Khi các bom tấn được tóm tắt bằng đúng một câu nói "không thể chuẩn hơn"

Với bộ óc thiên tài của cư dân mạng, những thứ trông có vẻ rối rắm phức tạp nhất sẽ trở nên đơn giản đến không ngờ. ĐIều tương tự cũng đúng với nội dung các bộ phim

Đơn giản hóa sẽ khiến cho mọi thứ trở nên thú vị và hấp dẫn hơn rất nhiều. Phim ảnh cũng không phải là ngoại lệ

Thor: Ragnarok: Thanh niên khiến cả hành tinh bị phá hủy chỉ vì muốn tống cổ bà chị gái do đã làm vỡ đồ chơi của mình

Black Panther: Tên vua giết chính em họ của mình để cướp ý tưởng, rồi lại được khen ngợi và kính phục bởi điều đó

Avengers: Age of Ultron: Thằng rỗi hơi “ném shit” bữa tiệc và bị cả lũ đuổi đánh

Martian: Một nhà khoa học gia vừa mới đặt chân lên…chỗ khác trong phòng ngủ của con gái mình

Vua Sư Tử: Sau khi cha mất, cậu bé đã tham gia vào nhóm phượt và trở thành người ăn chay

Motif vô cùng quen thuộc: Một thằng dở hơi trang điểm đậm để quậy cả một thành phố và khiến cho một vị tỷ phú phải tức điên

Siêu phẩm Avatar thực chất cũng chỉ là trò chơi Xì-trum được dựng thành thực tế ảo thôi mà

Người Đẹp và Quái Vật: Cô gái mắc hội chứng Stockholm sau khi bị bắt cóc vào một tòa lâu đài

(Hội chứng Stockholm: thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc.

Titanic: Tiểu thư nhà quyền quý để mặc chàng trai nghèo chết cóng trong đêm đông

Series phim Chạng Vạng: *** hiểu phim nói cái gì

Avebgers: Infinity War: Củ khoai tím đập đá để để ngăn ngừa nạn đói và sự bùng nổ dân số