Bộ phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi bản Hàn Quốc từng gây sốt suốt khoảng thời gian đầu năm 2024. Kịch bản phim ngập tràn drama đã cuốn hút người xem tới từng tập. Nhân vật nữ chính do Park Min Young đảm nhận đã phải chịu đựng vô vàn những điều tồi tệ, như là bị chồng và bạn thân phản bội, bị gia đình chồng bào mòn về cả tiền bạc, sức khỏe lẫn tinh thần, mắc bệnh nan y nhưng không đủ tiền chữa bệnh, rồi bị chồng sát hại.

Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi bản Hàn Quốc
Tuy nhiên nhanh chóng sau đó, nữ chính đã có cơ hội tái sinh và từ đây, cô bắt đầu quá trình thay đổi vận mệnh, trả thù những kẻ gây đau khổ cho mình, và tự bản thân giành lấy cuộc đời tốt đẹp hơn. Những tưởng Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi bản Hàn Quốc là một cái bóng quá lớn không thể lấn át. Tuy nhiên, gần đây, bộ phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi bản Nhật lên sóng đã khiến khán giả phải bất ngờ.

Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi bản Nhật
Dù đã biết được gần hết tình tiết của phim, Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi bản Nhật vẫn cuốn hút khán giả tới từng phân đoạn. Dàn diễn viên có ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt của Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi bản Nhật khiến khán giả vô cùng tâm đắc, đặc biệt là cặp nam – nữ chính Satoh Takeru và Koshiba Fuka, cùng nữ phụ tâm cơ Shiraishi Sei. Thậm chí, nhiều khán giả còn khen ngợi rằng kịch bản lẫn thiết lập nhân vật của phim "Cô đi mà lấy chồng tôi" bản Nhật "ăn đứt" bản Hàn Quốc.

Nam chính Satoh Takeru không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai mà còn toát lên khí chất tổng tài, có những câu thoại cực chất khiến nữ phụ "trà xanh" phải câm nín, còn khán giả thì vô cùng hả hê. Đặc biệt, đoạn thoại dành cho nữ chính của Satoh Takeru đang rất viral trên mạng xã hội vì sự thẳng thắn, có khả năng thức tỉnh những ai đang phải nhẫn nhịn, chịu đựng, không dám thể hiện bản thân.

Nam chính Satoh Takeru

"Cô có biết vì sao cô luôn thu hút xung quanh mình đầy rẫy những con người tồi tệ không? Không phải vì cô là người tốt, mà là vì cô quá ngây thơ, quá dễ bị lợi dụng. Người bình thường khi gặp kẻ xấu sẽ biết dè chừng, biết tránh xa. Ai có một chút khả năng nhìn người cũng sẽ nhận ra điều đó. Nhưng cô thì khác, dù người đó tệ đến đâu, cô vẫn dang tay chào đón, như thể biết ơn vì họ bước vào đời mình.
Khi bị tổn thương, cô không phản kháng mà lại chọn nhẫn nhịn. Cô thích vào vai nữ chính đáng thương trong một bộ phim bi kịch nào đó. Cô tự nguyện giao vận mệnh của mình cho những kẻ chẳng ra gì, rồi mặc cho bản thân rơi tự do, vẫn nghĩ mình mạnh mẽ, rằng mình là một người tốt."
"Rác rưởi thì nên vứt bỏ đi. Người không muốn cô hạnh phúc thì không nên xuất hiện trong cuộc đời cô. Cô chỉ cần tin rằng mình có thể tự thay đổi được cuộc đời của chính mình."

Bên cạnh nam chính nói câu nào chất câu đó, "mỏ hỗn" nhưng hết lòng vì người thương, nữ chính Koshiba Fuka cũng ghi điểm tuyệt đối trong mắt khán giả. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn diễn xuất tròn trịa. Những phân cảnh dằn mặt kẻ phản diện của Koshiba Fuka không tạo cảm giác "lố" hay thái quá, nhưng lại rất ngầu, đầy sức nặng.


Nữ chính Koshiba Fuka



Nhân vật nữ phụ do Shiraishi Sei đảm nhận thì khiến khán giả vô cùng "điên tiết" mỗi khi xuất hiện vì tính tình thảo mai, lật mặt như bánh tráng và thậm chí còn tạo cảm giác độc ác hơn nhân vật trong phiên bản Hàn. Điều này chứng tỏ khả năng hóa thân thành công của nữ diễn viên Shiraishi Sei.

Nữ phụ Shiraishi Sei
Không phải ngẫu nhiên, Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi bản Nhật lại gây sốt như hiện tại. Dù chiếu sau nhưng bộ phim không hề bị lấn át bởi phiên bản Hàn Quốc vốn đã rất thành công. Đây thực sự là bộ phim đáng xem trọn vẹn từ đầu tới cuối.
Ảnh: Sưu tầm