Cười đến "nội thương" với hậu trường cảnh khóc của Ngọc Lan ở Luật Trời, làm gì cũng phải xài chiêu nha mấy đứa ơi!

Hóa ra để có thể khóc một cách đầy cảm xúc trong Luật Trời, Ngọc Lan đã sử dụng đến chiêu thức này.

Với một người diễn viên, diễn cảnh khóc là một trong số những kĩ năng không thể thiếu. Tuy nhiên không phải lúc nào cảnh khóc cũng có thể trông tự nhiên nhất bởi vậy trong một số trường hợp bất khả kháng, người diễn viên chuyên nghiệp lại có những "chiêu trò" riêng của mình khiến cho cảnh phim trở nên đẫm nước mắt hơn. Tiêu biểu như "dì Chang" Ngọc Lan của Luật Trời, cô nàng lấy luôn đạo cụ của ekip để kích thích tuyến lệ làm việc tốt nhất có thể.

Hậu trường cảnh khóc của Ngọc Lan trong Luật Trời

Trong phân đoạn này, dù đã khóc rất nhiệt tình nhưng có lẽ bản thân Ngọc Lan tự cảm thấy như vậy là chưa đủ. Cô bất ngờ vớ lấy chiếc đèn dầu trên bàn, trợn ngược mắt và để nó khá gần với mặt mình. Có lẽ Ngọc Lan đang tận dụng khói và sức nóng từ ngọn đèn dầu khiến mắt bị cay và dễ dàng tiết ra nước mắt hơn. Chiêu thức của "dì Chang" khiến khán giả phải bật cười, nhất là với biểu cảm đậm chất giải trí và câu chốt hạ của dì: "Quay đi mọi người ơi, rớt nước mắt rồi!"

Khóc vậy chưa có đủ

Đợi dì làm tí "chất xúc tác" đã

Quay đi mấy đứa, nước mắt về rồi nè

Luật Trời sẽ tiếp tục được phát sóng vào lúc 20h các ngày thứ 2-7 hàng tuần trên THVL1.