Trong một giai thoại hài hước, del Toro gọi Blade II là bộ phim “chất cấm” của mình, ám chỉ trạng thái tràn đầy năng lượng mà ông trải qua trên phim trường. Theo chia sẻ của đạo diễn, thời điểm Blade II được sản xuất cũng là lúc Red Bull vừa xuất hiện và ông chưa hiểu rõ cách sử dụng loại nước tăng lực này. Vì vậy, del Toro bắt đầu uống rất nhiều Red Bull trong quá trình làm phim.
“Tôi không đùa đâu, tôi uống khoảng 40 Red Bull mỗi ngày.”

Del Toro kể rằng ông thường đặt hàng từng thùng Red Bull rồi mang ra phát cho các diễn viên quần chúng. Không khí trên trường quay vì thế càng trở nên sôi động, phù hợp với nhịp độ làm việc mà ông mô tả là cực kỳ hưng phấn.
Bác sĩ cảnh báo sau khi ông trở về Mỹ
Thói quen này tiếp tục trong suốt thời gian quay phim. Khi del Toro trở về Mỹ, Red Bull cũng bắt đầu được phân phối rộng rãi hơn tại đây. Đến lúc đó, bác sĩ của ông đã đưa ra một giới hạn hoàn toàn khác với mức tiêu thụ mà del Toro từng duy trì. “Bác sĩ của tôi nói: ‘Anh không thể uống quá bốn lon.’ Tôi đã uống 40 lon.”

Nhìn lại trải nghiệm này, del Toro thừa nhận lượng nước tăng lực mà ông tiêu thụ khi đó có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể, đồng thời đùa rằng ông đã phải đối mặt với nguy cơ tổn thương động mạch. Dù vậy, đạo diễn vẫn nhớ Blade II như một trong những dự án thú vị nhất sự nghiệp. Ông cho biết bộ phim cùng Pacific Rim là hai tác phẩm mà mình “thực sự vui” khi thực hiện.
Blade II ra mắt năm 2002, do del Toro đạo diễn và tiếp tục câu chuyện về thợ săn ma cà rồng Blade. Bộ phim cũng trở thành một trong những tác phẩm hành động đáng chú ý trong giai đoạn đầu sự nghiệp Hollywood của vị đạo diễn.