Kaity Nguyễn, Ngọc Vàng cảm lạnh khi đóng cảnh 'nóng' cả đêm

Kaity Nguyễn - Trần Ngọc Vàng cho biết họ bị cảm lạnh vì phải ngâm nước giữa trời gió suốt đêm để đóng cảnh âu yếm trong bồn tắm.

"Được ở trong một căn phòng tổng thống có tiện nghi và tầm nhìn đắt đỏ nhất khu nghỉ dưỡng 5 sao nhưng chúng tôi không được tận hưởng phút nào, chỉ có thể chợp mắt, ngủ gục vài phút cho đỡ mệt rồi quay lại quay tiếp. Cảnh nóng trong phim nhưng ở hậu trường, chúng tôi cảm lạnh đúng nghĩa", Kaity vừa cười vừa nói.

Kaity Nguyễn bị đồn "phim giả tình thật" với cả Thanh Sơn lẫn Ngọc Vàng khi đóng Yêu nhầm bạn thân. Sau 8 năm theo đuổi con đường diễn xuất, cô coi đó là việc bình thường và cho biết không có gì để giải thích. Cô thậm chí thấy mừng khi tin đồn xuất hiện vì điều đó chứng tỏ khán giả có thể nhập tâm vào bộ phim, tin những điều diễn ra trong phim giống như đời.

Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng khi đóng cảnh nóng trong bồn tắm. Ảnh chụp màn hình

Giải thích về nụ hôn gây tranh cãi trên thảm đỏ ra mắt phim tại TP HCM, Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng cho biết họ hóa thân vào hai nhân vật, mang đến một điều đặc biệt cho khán giả. "Chúng tôi chỉ muốn tái hiện một buổi tiệc cưới thật thú vị. Sau hai tháng đóng phim cùng nhau, tôi thấy không có vấn đề gì khi Ngọc Vàng hôn mình như vậy trước mặt đông đảo anh chị em nghệ sĩ, đồng nghiệp và khán giả. Hy vọng mọi người đừng nghĩ nhiều", Kaity Nguyễn cho biết. Trần Ngọc Vàng thì bẽn lẽn nói nụ hôn trên thảm đỏ là sự sắp xếp của êkíp, Kaity Nguyễn đã đồng ý chứ không phải do một mình anh ngẫu hứng như khán giả đồn đoán, chỉ trích sau sự kiện.

Trần Ngọc Vàng hôn Kaity Nguyễn trên thảm đỏ.

Trần Ngọc Vàng hôn Kaity Nguyễn trên thảm đỏ.

Đỡ lời cho hai đồng nghiệp, Thanh Sơn nói thêm rằng Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng chỉ đang thể hiện phần hậu truyện của Yêu nhầm bạn thân. Đó là một đám cưới trong mơ chứ không phải một đám cưới trong phim, nối tiếp câu thoại "mày nói nữa là tao hôn mày đó" của nam chính.

Dàn diễn viên nói về nụ hôn gây tranh cãi của Trần Ngọc Vàng và Kaity Nguyễn

Thanh Sơn nghĩ sẽ mất nhiều thời gian để hòa nhập khi lần đầu tiên hợp tác với êkíp miền Nam nhưng sau một bữa nhậu say trước khi khai máy với Kaity và Ngọc Vàng, họ trở nên cởi mở hơn. Cả ba hợp nhau ở sự hài hước, hóm hỉnh. Trong quá trình làm việc, họ thường trêu nhau đều là những người "man mát", "ren rét như mùa thu Hà Nội". Sau khi phim đóng máy, bộ ba Thanh Sơn, Kaity và Trần Ngọc Vàng trở thành những người bạn thân. Nữ diễn viên sinh năm 1999 cho biết chưa thấy đoàn phim nào thân nhau như Yêu nhầm bạn thân.

Thanh Sơn, Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng trở nên thân thiết sau khi đóng chung.

Thanh Sơn, Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng trở nên thân thiết sau khi đóng chung.

Trong phim, Kaity Nguyễn hóa thân Bình An - cô gái trẻ có người yêu là Vũ (Thanh Sơn) nhưng vẫn được bạn thân tên Toàn (Ngọc Vàng) yêu thầm suốt nhiều năm. Khi có dịp đồng hành với nhau trong các chuyến đi sau biến cố cuộc sống, An và Toàn đối diện tình cảm thật sự. Chuyển thể từ Friend Zone, hiện tượng phòng vé Thái Lan năm 2019, Yêu nhầm bạn thân giữ cốt truyện gốc nhưng tạo khác biệt với cảnh quay đậm văn hóa Việt. Ngoài đóng chính, Kaity còn làm giám đốc sáng tạo, chuẩn bị khâu trang phục, áp lực khi đảm nhận hai vị trí trong cùng dự án.

Kaity Nguyễn sinh năm 1999, lớn lên ở Mỹ. Cô nổi tiếng từ vai diễn đầu tay trong phim rom-com Em chưa 18, sau này tiếp tục củng cố thực lực diễn xuất qua các phim Hồn papa, da con gái, Tiệc trăng máu, Cô gái từ quá khứ, Người vợ cuối cùng... Hai năm gần đây, cô thử sức với công việc nhà đầu tư, nhà sản xuất điện ảnh.