Trong tập 12 Những chặng đường bụi bặm vừa lên sóng, diễn viên Võ Hoài Nam có hai phân cảnh nặng tâm lý buộc phải khóc thật. Đó là khi nhân vật ông Nhân do anh đóng gặp lại vợ sau 30 năm. Chồng bị kết án tù chung thân nên vợ ông Nhân đã đi bước nữa.
Được đặc xá ra tù, ông đi tìm vợ con nhưng phải đối mặt với thực tế quá phũ phàng. Ông hiểu hoàn cảnh của vợ và không một lời trách móc, nói bà đã làm đúng. Ông Nhân gạt nước mắt chia tay người phụ nữ của mình giờ đã là vợ người khác, mong bà sống hạnh phúc và đừng lo cho mình. Cảnh ông Nhân bật khóc vì tủi thân khi tâm sự với vợ khiến khán giả xúc động rơi nước mắt vì diễn xuất ấn tượng của diễn viên Võ Hoài Nam.
Ở phân cảnh khác, ông Nhân về nhà thăm mẹ sau 30 năm. Lúc này người mẹ đã lú lẫn và luôn sống với quá khứ. Dù luôn nhớ về người con trai mình yêu thương nhưng bà lại chẳng thể nhận ra ông Nhân đang đứng ngay trước mặt. Nỗi đau quá lớn khiến ông Nhân bật khóc.
Võ Hoài Nam trong tạo hình ông Nhân của phim "Những chặng đường bụi bặm".
Dưới trích đoạn phim, khán giả bày tỏ niềm xót xa trước hoàn cảnh của ông Nhân nhưng cũng dành lời khen cho diễn xuất của NSƯT Võ Hoài Nam.
Xem đến chú Nam diễn mình cũng xúc động; ;Tôi vừa xem vừa khóc theo chú; ;Diễn viên gạo cội có khác, diễn mà như không diễn luôn; ;Xem đoạn này chảy nước mắt, chú Võ Hoài Nam diễn quá đỉnh; ;Nghệ sĩ Võ Hoài Nam diễn xuất sắc nhất... ...là bình luận của khán giả.
Những chặng đường bụi bặm đang phát sóng vào 20h thứ 5 và 6 hàng tuần trên VTV3.