Sina đưa tin bộ phim Hoa Hướng Dương (tên cũ: Chuyện Người Phụ NữRa Tù) do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đã xác định sẽ chính thức công chiếu tại rạp vào ngày 4/4. Những hình ảnh mới hé lộ cuộc sống tù tội và hành trình tái hòa nhập khó khăn của nhân vật Cao Nguyệt Hương do Triệu Lệ Dĩnh thể hiện.

Triệu Lệ Dĩnh sẽ vào vai một người phụ nữ mới ra tù

Cao Nguyệt Hương vốn là người lao động nghèo khổ, giờ đây càng khó khăn khi lý lịch không trong sạch
Cao Nguyệt Hương vốn là một người phụ nữ lương thiện. Con gái cô bị khiếm thính, cần 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng) để phẫu thuật đặt ốc vào tai. Dòng đời xô đẩy khiến cô bị bắt vào tù.
Trong tù, cô bị chị đại do Vương Cúc thể hiện bắt nạt. Khi ra tù, cô liên tục bị từ chối không cho làm việc vì quá khứ có vết nhơ. Không những vậy, Cao Nguyệt Hương còn bị những người đàn ông xấu xa khinh rẻ tới mức phải đánh nhau, đâm chém để bảo vệ bản thân.

Cô bị bắt nạt trong tù, phải tỏ ra cứng rắn

Ra ngoài, cô bị đám đàn ông xấu tấn công
Để thể hiện nhân vật người phụ nữ cùng cực dưới đáy xã hội, Triệu Lệ Dĩnh không chỉ cắt tóc ngắn rối bù, gương mặt không trang điểm, quần áo cũ nát xộc xệch. Biểu cảm của nữ diễn viên trong phim còn rất dữ tợn. Khuôn mặt đáng sợ của Triệu Lệ Dĩnh thu hút tới hơn 40 triệu người xem. Trong đó, có không ít người khen ngợi cô dám hóa thân vào nhân vật, dám diễn những vai kém sắc, nhìn hoàn toàn giống một người lao động phổ thông ở tầng lớp thấp trong xã hội.

Gương mặt đáng sợ của Triệu Lệ Dĩnh trong phim, không còn nét xinh đẹp sang trọng, trẻ trung nào như ngoài đời
Nhiều khán giả khen ngợi Triệu Lệ Dĩnh tận tâm với diễn xuất, không ngại làm xấu mình. Cô luôn hoàn toàn hóa thân vào nhân vật, khi vai diễn yêu cầu thân hình tròn cô không ngại tăng cân, hay với các nhân vật có cuộc sống cực khổ, nữ diễn viên giảm cân nhanh. Triệu Lệ Dĩnh từng bị chấn thương lưng vì ngã ngựa khi đóng Cung Tỏa Trầm Hương. Cô cũng lăn lê dưới cái nóng 40 độ tại sa mạc để đóng Sở Kiều Truyện.
Nhờ sự chăm chỉ nỗ lực, Triệu Lệ Dĩnh từ một diễn viên có xuất thân bình thường, không được đào tạo bài bản về diễn xuất đã vươn lên thành tiểu hoa đán hàng đầu của giới giải trí Hoa ngữ.
Năm 2024, Triệu Lệ Dĩnh giành chiến thắng giải Nữ chính xuất sắc của Phi Thiên và Kim Ưng, là hai giải thưởng danh giá cấp nhà nước. Đồng thời, cô còn đạt giải Nữ phụ xuất sắc (mảng điện ảnh) của Bách Hoa thưởng.

Triệu Lệ Dĩnh tấn công mạnh mẽ vào mảng điện ảnh sau khi thành công ở mảng truyền hình
Hoa Hướng Dương là dự án điện ảnh kinh phí thấp do Phùng Tiểu Cương đạo diễn. Phim kể về Cao Nguyệt Hương có biệt danh Cáo Trắng (Triệu Lệ Dĩnh đóng) được ra tù, cùng các chị em trở về với xã hội, thoát khỏi vũng lầy của số phận, hướng về phía mặt trời tái sinh.
Câu chuyện bắt đầu khi Hắc muội là nữ phạm nhân câm điếc, quản giáo Đặng Hồng tìm một nữ tù hiểu ngôn ngữ ký hiệu là Bạch hồ ly để giám sát Hắc muội cải tạo. Kết quả khi hai người mãn hạn tù thì lang thang trong vùng xám của luật pháp, cùng nhau kiếm tiền.

Triệu Lệ Dĩnh chạy trốn với sự hoang mang tột độ, diễn xuất của cô được đánh giá cao