Jujutsu Kaisen được ca ngợi vì những pha hành động dữ dội và nội dung vững chắc, nổi bật như một bộ truyện tranh độc đáo và khác biệt trong thể loại shonen. Nó kết thúc với chỉ 271 chương vào tháng 9 năm 2024. Do thời gian phát hành tương đối ngắn, bộ truyện thường có cảm giác đầy rẫy những lỗ hổng cốt truyện mà Gege Akutami chưa bao giờ giải quyết đầy đủ.
Điều này đặc biệt đúng khi xem xét các sự kiện như thời kỳ Heian, vẫn chưa được khám phá nhiều. Trong số nhiều yếu tố mơ hồ mà Jujutsu Kaisen để lại, sự sa ngã của Ryomen Sukuna vào vai phản diện là một trong những yếu tố đáng chú ý nhất. Là nhân vật phản diện cuối cùng của bộ truyện, việc thiếu một câu chuyện quá khứ chi tiết về Sukuna có vẻ như là một sự thiếu sót lớn.
Bất kể cốt truyện như thế nào, một nhân vật phản diện hấp dẫn thường được đưa ra một câu chuyện quá khứ giải thích cho sự biến đổi của họ. Tuy nhiên, Sukuna hiếm khi được thể hiện trong các cảnh hồi tưởng. Có điều, sau khi Gojo qua đời trong trận chiến với Sukuna, câu chuyện bắt đầu hé lộ bối cảnh quá khứ thông qua chính lời thoại của Sukuna. Bằng cách ghép lại các tuyên bố của Vua lời nguyền, có thể thấy rõ lý do tại sao Sukuna lại trở thành nhân vật phản diện. Giống như nhiều nhân vật phản diện khác, sự sa ngã của gã thật bi thảm và nắm bắt một cách sâu sắc chủ đề cốt lõi của bộ truyện.

Sự sa ngã của Sukuna vào vai phản diện đã được định sẵn từ khi sinh ra
Chỉ có hai lần Jujutsu Kaisen có cảnh Sukuna nhắc đến tuổi thơ của mình, và cả hai lần đều rất quan trọng để hiểu được sự sa ngã vào bóng tối của hắn. Sukuna lần đầu tiên nhắc đến tuổi thơ của mình với Hajime Kashimo, người tò mò muốn biết Sukuna đã trở thành người mạnh nhất như thế nào.
Trong chương 237 của Jujutsu Kaisen, Kashimo hỏi liệu Sukuna có phải là người mạnh nhất được sinh ra không, và để đáp lại, Sukuna tiết lộ rằng anh là một "đứa trẻ không mong muốn". Câu nói này có sức nặng đáng kể, đặc biệt là khi xem xét ý nghĩa ban đầu của nó và những hàm ý văn hóa sâu sắc hơn trong xã hội Nhật Bản. Một số người hâm mộ chú ý đã diễn giải lời nói của Sukuna một cách chặt chẽ hơn và cho rằng anh ấy đang tự gọi mình là một "đứa trẻ đáng sợ".

Trong văn hóa Nhật Bản, việc dán nhãn ai đó là "đứa trẻ đáng sợ" có thể ám chỉ rằng họ sinh ra đã bị dị dạng hoặc dính liền. Mặc dù đây có thể là điều mà người hâm mộ đã phóng đại và suy đoán quá mức, nhưng phải đến 20 chương sau, bộ truyện mới thêm sức nặng cho khái niệm này.
Trong chương 257 của Jujutsu Kaisen, qua một đoạn hồi tưởng ngắn với Uraume, Sukuna không chỉ suy ngẫm về việc Itadori Yuji là vật chứa của mình, mà còn hé lộ cái nhìn sâu sắc hơn về bản chất thực sự của hắn. Sukuna tiết lộ rằng hắn suýt nữa đã chào đời cùng một người anh em song sinh. Tuy nhiên, trong một hành động sinh tồn từ trong bụng mẹ, tin rằng mẹ đang bỏ đói cả hai, hắn đã nuốt chửng anh chị em của mình.
Sự thật rùng rợn này càng củng cố thêm ý nghĩa văn hóa của cụm từ "đứa trẻ đáng sợ" – chỉ những đứa trẻ sinh ra dị dạng hoặc dính liền. Sukuna có thể chính là trường hợp này, khi đã hấp thụ người anh em song sinh của mình ngay từ trong bụng mẹ. Do đó, ngay từ lúc chào đời, hắn đã có thể bị coi là một "quái vật", bị xa lánh bởi chính mẹ đẻ hay xã hội, những người có thể xem hắn như một sinh vật ăn thịt người.
Việc Sukuna sau này tiết lộ hắn đã phát triển sở thích ăn thịt người càng làm rõ cách hắn thực sự trở thành con quái vật mà mọi người đều sợ hãi. Điều này phản ánh hoàn hảo chủ đề cốt lõi của Jujutsu Kaisen: lời nguyền bắt nguồn từ những cảm xúc tiêu cực và nỗi sợ hãi của con người.
Sự bỏ bê trẻ em và thiếu tình yêu thương là những yếu tố chính dẫn đến hành vi phản diện của Sukuna
Khi Sukuna tiết lộ lý do hắn ăn thịt người em song sinh là vì mẹ hắn đang chết đói, điều đó ám chỉ một ca sinh nở vô cùng khó khăn. Nó gợi ý rằng mẹ của Sukuna có thể không muốn có con, và việc tự bỏ đói bản thân là cách bà từ chối chúng. Hậu quả là Sukuna, người có khả năng sinh ra đã bị dị tật hoặc dính liền, có thể càng bị bỏ rơi nhiều hơn vì tình trạng của mình.
Dù kỳ diệu thay Sukuna sống sót qua thời thơ ấu, nhưng dễ hiểu là hắn chưa bao giờ được trải nghiệm tình yêu thương từ cha mẹ. Bi thảm thay, sự thiếu thốn tình cảm này có thể khiến hắn sợ hãi việc gắn kết với người khác. Ý tưởng này càng được củng cố trong chương cuối của bộ truyện, nơi Sukuna giải thích với Mahito lý do hắn chọn con đường phản diện.

Sukuna tiết lộ rằng trong đời, hắn từng có hai lựa chọn: một là với Yorozu, người khao khát dạy hắn tình yêu lãng mạn, và một là với Uraume, người mà hắn coi như một đứa trẻ và gắn kết qua một dạng tình yêu phụ huynh. Bất chấp những lựa chọn này, Sukuna vẫn chọn đi theo con đường tội lỗi, bị thúc đẩy bởi nỗi sợ bị chính lời nguyền của mình tiêu diệt: sự ghê tởm tình yêu của hắn.
Những yếu tố này làm nổi bật rằng sự sa ngã của Sukuna vào vai phản diện, về bản chất, là vô cùng bi thảm. Giống như nhiều nhân vật phản diện vĩ đại khác, câu chuyện của hắn bắt nguồn từ nỗi đau và mất mát. Nếu Jujutsu Kaisen dành thời gian khám phá đầy đủ khía cạnh này trong quá khứ của Sukuna, nhiều người hâm mộ có thể sẽ hiểu hơn về hành động của hắn, và quan trọng hơn, nó sẽ truyền tải tốt hơn đạo đức mà Gege Akutami muốn thể hiện qua bộ truyện.
Theo Comicbook