Tiêu đề tạm dịch của chương mới: “Túi cát chiến hạm”.
Yêu cầu của độc giả trong trang bìa: Ace sử dụng lửa của mình để đun nóng nước để tắm cho Capybara(Chuột lang nước).
Chương bắt đầu tại Căn cứ Hải Quân G1. Brannew đang cho Jango và Fullbody xem tàn tích của 2 chiến hạm khổng lồ. Brannew giải thích chúng là “Túi cát chiến hạm” (thay vì là “bao cát” thì ở đây là “tàu”). Garp sử dụng chúng để tập đấm.
Brannew: “Và có 2 con tàu vì cái còn lại được sử dụng bởi Aokiji. Garp và Aokiji có một quy tắc đặc biệt: họ không bao giờ sử dụng Haki hoặc sức mạnh đặc biệt khi đấm những con tàu này.”
Chuyển cảnh sang Hachinosu (“Đảo hải tặc”), Garp vẫn đang chiến đấu với băng Râu Đen. Garp đã ném San Juan Wolf xuống biển(Cảnh Garp làm điều đó không được vẽ ra, chỉ có cảnh San Juan Wolf đã ở dưới biển). Người của Râu Đen cố gắng giúp Wolf đứng dậy vì hắn ta sắp chết đuối.
Vasco Shot phun lửa vào Garp bằng đòn “Heavy Drinker: Furnace Flame”(Kẻ Uống Rượu Mạnh: Lửa Lò). Garp chặn đòn tấn công bằng cách dùng đám lính Râu Đen bị ông đánh bại ra làm lá chắn, sau đó ông ném đám lính bị cháy đó ra xung quanh và khiến thị trấn bị cháy. Garp gọi chiêu này là “Quả cầu lửa cướp biển”.
Con tàu chở các thành viên và tù nhân của Sword đã ra khơi. Chỉ có Garp, Koby và Grus đang tự mình chiến đấu với toàn bộ hòn đảo. Grus hỏi Garp điều gì đó, nhưng có vẻ như Garp không nghe thấy nó.
Grus: “Garp-san… Liệu tôi cũng là “Tương Lai Của Hải Quân” chứ?”
Kuzan đứng dậy sau đòn “Hố Xanh(Blue Hole)” của Garp (Đòn tấn công từ chương 1081). Garp bảo Koby và Grus rời đi trong khi ông sẽ tự mình ngăn chặn toàn bộ băng hải tặc.
Koby nhìn thấy một người phụ nữ đang bị hải tặc tấn công. Khi cố gắng giúp cô ấy, Koby phát hiện ra mình đã bị họ lừa, vì người phụ nữ đó cũng là một hải tặc. Shiryu (ở dạng vô hình) xuất hiện và định đâm Koby, nhưng Garp đã đỡ đòn và lưỡi kiếm đâm vào cơ thể ông (tương tự như cảnh Râu Trắng bị Squard đâm ở Marineford).
Garp tóm lấy Shiryu và ném hắn xuống đất. Shiryu bị thương nhưng cười. Koby nói xin lỗi Garp, nhưng Garp nói ngay từ đầu mục đích của Shiryu đã là ông. Garp hơi xuống sức, vì vậy toàn bộ băng Râu Đen tiếp tục tấn công ông. Theo Cross Guild, tiền thưởng của Garp trị giá 3 Vương Miện (3 tỷ Berries). Đó là mức truy nã của một Đô Đốc Hải Quân.
Một đoạn hồi tưởng mới lại bắt đầu, cảnh lần đầu tiên Garp gặp Kuzan. Chương không nói nó diễn ra khi nào, nhưng Garp trông rất trẻ (có vẻ như rất lâu trước khi Roger bị hành quyết). Kuzan trẻ lúc đó đã xin được làm đệ tử Garp, nhưng Garp bảo Kuzan hãy đi và tập luyện với Huấn luyện viên Hải quân (có lẽ Garp đang nói về Zephyr). Kuzan từ chối và cố gắng bắt chước Garp bằng cách đấm chiến hạm giống ông. Nhiều ngày trôi qua, cú đấm của Kuzan ngày càng mạnh hơn, cho đến khi âm thanh cú đấm của ông lớn như của Garp. Theo thời gian, Garp ngày càng thân thiết với Kuzan. Garp thậm chí còn phàn nàn về gia đình mình với Kuzan khi họ ăn vặt cùng nhau.
Garp: “Con trai ta đã trở thành một nhà cách mạng, chết tiệt! Và cháu trai ta nói rằng nó sẽ trở thành cướp biển! Làm như ta sẽ để nó làm thế chắc!”
Kuzan tỏ vẻ khó chịu với Garp. Kuzan: “Chuyện nhà ông kể tui chi vậy?” . Trở lại hiện tại. Kuzan bao phủ tay bằng một chiêu gọi là “Ice Glove”(Găng Tay Băng). Sau đó, Garp và Kuzan đấm vào mặt nhau bằng Haki, tạo ra một vụ nổ lớn (có thể thấy tia sét đen từ tác động). Cả hai đều bị văng đi. Avalo Pizarro tạo ra hai cánh tay khổng lồ từ hòn đảo với sức mạnh của mình và chuẩn bị nghiền nát con tàu của Garp.
Ở cuối chương, Garp nằm trên mặt đất và chảy máu (không rõ chuyện gì đã xảy ra với Kuzan). Garp nói với Koby. Garp: “Koby, đừng hoảng sợ… Công lý sẽ chiến thắng!”
Hết chương, tuần sau vẫn có chương mới.
Tuần tới, chương 1088 sẽ có trang màu đôi để kỷ niệm 26 năm One Piece!