Diễn viên Minh Tiệp tiết lộ điều đặc biệt về NSND Công Lý và vai 'ghét nhất'

"Ngoài đời không đến nỗi nào mà đóng vai đểu thế hả cháu?", diễn viên Minh Tiệp giật mình khi một khán giả nói thẳng mặt. Anh cũng chia sẻ về bạn diễn NSND Công Lý.

Có những bình luận nghe rất đau đớn

- Huấn vừa xuất hiện đã trở thành nhân vật bị ném đá phim "Cha tôi người ở lại". Chắc Minh Tiệp đoán được trước vai của mình sẽ bị phản ứng? 

Tất cả những gì tôi ghét nhất ở một người đàn ông đều rơi vào vai Huấn. Hôm nay tôi ăn sáng với các bác hàng xóm vừa đưa một thìa phở lên thì bị nói: Sao ngoài đời không đến nỗi nào mà đóng vai tệ hại thế? Phim vừa lên sóng ngay trong đêm tôi nhận tin nhắn inbox, thậm chí mọi người tag tên tôi vào những trang phim, nói nhân vật đểu quá...

Có người bảo tôi là ông bố tệ nhất năm. Vì đã làm nghề gần 30 năm nên tôi cũng đã quen với việc này. Lần nào tôi trở lại cũng không êm đềm, từ Quỳnh búp bê đến Sinh tử, Những ngày không quên, các nhân vật của tôi luôn là nòng cốt để khuấy đảo mọi thứ.

- Nhưng với một người diễn viên khi vào vai phản diện mà bị ghét như thế chắc anh phải vui vì diễn thành công? 

Mỗi tuổi sẽ có sự thay đổi, hồi trẻ tôi đóng vai chính diện lãng tử yêu đương còn giờ 50 tuổi lựa chọn cũng sẽ ít đi. Nhân vật Huấn về sau sẽ có diễn biến tâm lý phức tạp hơn. Tôi vui cũng có nhưng nhiều lúc cũng hơi chạnh lòng vì một số khán giả yêu phim quá mà suy luận ngoài đời chắc tôi cũng như vậy.

Minh Tiệp nói vai diễn trong

Minh Tiệp nói vai diễn trong "Cha tôi người ở lại" khác anh hoàn toàn ngoài đời.

- Nhân vật của anh xuất hiện nhiều để gây sóng gió cho gia đình con trai và tiếp tục nhận thêm gạch đá trong các tập tới. Anh chuẩn bị tinh thần đối mặt với sóng gió dư luận chưa, ví dụ tạm lánh trên mạng đỡ phải đọc những lời đau lòng?

Tôi và vợ từ trước đến nay đều có chung sở thích xem phim cùng nhau, đặc biệt là phim Việt Nam, gần như tôi không bỏ xem bất cứ phim nào chiếu trên giờ vàng VTV. Riêng với Cha tôi người ở lại, tôi đặt mình ở vị trí của khán giả để xem cần chỉnh sửa gì không. 

Tôi cũng xác định vai Huấn bị khán giả ghét và sẽ nhận cơn mưa gạch đá rồi nhưng cũng tự an ủi đã hoàn thành vai tốt nhất có thể. Còn ngoài đời xin khẳng định là Minh Tiệp hoàn toàn ngược lại trên phim.

Diễn viên Minh Tiệp và vợ.

Diễn viên Minh Tiệp và vợ.

- Anh nói hay ngồi xem phim cùng vợ, vậy cô ấy nhận xét thế nào về ''bà xã trên phim'' của anh?

Cô ấy nói: "Chị ấy diễn xuất sắc". Bức ảnh tôi đăng trên Facebook ôm bà xã trên phim chính là do vợ tôi chụp. Cô ấy đàn ông tính và ủng hộ các vai diễn của chồng. Tôi có hỏi nếu chẳng may phải khóa môi bạn diễn thì sao, cô ấy nói "khóa thoải mái".

- Có vợ luôn đi theo giám sát anh có thoải mái khi diễn với bạn diễn khác giới?

Vợ tôi còn là trợ lý cho chồng những công việc liên quan đến nghệ thuật. Cô ấy rất tin tôi và cũng tôn trọng công việc tôi đang làm nên mọi thứ rất minh bạch rõ ràng.   

NSND Công Lý luôn thể hiện mình xứng đáng là nghệ sĩ nhân dân

Diễn viên Minh Tiệp cùng NSND Công Lý và Thái Vũ ở hậu trường phim.

Diễn viên Minh Tiệp cùng NSND Công Lý và Thái Vũ ở hậu trường phim.

- Phim này Minh Tiệp đóng con trai NSND Công Lý trong khi ngoài đời hai người chỉ chênh nhau 4 tuổi. Khi đóng bố con anh tương tác với NSND Công Lý ra sao?

Khi vào vai, anh Lý được trang điểm già hơn tôi. Còn tôi được yêu cầu ăn mặc thật trẻ trung và màu sắc nên lên phim nhìn cũng không quá chênh lệch để vào vai bố con. Cách anh Lý diễn hiện tại cũng rất điềm đạm khiến tôi có cảm giác đó như là bố của mình khi vào set quay. Khi hết cảnh tôi vẫn gọi anh ấy là "ông bô" như trên phim. Tôi cũng rất tôn trọng NSND Công Lý, một người anh đi trước và có nghề. 

- Có điểm gì ở NSND Công Lý anh ấn tượng khi diễn chung?

Anh ấy luôn biết cách đẩy cảm xúc để diễn viên diễn cùng có hứng diễn. NSND Công Lý không chỉ góp ý cho đạo diễn mà góp ý cả cho các diễn viên diễn cùng.  

Diễn viên Minh Tiệp là PGĐ Trường quay Cổ Loa.

Diễn viên Minh Tiệp là PGĐ Trường quay Cổ Loa.

- Phim gần nhất anh đóng là "Những ngày không quên" cũng đã từ 5 năm trước, vì sao anh dừng đóng phim lâu như vậy và giờ mới quay lại, có phải vì anh bận với vị trí công việc mới là PGĐ Trường quay Cổ Loa?

Trường quay Cổ Loa của chúng tôi đã sáp nhập với 2 đơn vị khác của Bộ VHTTDL thành TT Điện ảnh VHTTDL Việt Nam. Hiện tôi là Phó Giám đốc của TT này. Tôi cũng mong muốn trở lại nhằm bám sát với nghề hơn để có kinh nghiệm làm phim vì sắp tới có khả năng chúng tôi sẽ sản xuất mỗi năm 1 phim điện ảnh. Tôi muốn cọ sát với nghề và để mình không bị cũ với cách làm phim mới bây giờ. 

- 5 năm cũng là khoảng thời gian việc làm phim thay đổi nhiều về mọi mặt, anh nhận thấy thay đổi lớn nhất là gì so với việc làm phim trước đây? 

Ngày xưa chúng tôi chỉ quay với 1-2 máy và đa phần lồng tiếng nhưng hiện tại phải ghi hình và thu tiếng trực tiếp. Tôi rất may mắn khi được đạo diễn khen "được cả phần hình lẫn phần tiếng" (cười). VFC ngày càng khắt khe trong việc tuyển diễn viên, yêu cầu cả về ngoại hình lẫn khả năng diễn xuất phải ngày một tốt hơn.

Giờ biểu cảm về giọng nói cũng rất quan trọng chứ không phải cứ đẹp trai xinh gái là vào diễn ngay được. Ngày xưa có thể chạy show mấy phim nhưng giờ chúng tôi phải chăm chút cho vai diễn, thậm chí ngày đi quay, tối về phải học thuộc kịch bản cho phân đoạn ngày hôm sau. Tôi rất vinh dự khi được làm việc với đạo diễn Vũ Trường Khoa, đạo diễn rất tâm lý, làm việc chuyên nghiệp, anh luôn biết cách đẩy cảm xúc cho diễn viên trong các tình huống khó.

Diễn viên Minh Tiệp trong "Cha tôi người ở lại":