lý, duyên cớ báo thù của nhân vật Stephanie Patrick quá lỏng lẻo. "Thật khó để không nhìn The Rhythm Section theo cách châm biếm", cây bút Scott Phillips của Screen Scene viết.

Giám đốc Claire Luna trong bộ phim hài Like a Boss là vai diễn đáng quên trong năm 2020 của minh tinh Salma Hayek. Theo Insider, các nhà phê bình cho rằng bộ phim là tác phẩm ngớ ngẩn với kịch bản được xào nấu cẩu thả. "Hayek xứng đáng hơn những tác phẩm thế này, quá đáng sợ", Danny Leigh của Financial Times nói về bộ phim.

Trong năm nay, Shia LaBeouf trở lại điện ảnh với vai Creeper trong The Tax Collector. Song, bộ phim tội phạm bị các nhà phê bình cho là có cách làm cẩu thả khiến mạch phim rời rạc, không đẩy được cảm xúc của khán giả. "Những góc quay vụng về làm cho bộ phim lộn xộn. Phim làm mất hứng và sự tập trung của người xem", Rosa Parra của Shuffle viết

Trong The Last Thing He Wanted, Anne Hathaway đóng vai nhà báo chính trị Elena McMahon giúp cha mình trong vụ thỏa thuận vũ khí. Nội dung có vẻ vĩ mô nhưng lại thất bại nặng nề. Phim chỉ được đánh giá 5% trên Rotten Tomatoes. Các nhà phê bình cho rằng phim có quá nhiều nội dung. "Toàn bộ câu chuyện quá khó hiểu, dù chịu khó phân tích cũng không đọng lại gì", Film Week bình luận.

Xem thêm  Check in Vietnam – cùng cộng đồng game thủ vi vu khắp nơi