Hai năm sau, cái chết "khó hiểu" làm thay đổi toàn bộ cốt truyện Jujutsu Kaisen vẫn ám ảnh fan

Hai năm sau, cái chết của Gojo Satoru vẫn là một chủ đề nóng, nơi người hâm mộ không ngừng tranh luận về sự cần thiết và cách tác giả đã xử lý nó.

Chương 236 của Jujutsu Kaisen đã gây bão mạng xã hội khi xác nhận cái chết bất ngờ của Gojo Satoru. Điều này càng gây sốc hơn vì ở chương 235, Gojo vừa được tuyên bố là người chiến thắng. Kể từ khi anh thoát khỏi Ngục Môn Cương, Jujutsu Kaisen đã đạt đến một tầm cao mới, thu hút sự chú ý của toàn bộ cộng đồng. Cuộc chiến giữa Gojo và Ryomen Sukuna kéo dài hàng tháng trời, và mỗi tuần đều mang đến những bất ngờ thú vị.

Gojo - người đã quen với cuộc sống ở đỉnh cao, cuối cùng cũng tìm thấy một đối thủ xứng tầm khi Sukuna thách đấu. Chương truyện ra mắt chính thức vào ngày 24 tháng 9 năm 2023, nhưng những thông tin rò rỉ đã lan truyền vài ngày trước đó. Những câu hỏi chưa được giải đáp và cái kết không thỏa đáng đã để lại dư vị cay đắng trong lòng nhiều người hâm mộ.

Tuy nhiên, giờ đây, sau hai năm kể từ ngày Gojo qua đời, liệu cái chết đó có xứng đáng bất chấp sự bất mãn của người hâm mộ?

Vì sao cái chết của Gojo lại gây tranh cãi?

Hai năm sau, cái chết

Mặc dù không phải là không ai nghĩ đến khả năng Gojo sẽ chết, nhưng cách tác giả xử lý lại gây ra nhiều tranh cãi. Việc tuyên bố Gojo chiến thắng ở chương 235, rồi mở đầu chương tiếp theo bằng cái chết của anh là một "cú ngoặt cốt truyện" không được lòng nhiều người.

Sự cường điệu giả tạo và khoảnh khắc ăn mừng ngắn ngủi trước cái chết của Gojo giống như một nỗ lực gượng ép để thêm kịch tính, nhưng đã không mang lại kết quả tốt. Chương 236 bắt đầu bằng cảnh Gojo tuổi teen gặp lại những người bạn đã khuất trong một thế giới lấp lửng. Tại đó, anh phải đưa ra một lựa chọn mang tính triết lý, để cho độc giả tự lý giải.

Thêm vào đó, việc Gojo bị chém đôi diễn ra ngoài màn ảnh, khiến người xem không hiểu được Sukuna đã vượt qua Vô Cực và thoát khỏi Lục Nhãn bằng cách nào.

Nhiều người cũng thất vọng vì các nhân vật khác không có phản ứng gì đáng kể, dù Gojo có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của họ. Ngay cả đến cuối manga, vẫn không có lời cuối cùng, không có đám tang hay bất kỳ lời tạm biệt thực sự nào dành cho anh, ngoại trừ một cảnh Yuji tưởng nhớ đến anh.

Cái chết của Gojo còn gây ra nhiều giả thuyết về sự hồi sinh, nhưng tất cả đều bị bác bỏ. Ngay cả trong một thế giới siêu nhiên, khái niệm về sự sống và cái chết vẫn như cũ. Hơn nữa, Gojo còn hài lòng với thất bại của mình và chấp nhận nó với một nụ cười trên môi.

Cái chết của Gojo hiện đã được chấp nhận rộng rãi hơn, nhưng vẫn không mang lại cảm giác thỏa mãn

Hai năm sau, cái chết

Sau khi tranh cãi lắng xuống, nhiều người hâm mộ dần chấp nhận rằng mọi chuyện cũng không quá tệ. Trọng tâm của câu chuyện đã chuyển từ cuộc chiến giữa những kẻ mạnh nhất sang cuộc chiến chống lại những kẻ mạnh nhất, nơi nhiều chú thuật sư hợp sức để đánh bại Sukuna.

Trong các series shonen, nhân vật phản diện chính thường bị đánh bại bởi nhân vật chính. Điều đó có nghĩa là Gojo chỉ có thể làm suy yếu Sukuna. Cuối cùng, đó chính là những gì đã xảy ra. Sự hy sinh của Gojo và những người khác đã mở đường cho Yuji, người cuối cùng đã hạ gục được kẻ phản diện. Dù sự bất mãn về cách xử lý cái chết của Gojo không thể xóa bỏ, nhưng nó đã đạt được mục đích của nó.

Giấc mơ của Gojo vẫn chưa thành hiện thực

Hai năm sau, cái chết

Mặc dù cái chết của Gojo là một bi kịch, nhưng điều đáng buồn nhất là giấc mơ cải cách thế giới Jujutsu của anh đã không thành hiện thực theo cách anh mong muốn. Gojo muốn tránh việc phải giết chết tất cả những kẻ bảo thủ và xây dựng một thế giới Jujutsu mới bằng máu. Vậy mà anh vẫn phải trở thành quái vật với hy vọng mang đến cho học trò của mình một tương lai tốt đẹp hơn.

Trong phần tiếp theo của Jujutsu Kaisen, mang tên Jujutsu Kaisen Modulo, xã hội đã tốt đẹp hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn rất xa vời. Việc cháu gái Yuta - Yuka, bị buộc phải trao lại kỷ vật của mình cho anh trai Tsurugi, và việc cả hai đứa trẻ đều bị gia tộc Gojo ruồng bỏ, chứng tỏ rằng đây hoàn toàn không phải là thế giới mà Gojo mong muốn.

Vẫn còn những định kiến về "mạnh" và "yếu", và trình độ chung của giới Jujutsu đã suy giảm đáng kể sau trận chiến với Sukuna. Đây là một điều đáng lo ngại nếu những mối đe dọa mạnh mẽ bất ngờ xuất hiện mà không ai chuẩn bị ứng phó.