Đã là phim hoạt hình thì đừng nói đến logic thực tế làm gì

(KenhTinGame) - Xem để tận hưởng thôi, chứ thế giới hoạt hình có những quy luật riêng không thể áp dụng vào thế giới thực đâu, nên đừng mất công thắc mắc làm gì

Kể từ khi hoạt hình ra đời, người ta đã thừa nhận một điều rằng những thế giới được vẽ nên đó hoạt động khác rất nhiều so với thế giới thực, không tuân theo rất nhiều logic vật lý tự nhiên đã được chứng minh từ lâu. Nói cách khác, hoạt hình chính là nơi để con người "biến bất cứ điều không thể nào cũng thành có thể". Dùng đũa không cần đến bàn tay, hay hô to một phát là gia tăng sức mạnh...tất cả đều không có gì kỳ lạ trong những thế giới hoạt hình đầy màu sắc.

Thứ gì không giết được bạn sẽ làm biến dạng cơ thể của bạn

Cái lỗ nào cũng có thể chui vô, đút vào được

Trói người để đe dọa, nhưng lại quên trói...đôi tay

Logic anime: chỉ cần khoác thêm cái áo là kẻ địch đã không nhận ra rồi

Đủ khỏe để năng một con tê giác, nhưng một chú sư tử con thì chào thua

Không có tai sao vẫn được kính không rơi ra nhỉ, cậu ấy dùng keo dính chăng?

Thế rốt cục đây là cái xương sọ hay mái tóc đây, bối rối quá

Sống ở rừng, được nuôi lớn bởi khỉ, thế quái nào mà anh ấy vẫn cạo râu tỉa lông sạch sẽ được như vậy nhỉ?

Sống được ở dưới đáy biển mà không cần thở, vẫn chết đuối bởi một vũng nước

Bóng bị cắt rời ra khởi cơ thể, dùng xà phòng chà lại là xong

Logic anime: cứ gào rõ to là sẽ gia tăng sức mạnh đáng kể

Với cái đầu như thế này không hiểu cậu ấy làm sao mà mặc được áo nhỉ?

Thời cổ đại Chúa chưa hề sinh ra, sao mà người ta đã tổ chức được lễ Giáng Sinh vậy?

Cả ngày nude chả sao, bị nhìn trộm khi tắm thì lại làm ầm ĩ như có gì nghiêm trọng lắm

Trọng lực Trái Đất không có ý nghĩa, trừ khi bạn nhìn xuống dưới

Tai nghe không cần áp vào tai vẫn nghe được, cái này hay ho nè

Cả hai đều là chó, chỉ có điều một là chủ, một là thú nuôi

Không thể hiểu nổi bí mật đằng sau khả năng phi thường này

Nhìn trông chả có gì giống nhau, nhưng thực tế đây là hai cha con đó

Úp trùm kín đầu mà vẫn thổi bong bóng được, phép thần thông nào đó ở đây chăng?