Sau hình ảnh nàng thơ ngọt ngào, nhẹ nhàng từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả, Hoàng Hà trở lại và lột xác với vai diễn mới trong Điều Ước Cuối Cùng, một bộ phim điện ảnh cảm động về tình bạn, tình thân cùng những va chạm không tránh khỏi của tuổi trẻ. Ở lần trở lại này, Hoàng Hà khiến người xem bất ngờ với một hình tượng hoàn toàn mới: cá tính, nổi loạn, thậm chí có chút “điên”, một vai diễn gai góc hơn, nhiều tầng cảm xúc hơn và đòi hỏi cô phải rũ bỏ sự an toàn quen thuộc.
Trong buổi trò chuyện, nữ diễn viên không chỉ chia sẻ về hành trình nhập vai, mà còn trải lòng về những mặt tối của sự nổi tiếng, các tin đồn thất thiệt từng bủa vây, cũng như cách cô học cách bảo vệ bản thân giữa showbiz nhiều cạm bẫy. Một Hoàng Hà mới, sắc sảo, bản lĩnh và dám nói thật hơn bao giờ hết.
Phỏng vấn Hoàng Hà
Ranh giới giữa phản cảm và nhạy cảm rất mỏng
Cơ duyên mang Hoàng Hà đến với dự án Điều Ước Cuối Cùng là gì?
Tôi nghĩ có 2 cơ duyên. Một là tôi đã nhìn thấy thông tin casting của bộ phim, hai là ekip chủ động liên hệ với tôi để mời tôi vào vai Bảo Thy trong phim này.
Điều gì của bộ phim đã chinh phục bạn và khiến bạn nhận lời tham gia dự án này?
Tôi nghĩ mình đặt niềm tin vào đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên. Dù đây là phim điện ảnh đầu tay của bạn ấy nhưng do tôi đã biết Nguyên từ trước, thấy được sự phát triển theo từng năm của bạn. Nguyên toả ra cho tôi một cảm giác rằng bạn sẽ kể được những câu chuyện hay, là một người đáng tin và sẽ làm mọi thứ đến cùng của sự chất lượng. Đầu tiên là tôi tin Nguyên.
Điều thứ hai là khi tôi gặp Nguyên, nghe Nguyên chia sẻ về câu chuyện ở trong bộ phim thì tôi hoàn toàn bị thuyết phục. Câu chuyện mà Nguyên và anh Trần Khánh Hoàng viết ra dựa trên kịch bản gốc quá hay, quá cảm động và khiến tôi muốn chinh phục nó dù có một số yếu tố khó khăn và khác lạ so với tôi.
Điều khó khăn nhất của Hoàng Hà trong quá trình tham gia bộ phim này là gì?
Để mà nói là khó khăn nhất đối với tôi đôi khi là việc lịch trình quay và tập luyện các cảnh hành động trong phim rất gấp rút. Tôi cũng vừa quay xong bộ phim trước đó là Dream Of You nên chỉ có 1 tháng để thoát vai cũ và vào vai mới. Đôi khi đối với tôi, khó khăn lớn nhất là vấn đề thời gian, xả đi áp lực của mình và nhập tâm vào vai mới. Còn việc tìm hiểu diễn xuất, nhập tâm vào nhân vật, trao đổi với đạo diễn, bạn diễn thì cũng có thể coi là một quá trình lao động vất vả nhưng rất truyền cảm hứng và cũng nằm trong phạm vi điện ảnh mà tôi rất yêu nên tôi thấy rất vui.
Bộ phim lần này đánh dấu sự tái ngộ của bạn và Avin Lu. Cảm xúc của bạn khi tái hợp với bạn diễn cũ sau thành công của Em Và Trịnh thế nào?
Đầu tiên là tôi thấy rất kì cục. Điều đầu tiên khiến tôi có cảm giác đó là vì tôi biết lần này cả hai sẽ không phải là những nhân vật cũ nữa. Chúng tôi gặp lại nhau sau 4 năm thì chắc chắn mỗi người sẽ khác đi rồi. Ở ngoài, tôi và Avin cũng không nói chuyện hay nhắn tin gì cả nên cảm giác gần như là mình sẽ gặp một con người mới.
Lần này chúng tôi bắt cặp nhưng không phải trong vai một cặp đôi đang yêu nữa, không phải chuyện tình yêu mà là chuyện tình bạn. Tình bạn này rất thân, rất thoải mái, thậm chí còn đánh nhau, chửi nhau. Điều đó khiến cho tôi rất tò mò khi đóng với Avin sẽ như thế nào.

Trên phim trường, sự tương tác giữa bạn và Avin Lu có gì thay đổi so với thời đóng Em Và Trịnh không?
Tôi nghĩ là có nhiều chứ. Thời đóng Em Và Trịnh, kể cả lúc tiếp xúc kịch bản, đọc kịch bản hay tập diễn, cách trò chuyện với nhau ngoài hay trên set thì cả hai đều nói chuyện với nhau một cách nhẹ nhàng, rất soft. Thậm chí, hồi đó khi phải kết thân hơn để có chemistry thì chúng tôi nhắn tin bằng Messenger còn đặt biệt danh cho nhau là Ánh và anh Sơn. Sau 4 năm nhắn tin lại vẫn thấy biệt danh đấy nên cảm thấy kì cục kinh khủng.
Phim trước nhẹ nhàng và dịu dàng còn bộ phim lần này thì lại bớt sự dịu dàng đi hơn. Thật ra, Avin vẫn là một người rất nhẹ nhàng và tình cảm. Điều đó vẫn nằm trong con người của Avin nhưng mà ở phim này, cả hai có một sự thoải mái hơn. Chúng tôi còn xưng “mày - tao” chứ không phải “anh-em” nữa rồi. Vừa xưng “mày - tao” vừa mắng nhau, quát nhau vì nhập tâm vào nhân vật. Cảm giác của nhân vật rất rõ ràng khi ở trên set. Chúng tôi còn đánh nhau nữa, thậm chí trong phim có một cảnh tôi phải tát Avin. Nhân vật của tôi sẽ hơi cục cằn bởi vì phải ở cạnh hai thằng bạn thân rất không nghiêm túc trong một câu chuyện đang rất nghiêm túc.
Sau khi bộ phim được ra rạp, trên mạng xã hội có rất nhiều luồng ý kiến khen - chê, Hoàng Hà có theo dõi các bình luận đó không và bạn có suy nghĩ thế nào?
Sau khi hoàn thành việc họp báo ra mắt phim, ekip gồm đạo diễn, biên kịch, Avin Lu, Quỳnh Lý, anh chị sản xuất và một vài người khác có ngồi với nhau một lúc. Mọi người nói chuyện với nhau về cảm giác khi ra mắt bộ phim, những phản hồi của cả khán giả và người trong nghề. Vì vậy nên tôi dành thời gian với ekip, chưa có nhiều thời gian để đọc bình luận trên mạng, chỉ có đọc được một chút và nghe ekip chia sẻ lại.
Đến thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy khá “trộm vía” vì hiệu ứng mà bộ phim toả ra là hiệu ứng rất tích cực. Cho phép tôi được kì vọng vào những ngày sắp tới khi đón nhận những ý kiến từ khán giả đại chúng.

Trong Điều Ước Cuối Cùng, nhân vật của bạn có cảnh come out rất đặc biệt. Phân cạnh đó bạn đã thực hiện thế nào và có khó khăn nào không?
Trong ký ức thì đó là một trong những cảnh khó khăn với tôi. Đó là cảnh về nội tâm sâu kín nhất của Thy. Trước đây, Thy chỉ nói chuyện này với hai người bạn của mình là Long và Hoàng thôi. Nhưng ở cảnh này, Thy phải đối diện với mẹ mà không phải là tự nói ra. Thy nói với mẹ là: “Chuyện gì con cũng nói với mẹ mà” nhưng có chuyện này đang giúp bạn Hoàng nên không nói được. Mẹ cũng tiến tới và nói là: “Sao hai mẹ con mà lại không nói được với nhau? Chuyện con thích con gái con cũng có nói với mẹ đâu?”. Cảm giác của tôi lúc diễn cảnh đó, nhập tâm vào Thy là hoàn toàn, hết sức ngỡ ngàng vì: “Mẹ biết rồi à? Mẹ biết từ bao giờ?”. Kể cả khi hiện tại khi ngồi kể lại phân cảnh đó, tim tôi vẫn đang đập thình thịch vì đang cảm nhận được cảm xúc của nhân vật. Đó là cảm giác rất khó tả, không thể nói thành lời, mình chỉ đứng nghe mẹ nói và ngỡ ngàng về chuyện đó.
Tôi có kì vọng vào cảnh này. Trước khi quay, tôi kì vọng mình phải làm tốt cảnh này mới được. Lúc trên set, tôi cũng chưa chắc lắm là mình có làm tốt hay không. Đó là cảm giác luôn có của một người diễn viên, lúc nào cũng muốn tốt hơn, tự hỏi mình có làm tốt hơn được không. Khi xem ở rạp, tôi rất mãn nguyện với phân cảnh đó vì tôi không nghĩ được mình làm được đến mức đó. Hy vọng tôi chia sẻ sẽ không quá với cảm giác của khán giả.
Phân cảnh gần cuối phim mà bạn và Avin Lu ở trong bệnh viện, nhiều người xem có thể hiểu được phân cảnh đó, tuy nhiên, cũng có một bộ phận khán giả thấy tình tiết, diễn biến tương đối phản cảm khi một người bạn thân trèo lên người một bạn thân khác. Bạn thấy thế nào?
Tôi lại chưa nghe được những phản hồi từ khán giả nói cảnh đó phản cảm. Tôi không nghĩ đến mức đấy đâu. Khi quay cảnh đó, chúng tôi không cảm thấy nó tới mức 18+ mà chỉ là ước mơ cuối cùng của bạn Hoàng. Ước muốn đó nghe có vẻ như vậy thôi nhưng cách kể của Nguyên và biên kịch rất duyên dáng và khéo léo. Mọi người không làm gì để nó bị “over” lên cả. Ranh giới giữa phản cảm, nhạy cảm và duyên dáng rất mỏng. Nhiệm vụ của cả đoàn phim chúng tôi là giữ được ranh giới đó. Tôi rất tự tin là Điều Ước Cuối Cùng không có gì quá phản cảm, mọi người đã xử lý câu chuyện một cách rất êm.

Còn về khoảnh khắc khi chúng tôi quay cảnh đó. Avin Lu là nhân vật Hoàng, bạn ấy bị ASL, bị liệt và nằm im trên giường. Nhân vật Thy lúc đó, sau khi cùng Long tìm hết mọi cách, tìm đến các bạn nữ trong trường, tìm cả đến phố đèn đỏ để bạn mình đạt được ước mơ trở thành đàn ông mà chẳng có cách nào. Ngay cả ba của Hoàng cũng lao vào giúp, mẹ Phượng phát hiện ra rồi, mọi chuyện banh chành hết cả, thậm chí còn lên cả đồn công an. Cảnh ở cầu Sắt, khi mà Thy và Long lần đầu trách móc nhau, mắng vào mặt nhau dù trước đó còn đồng hành với nhau và rất nỗ lực dù cho có bị đánh, bị chảy máu nhưng vẫn đồng hành. Ở cảnh đó, cả Thy và Long đều cảm thấy thật vô dụng, không thể làm gì cho bạn mình mà bạn ấy chỉ còn có 1 tháng để sống. Rồi còn bị cô Phượng cấm tiệt không được gặp bạn nữa.
Có một câu thoại rất xúc động ở phân đoạn trên cầu Sắt của Thy với Long là: “Nếu mà thằng Hoàng thân với 2 đứa khác thì có khi nó được giúp rồi.”. Câu thoại đó rất đau. Cảm giác Thy và Long nói với nhau lúc đó rất tủi thân, nhưng phải gồng lên mạnh mẽ và không được phép bỏ cuộc vì bạn mình không còn thời gian nữa. Sau cuộc cãi nhau, bị bắt lên đồn công an và nói chuyện với mẹ nữa, Thy cảm thấy hết cách rồi, chỉ còn một cách duy nhất là mình hi sinh cho bạn mình. Nhưng Thy không nghĩ đến mức đấy ngay và không bạo dạn tới mức đó vì Thy thích con gái. Việc thúc đẩy Thy đưa ra quyết định đó chính là cuộc nói chuyện với mẹ.
Kịch bản cho cuộc nói chuyện đấy theo như tôi được biết thì đạo diễn và biên kịch đã phải viết đến 7, 8 phiên bản vì cảnh đó rất khó để truyền tải thông điệp. Sau khi đi từ đồn cảnh sát về, mẹ Thy mới nói rằng: “Con có giấu mẹ chuyện gì không? Tại sao lại có những chuyện đó xảy ra? Có có quậy phá gì không, sao con không nói với mẹ?”. Thy chỉ nói một câu là: “Con không nói được mẹ ạ” vì đã hứa với Hoàng là giữ bí mật về điều ước cuối cùng. Thy muốn giữ chữ tín với bạn và rất thương bạn nên không nói được. Sau câu thoại “Chuyện con thích con gái, con đâu có nói cho mẹ đâu” thì phân cảnh chuyển dần sang chuyện giữa hai mẹ con và xu hướng tính dục của Thy. Tới khi mẹ nói không hề hối hận vì được sống vì Thy, chính khoảnh khắc đó đã truyền động lực và cảm hứng cho cô ấy đi đến quyết định cuối cùng. Lần đầu tiên Thy hiểu rằng là nếu mình muốn một người khác hạnh phúc thì mình sẽ không hối hận.
Tại sự kiện thảm đỏ ra mắt phim Điều Ước Cuối Cùng, Hoàng Hà xuất hiện với hình ảnh “tổng tài mini”. Bạn nghĩ chiều cao là hạn chế hay đặc điểm nổi bật của bản thân?
Chắc chắn là đặc điểm nhận dạng Hoàng Hà rồi. Giữa một dàn cast như vậy, không ai thấp như tôi. Có phải hạn chế không thì tôi từng nghĩ đó là hạn chế. Mặc dù, tôi cũng tự tin rằng mình cứ làm hết sức, diễn xuất hay, nhân vật hay thì chiều cao không quan trọng. Tôi cũng từng nghĩ mình hơi thấp nhưng có sao đâu vì mình đã nỗ lực hết rồi, không thể nỗ lực hơn được nữa. Sau vài năm, trải qua vài dự án với nhiều bạn diễn có chiều cao khác nhau, tôi nhận ra rằng việc tôi nhỏ bé lại là lợi thế vì tôi có thể match với rất nhiều người. Đôi khi có những bạn nữ cao thì lại không match được với nhiều người nhưng thấp thì hợp với tất cả luôn. Thậm chí Quốc Anh cao 1m86 vẫn chưa đủ, phải là anh Lee Kwang Soo 1m92 - 1m95 vẫn hợp với Hoàng Hà. Tôi cảm thấy chiều cao này có vẻ không cản trở lắm mà là một điều thú vị. Mà cũng có thể tính chiều cao từ đầu lên trời mà.

Sao khán giả nghĩ tôi một màu được nhỉ, mọi người phải xem thêm phim khác của tôi, phải đi lên cùng thời đại
Chiều cao hạn chế nhưng nhiều khán giả nhận xét Hoàng Hà là một nhân vật trẻ đẹp và đúng chất điện ảnh nhất. Bạn nghĩ sao về điều này?
Tôi thấy siêu vui. Kể cả khán giả hay đạo diễn sản xuất, biên kịch, thậm chí cả bạn bè của tôi đều nói tôi có nét đẹp điện ảnh. Thi thoảng tôi không tự nhận xét được và phải hỏi lại như thế nào là nét đẹp điện ảnh và nét đẹp điện ảnh của tôi là thế nào? Mọi người nói rằng khi nhìn vào Hoàng Hà họ đều nhìn ra nhân vật mà tôi đóng chứ không phải là diễn viên Hoàng Hà. Dù nhân vật không được hoá trang lộng lẫy, makeup nhiều nhưng vẫn thấy nhân vật rất đẹp và rất đời, khi xem cảm thấy rất dễ chịu. Có thể điều đó nằm trong lời khen nét đẹp điện ảnh của mọi người. Tôi sẽ ghi nhận lời khen đó.
Trước những lời khen từ khán giả, Hoàng Hà làm thế nào để luôn giữ cho “chân mình chạm đất”?
Việc giữ cho chân chạm đất rất dễ vì tôi khó tính và kĩ tính lắm nên không thể bay lên nóc được. Ngay cả hôm phim công chiếu, một người khó tính như anh Charlie Nguyễn đã viết một bài khen phim của tôi, khen các nhân vật nữa. Anh Charlie Nguyễn rất hiếm khi làm điều đó ngay sau buổi công chiếu. Gần như chưa bao giờ có chuyện đó. Anh Trần Khánh Hoà kể lại cho tôi như vậy. Kể cả chuyện đó có xảy ra thì tôi vẫn đứng dưới đất chứ chưa bay lên trên đâu. Tôi còn phải xem phim mình đóng nhiều lần để thực sự bóc tách được, cảm nhận sâu sắc là mình đã làm tốt đến đâu, có thực sự tốt không. Không dễ để tôi bay lên trên nóc.
Tuy đóng phim kinh dị nhưng hình ảnh nàng thơ Hoàng Hà đang in sâu vào tâm trí nhiều người. Bạn có sợ mình trở nên “một màu” không?
Không hẳn là sợ mà tôi thấy chán, thấy nhàm. Nếu tôi không làm những thứ mới mẻ hơn thì tự bản thân tôi sẽ chán trước, chán bản thân mình trước. Chưa cần đến khán giả chán thì tôi đã phải tự thay đổi bản thân rồi. Đến bây giờ, khi trải qua Kẻ Ăn Hồn, Call Me, Điều Ước Cuối Cùng và một số dự án sau, tôi cảm thấy khá tự tin khi khán giả không còn cơ hội để chán mình. Tôi có đang tự tin quá không nhỉ?
Dĩ nhiên vai hiền không có nghĩa là không có điểm hay và thú vị. Tôi không thể từ chối những vai như vậy suốt quãng đường về sau được. Tôi vẫn sẽ nhận những vai, những phim như vậy vì tôi nghĩ nếu tôi vẫn có thể làm tốt được, đó mới là cái khó. Mình không lặp lại chính mình mới khó, mới thật sự là thử thách.
Bạn có cảm thấy chạnh lòng không nếu sau nhiều vai diễn vẫn có khán giả nghĩ bạn một màu?
Sao khán giả có thể thấy tôi một màu được ta? Không thể nào một màu được. Không biết khán giả có xem sản phẩm khác của tôi không hay chỉ đứng im mãi ở một dự án. Mọi người phải xem tiếp chứ, phải đi lên cùng thời đại.

Năm nay, Hoàng Hà liên tiếp xuất hiện trong dự án Việt - Hàn. Làm việc với một ekip nước ngoài có điểm gì khác so với ekip Việt Nam?
Ekip của Điều Ước Cuối Cùng thì đa phần đều là người Việt, chỉ có giám đốc sản xuất là người Hàn, còn lại ekip đều là người Việt. Các bác sản xuất người Hàn hoàn toàn đặt niềm tin trọn vẹn vào ekip Việt Nam, ngay cả đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên dù đây là phim đầu tay. Điều đó khiến cho các bạn có không gian sáng tạo rất tuyệt vời.
Còn với dự án Dream Of You, đây là tên tạm thời. Xin phép spoil trước là khoảng 1-2 tháng nữa khi phim ra mắt thì bộ phim sẽ có một cái tên tiếng Việt khác. Đó là một bộ phim Hàn Quốc, một nửa ekip đến từ Hàn, nửa còn lại đến từ Việt Nam. Tất cả các vị trí leader của mỗi team gồm tổ quay, tổ ánh sáng, tổ makeup,... đều là người Hàn, ekip Việt Nam sẽ hỗ trợ họ.
Khi làm việc với ekip người Hàn, tôi thấy có khá nhiều khác biệt. Khác biệt trong cách tổ chức một ekip sản xuất phim, cách vận hành các tổ quay, tổ makeup cũng hơi khác. Ngoài ra, còn có khác biệt cả về văn hoá và ngôn ngữ nữa. Vì vậy nên hành trình quay Dream Of You có khá nhiều khó khăn.
Tôi cũng học được phong cách chuyên nghiệp từ ekip Hàn Quốc. Họ cũng rất kỹ tính. Đôi khi, có những lúc đi làm phim điện ảnh và truyền hình tại Việt Nam, tôi cũng rất kỹ tính và khiến những người xung quanh thấy mình khó tính. Nhưng khi làm việc với ekip Hàn Quốc, sự khó tính ấy lại match với họ. Tôi có được góc nhìn mở mang hơn là mình được quyền kỹ tính hơn, đòi hỏi chất lượng cao hơn, cố gắng cho điều đó hơn, chứ không phải ngồi đây và nghi ngờ về việc hơi khó. Điều đó khiến tôi tự tin hơn trong việc kỹ tính của mình.
Khoảng thời gian từ 2023 - 2024 là khoảng thời gian mà Hoàng Hà tăng tốc, xuất hiện ở cả truyền hình, điện ảnh và cả MV. Đâu là yếu tố giúp cho bạn giữ được phong độ tốt như vậy? Có bao giờ bạn suy nghĩ về điều đó chưa?
Tôi luôn nghĩ về điều đó. Tôi luôn nghĩ về việc làm sao để mỗi dự án mình nhận và xuất hiện phải thật chất lượng. Dĩ nhiên, tôi không phải là người quyết định cuối cùng cho cả một dự án, dù là MV hay phim. Tuy nhiên, đầu tiên là phần của mình là diễn xuất, lột tả nhân vật, kể chuyện qua nhân vật phải thật tốt nhất trong khả năng của mình ở thời điểm đó.
Năm 2020, khi tôi quay Em Và Trịnh, rồi 2022 phim mới ra rạp do dịch thì năng lực của tôi lúc đó khác. Qua mỗi năm từ 2023, 2024 rồi 2025 thì năng lực của tôi có thể tăng lên một chút. Sự tăng tiến này có thể rất nhỏ và phải tinh tế thì mới nhận ra. Vì chính tôi cũng là một người luôn khao khát việc trở nên tốt hơn trong diễn xuất nên có thể nhận ra bản thân đang tốt lên ở đâu. Tôi luôn nghĩ về việc làm cái gì là phải tới nơi tới chốn nên có thể tinh thần đó đi vào trong sản phẩm, tác phẩm của mình. Ngay khoảnh khắc thực hiện tác phẩm, chưa chắc là tôi đã tự tin rằng mình làm tốt đâu nhưng khi tác phẩm đó ra mắt, tôi sẽ đối chiếu và nhận ra: “Ừ, hình như ở tác phẩm này mình đã nhích lên một bước rồi”. Tôi hay quan sát như vậy.

Từ Em Và Trịnh cho tới Điều Ước Cuối Cùng, bạn cảm thấy đâu là bộ phim giúp cho bạn trưởng thành nhất trong diễn xuất?
Trưởng thành thì để nghĩ xem nha nhưng tôi có nhớ đến điểm mà khiến mình bứt phá hơn có lẽ là MV Call Me của Wren Evans. Tôi cũng rất bất ngờ khi đạo diễn Phương Vũ đã mời tôi đóng MV đó. Có lẽ trước giờ mọi người sẽ thấy tôi với hình ảnh nàng thơ nhiều hơn nhưng Phương Vũ lại nhìn thấy trong tôi có một sự quậy phá ngầm và đã rủ tôi quậy cùng vì Phương Vũ cũng là một người rất quậy. Việc bạn nhìn thấy nét tính cách đó trong tôi và mời tôi làm MV cùng khiến tôi nhận ra rằng hoá ra cũng có người nhìn thấy bên trong tôi còn những điều khác lạ nữa. Điều đó khiến tôi rất vui.
MV được thực hiện trong 4 ngày ở Sài Gòn và Vũng Tàu. Sau 4 ngày đó, ekip cảm thấy trải nghiệm đi quay siêu tuyệt vời, rất thích thú. Thậm chí đến ngày đóng máy, mọi người còn muốn quay trở lại ngày đầu tiên đi quay vì trải nghiệm ấy quá tuyệt. Đi làm mà như đi chơi, rất vui. Mọi người trong ekip đều rất yêu nghệ thuật và đang là những nhân vật top đầu trong lĩnh vực sáng tạo của họ. Mọi người còn rất vui vì sản phẩm đang làm rất tốt nữa cơ. Mình cảm nhận được điều đó ngay từ trên set.
Trải nghiệm quay MV đó đã khai phá tôi nhiều hơn. Sau khi xem cả MV, tôi nhận ra cuộc chơi này đúng là tới bến rồi. Điều đó giúp tôi hiểu ra, những sự quậy phá khi được làm tới nơi tới chốn lại có thể ra được những kết quả rất hay. MV đã “mở khoá” sự quậy phá bên trong tôi và khiến tôi tự tin rằng mình cứ tiếp tục quậy phá đi, không có gì tuyệt hơn thế, hay chơi trò chơi này.
Đâu là thành tựu mà Hoàng Hà cảm thấy tự hào nhất trong sự nghiệp diễn xuất của mình?
Thành tựu thì đôi khi phải là người khác công nhận chứ không phải do mình tự chọn. Điều khiến tôi tự hào nhất trong sự nghiệp diễn xuất chính là sự trưởng thành của mình. Có một người từng nói với tôi rằng, sau khi đi qua rất nhiều dự án với nhiều khó khăn và thử thách khác nhau, cả về thể chất lẫn tinh thần mà vẫn có thể đứng lên được và mạnh mẽ được, vẫn làm ra những thứ có chất lượng được. Đó chính là sự trưởng thành trong con người, trong nội tâm và bản lĩnh của mình. Đó là phần thưởng lớn nhất. Ý bạn ấy nói rằng một người như vậy chỉ có đi lên, không đi sang ngang hay đi xuống được.
Ngoài ra, để nói về những thứ hữu hình hơn thì tôi cảm thấy giải thưởng cũng là những thành tựu hay ho. Trước đây, khi diễn xuất, tôi không nghĩ mình theo đuổi chỉ vì muốn nhận giải thưởng đâu mà đơn giản bởi vì tôi yêu diễn xuất nhất. Việc mà tôi diễn một bộ phim thật sự hay trong mắt tôi và trong mắt khán giả và giới chuyên môn còn quan trọng hơn là việc tôi có nhận được giải thưởng hay không. Năm 2022, khi tôi nhận được giải thưởng Ngôi sao xanh, hạng mục Diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn Dao Ánh của Em Và Trịnh, tôi không hề kỳ vọng là mình sẽ nhận được giải thưởng nào đâu. Nhưng nó đã đến và giải thưởng đó không phải do khán giả bình chọn mà do hội đồng nghệ thuật bình chọn. Khi trao giải, họ cũng nói rằng tôi có tiềm năng và hãy tiếp tục cố gắng nhé. Những ghi nhận đó đối với tôi rất đáng quý và đã được hữu hình hoá bằng một chiếc cúp, một giải thưởng. Từ sau lần đó, tôi cũng có thay đổi cái nhìn của mình về giải thưởng. Tôi nghĩ chỉ yêu phim, yêu điện ảnh thôi là chưa đủ. Giải thưởng là sự hữu hình những ghi nhận của giới chuyên môn và khán giả, là thứ rất đáng tự hào đến thế nên rất trân trọng nó.

Có người trong ngành đe dọa, ép buộc, muốn tôi là của họ
Bên cạnh những giải thưởng, chắc hẳn cũng có những lúc Hoàng Hà cảm thấy “chạm đáy”. Vậy bạn có thể chia sẻ đôi chút về những lần như thế không?
Tôi nghĩ là mình chia sẻ được vì nếu nói ra, sẽ có những người được tôi truyền cảm hứng. Thật ra những ngày rơi xuống đáy rất tệ. Nhớ lại những ngày như vậy, tôi nhận ra đều đến từ việc cả tinh thần và thể chất xuống đáy. Nhưng tinh thần xuống đáy mạnh mẽ hơn thể chất. Thể chất đôi khi mình còn có thể cố được, gắng sức để làm thêm cái này cái kia. Nhưng tinh thần là cái không thể cố được vì đã xuống tới đáy rồi.
Tinh thần tôi đôi khi chỉ muốn gục. Tôi không muốn làm gì hết nữa. Khi tinh thần gục ngã cũng có thể khiến thể chất gục luôn. Không làm gì hết, không cả thay quần áo. Đôi khi tôi chỉ muốn ngủ và sẽ ngủ luôn. Tôi vẫn nhớ tới một ngày vào năm 2023, rất là bận, tôi đi quay Kẻ Ăn Hồn, sau đó quay Call Me và Chúng Ta Của 8 Năm Sau liền nhau, thậm chí còn đè lên lịch của nhau. Tôi cứ phải loay hoay tìm cách làm sao để quên hình ảnh X trong Call Me rồi vào vai Mai Dương trong Chúng Ta Của 8 Năm Sau chỉ trong chưa đầy 1 ngày. Cảm giác rất khó chịu và làm tôi vừa thương, vừa tiếc nuối nhân vật cũ lại phải lập tức yêu ngay nhân vật mới. Đó là cách mà tôi không biết mình là ai, cảm giác đấy rất kì.
Trong giai đoạn đó, có khi nào bạn suy nghĩ tại sao mình lại nhận vai diễn này hay tại sao lại nhận nhiều vai diễn như vậy không?
Lúc nhận lời thì lịch trình không sát như thế đâu. Vì mới chỉ nhận lời nên mọi thứ chưa bị sắp xếp quá sát như vậy. Khi mọi người xếp lịch vào, cũng có những thay đổi nữa nên mọi thứ chồng chéo lên nhau. Diễn viên buộc phải thích nghi với chuyện đó. Thời gian đó gần như ngày nào tôi cũng đi quay vì trong đoàn tôi nằm trong tuyến nhân vật chính ở phần đầu. Tôi nghĩ cả đoàn đã đợi mình rất lâu rồi nên phải đi quay luôn. Vừa về tới nhà là tôi thấy quá sức của mình.
Có khoảnh khắc nào trong sự nghiệp mà Hoàng Hà không muốn nhìn lại?
Tôi nhớ vào năm 2022, khi mà tôi đạt được tiếng vang nhờ vai diễn Dao Ánh trong Em Và Trịnh và được nhiều người yêu thích, yêu mến. Trong rất nhiều người yêu mến tôi, có những người không chỉ yêu mến đơn thuần như một người bạn. Họ muốn hơn thế, muốn tôi trở thành của họ, và họ cũng là người trong ngành. Nhưng họ không theo đuổi tôi theo kiểu lành mạnh. Lúc đầu, họ cũng thân tình với tôi lắm, chia sẻ và trò chuyện với tôi. Lúc đó, tôi giống như có một người để chia sẻ và đặt niềm tin trong ngành. Không biết là lúc đầu họ như vậy rồi thay đổi hay ngay từ đầu họ đã đóng vai tốt.

Khi khát khao và mong muốn của họ cao hơn thì họ muốn tôi đáp lại tình cảm của họ, tình cảm nam nữ. Khi đó, tôi nhận ra là người đó có tình cảm với mình còn mình chỉ coi họ là bạn. Tôi mới nói là: “Cảm giác của em với anh không phải là như thế đâu. Em chỉ muốn làm bạn với anh thôi”. Sau đó thì cảm giác của người đó không còn vui nữa rồi. Họ dùng đủ mọi cách để thuyết phục, thậm chí có cả đe dọa, để tôi phải đáp lại tình cảm. Trộm vía là mọi chuyện không đi quá xa, nhưng việc họ có xu hướng ép buộc, đe doạ từng khiến tôi khóc rất nhiều, rất dữ dội trong căn phòng của tôi ở TP.HCM lúc đó. Thời điểm đó, tôi mới vào Sài Gòn để làm phim Em Và Trịnh, mọi thứ đều mới mẻ và cảm giác khá cô đơn. Khoảnh khắc đó, tôi đã khóc rất dữ dội.
Người bạn đó đến bây giờ chắc có lẽ cũng không biết rằng tôi đã trải qua chuyện đó đâu. Khoảnh khắc tôi khóc rất lớn giữa đêm, ở một tòa nhà thuê có nhiều căn hộ khác. Bình thường tôi rất tế nhị, không muốn làm phiền ai đâu nhưng lúc đó, tôi không thể dừng khóc to như vậy được. Lúc đó, tôi nhớ đến bố mẹ ở Hà Nội và không biết bố mẹ có biết rằng mình đang trải qua một chuyện khó khăn, khổ sở như thế không. Nếu bố mẹ biết mình trải qua như vậy thì chắc sẽ thương mình lắm.
Câu chuyện này tôi cũng chưa bao giờ kể rõ ràng, chỉ dám nói với mẹ là đã có một người như vậy với mình. Mẹ cũng vỗ về, an ủi và nói rằng tôi luôn có một thiên thần hộ mệnh nào đó, “con có thể gọi tên họ để họ giúp đỡ con”. Mẹ vẫn luôn giúp tôi bằng cách đó thôi chứ cũng không có cách nào khác nữa cả. Sau nhiều năm, trong khoảng thời gian gần đây, họ có nhận ra và xin lỗi tôi. Đến bây giờ, người đó vẫn còn xin lỗi. Tôi cũng không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa. Họ chỉ đang muốn được thanh thản thôi bởi lời tha thứ của tôi. Nhưng tôi không trả lời, tôi nghĩ vậy là đủ rồi.

Bạn vượt qua giai đoạn đó bằng cách nào?
Tôi biết người bạn đó có một người bạn thân là một nhà báo rất uy tín. Tôi có nhắn tin nhờ anh ấy là: “Anh ơi, bạn của anh đang trong tình trạng không ổn. Tại sao người ta lại đối xử với em khác như thế? Anh có còn thân với người ấy không và có biết người đấy đang như thế nào không?”. Anh nhà báo đã giúp tôi nhìn nhận mọi thứ rành mạch hơn, đỡ bị quá sợ hãi và lo âu quá độ. Anh ấy đã gỡ rối cho tôi, nói mọi thứ logic và rành mạch. “Có thể họ đang trong tình trạng như thế này nên họ mới như thế. Bây giờ anh sẽ chỉ cách cho Hà để Hà để lại vài tin nhắn với họ để họ không làm phiền nữa.”. Tôi đã làm theo lời anh thật. Có những câu rất thuyết phục, tôi không nhớ rõ nhưng đại ý là: “Em không biết tại sao anh làm như thế. Nhưng sau tất cả mọi chuyện. ngày mai anh suy nghĩ lại, nếu anh là người có tư duy lí trí, anh sẽ nhận ra mình sai ở đâu, anh không phải với em như thế nào?”. Những câu nói sắc bén của một người chuyên về chữ nghĩa hay nhà báo tư vấn cho tôi thì tôi đã giải quyết được chuyện đó như vậy. Dù tự làm nhưng cũng đủ mạnh mẽ và sức nặng để người ta dừng lại.
Đến thời điểm hiện tại, bạn nghĩ mình đã thực sự thoát khỏi mối quan hệ đó chưa?
Tôi nghĩ chuyện đó không ảnh hưởng tới tôi nữa rồi. Vì tôi cảm thấy nó không còn quan trọng nữa, cuộc sống có nhiều thứ quan trọng hơn. Sức khỏe tinh thần quan trọng, bố mẹ và em gái tôi quan trọng, sự nghiệp diễn xuất của tôi quan trọng còn những việc như thế thì không. Tôi không cảm thấy sợ hãi người đó nữa vì tôi cảm nhận được phần nào sự hối lỗi của họ. Tôi cảm thấy việc mình không nói chuyện với họ mấy năm qua khiến họ khá dằn vặt. Không phải do tôi silent treatment mà là tôi không thể đối diện với chuyện này, không muốn chạm vào nữa.
Chuyện move on thì tôi nghĩ được rồi. Vì được hỏi và đây cũng là cơ hội để chia sẻ với khán giả thì tôi mới nói thôi.
Nhìn lại hành trình phát triển vượt bậc của Hoàng Hà với nhiều bộ phim, MV, vai diễn và thành tựu, chắc chắn sẽ đi kèm với những điều tiếng về chuyện được nâng đỡ. Bạn có nghe về những câu chuyện đó chưa và bạn cảm nhận thế nào?
Tôi tò mò, không biết khán giả nghĩ ai là người đã nâng đỡ tôi. Tôi muốn biết về những cái tên đó và càng muốn biết họ có nâng đỡ cho mình thật không.

Gần đây nhất, showbiz Việt có những tin đồn tình ái, bạn có biết về những thông tin đó hay không? Thậm chí có những tin đồn rất ác ý rằng bạn là trà xanh. Bạn có cảm giác rằng mình đang bị phủ nhận không?
Phủ nhận thì không. Rất khó để phủ nhận những nỗ lực trong nghề của tôi chỉ bởi tin đồn như thế. Vì rõ ràng tin đồn đó khác với sự nghiệp của mình. Tôi có nghe loáng thoáng đấy. Lúc đó tôi thấy thật hoang đường vì tôi cảm giác mọi người đồn đại mọi thứ dễ dàng quá. Quá dễ luôn.
Tôi nghĩ tin đồn trên đời này quá dễ để tạo ra, quá dễ để nói ra khỏi miệng một ai đấy. Mỗi một lần nghe tin đồn rồi lại lên tiếng đính chính thì mình sẽ trở thành cái gì? Trở thành một người mong manh yếu đuối, mỏng manh trước những cơn gió. Chắc gì đã là sự thật, chỉ là ác ý, cứ nhảy dựng lên đính chính làm chi? Lên tiếng để mọi việc ồn ào hơn? Nếu những tin đồn không đi tới đâu thì mọi người sẽ biết sự thật là gì. Đôi khi im lặng đúng là vàng.
Đó chính là lý do vì sao Hà thường giữ im lặng trước những drama?
Vì những tin đồn đó không có cơ sở để trở thành một điều đáng nói. Nó chỉ là tin đồn thôi. Bây giờ, có thể lập 10 cái nick để đi đồn, rồi rep nhau trong comment là xong. Cảm giác như một ekip, một nhóm bạn đang nói chuyện. Quá dễ. Mình chỉ nên lên tiếng với những thứ đáng nói thôi. Tôi nghĩ phải rất bình tâm trên hành trình đó.
Từng có tin đồn Hoàng Hà mắc bệnh ngôi sao, rất khó chịu. Bạn phản hồi lại tin đồn như thế nào?
Tôi nghĩ mình không nên gạt bỏ hoàn toàn lời đồn ấy. Có thể một khoảnh khắc nào đó, khi làm việc, tôi kỹ tính hoặc khó tính quá nên bị hiểu nhầm là bệnh ngôi sao. Trước giờ, tôi là kiểu người hướng nội, hồi nhỏ lại hay chơi một mình nên khi lớn lên tôi không giỏi kết bạn đâu. Trong một ekip, tôi rất mất thời gian để kết bạn. Tức là tôi có thể làm việc một cách chuyên nghiệp, không nói chuyện quá nhiều nhưng vẫn có thể diễn tốt được với nhau. Để thân và tin nhau thì tôi mất khá lâu thời gian. Vì thế nên con người tôi đã không phải là người dễ nói chuyện và tiếp chuyện, kết hợp với việc tôi kĩ tính thì có vẻ điều đó tạo nên tin đồn chăng. Tôi thực sự muốn nhìn nhận lại chuyện đấy.
Đợt vừa rồi, khi làm việc với đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên và Phương Vũ, có lúc mọi người nói với tôi là có nghe về việc tôi khó tính trong công việc. Nhưng khi Nguyên làm việc xong với tôi, Nguyên có nói rằng: “Tôi hiểu bà rồi, bà không phải bị bệnh ngôi sao hay khó tính mà là do tiêu chuẩn của bà cao”. Tôi nỗ lực hết mình để đạt được điều đó. Tôi rất cố gắng trao đổi với đạo diễn và biên kịch để làm nhân vật thực sự hay. Khi đạo diễn thực sự lắng nghe mình, họ sẽ hiểu tại sao mình khó tính, tại sao mình kỹ tính vì mình chỉ muốn có một sản phẩm tốt. Khi Nguyên nói với tôi là tin tưởng tôi không như lời đồn mà người khác nói thì tôi cảm thấy như được gỡ nút thắt vì tôi cũng có nghe loáng thoáng. Nhưng cũng có thể ở thời điểm này, khi đạo diễn và mọi người nhận xét về tôi như vậy cũng bởi vì tôi đã lớn lên hơn rồi, tôi đã trở thành một người hay hơn nên thì tôi không nghĩ mình nên phủ nhận một ý nào hết.

Câu kết nhé, Hoàng Hà có thể chia sẻ thêm về một số dự án của bạn trong năm 2025 được không?
Trong năm 2025, Hoàng Hà ra mắt phim Điều Ước Cuối Cùng. Mọi người phải đi xem ngay nhé, để phim có thể ở lại rạp thật lâu. Sau đó, khoảng 2 - 3 tháng nữa thì bộ phim Dream Of You sẽ ra mắt ở Việt Nam và Hàn Quốc. Điều Ước Cuối Cùng cũng có thể ra mắt tại Hàn Quốc. Cũng sẽ có premiere, showcase, cinetour, media tour, lịch trình cũng khá bận rộn. Khoảng tháng 11 năm nay, bộ phim truyền hình có sự góp mặt của Hà sẽ ra mắt, là dạng mini series giống Hàn Quốc, khoảng 16-20 tập. Họ đang sản xuất 3 series như vậy và phần của Hà là phần đầu tiên.
Tôi rất biết ơn đạo diễn Bùi Tiến Huy đã tin tưởng và mời tôi tham gia format mới, kiểu series này của VTV. Phim sẽ hơi có yếu tố giả tưởng và VTV chưa bao giờ làm thể loại phim này. Lúc đầu, tôi có hơi phân vân nhưng tôi nghĩ một thứ mới mẻ, cải cách và mới lạ như vậy thực ra cũng là một cơ hội nếu như mình dám leo lên thuyền và chơi cùng họ. Vậy là tôi leo lên thôi.
