Tác giả Akira Toriyama nổi tiếng với lượng tài nguyên mà ông sử dụng trong mọi tác phẩm của mình để giải quyết mọi cốt truyện. Điều này dễ nhận thấy nhất trong Dragon Ball, do phạm vi toàn cầu và lịch sử cuộc phiêu lưu của các chiến binh Z.
Sau hơn 40 năm Dragon Ball ra đời, người hâm mộ vẫn chưa biết hết mọi chi tiết về tác phẩm. Những cuộc phiêu lưu của nhóm chiến binh Z đều có nhiều đặc điểm riêng, nên việc đôi khi phát hiện những điều mới mẻ, từ những tình huống xảy ra cách đây hơn ba thập kỷ là điều bình thường.
Một trong số đó là sự ra đời của màn hợp thể bằng bông tai Potara. Theo những gì tác giả Dragon Ball nói trong một cuộc phỏng vấn cũ, kỹ thuật này xuất hiện như một nguồn lực mà ông sử dụng để thoát khỏi rắc rối.
Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu bối cảnh dành cho những ai chưa quen với chủ đề này. Trong phần cuối của Dragon Ball Z, một nhân vật thần thánh xuất hiện, người có sức mạnh vượt trội hơn Kami Sama. Đó là Kaiosama tối cao, ông đến cùng với trợ lý Kibito. Cả hai đều đeo khuyên tai, sau này chúng ta biết chúng được gọi là về bông tai Porata.
Trước đó Dragon Ball Z đã giới thiệu một kỹ thuật hợp thể gọi là Fusion Dance, nhưng yêu cầu 2 người hợp thể phải có sức mạnh ngang nhau và thực hiện theo 1 tư thế đối xứng nhau, như vậy chiến binh mới xuất hiện sẽ có sức mạnh to lớn hơn rất nhiều lần 2 chiến binh cũ

Sau trong câu chuyện, chúng ta biết rằng bông tai Porata có sức mạnh hợp nhất hai cơ thể, nếu hai cá nhân cùng đeo mỗi người một chiếc. Đây là cách hợp thể vừa nhanh, vừa mạnh, lại còn dễ, yêu cầu duy nhất là chỉ cần có đôi bông tai của Kaioshin mà thôi. Khi kết hợp bằng bông tai Potara, chiến binh mới được tạo ra mà chẳng cần phải mức độ sức mạnh giống nhau, ai hợp thể cũng được.
Bông tai Porata ra đời như thế nào trong Dragon Ball Z

Akira Toriyama từng thừa nhận rằng ban đầu bông tai Porata chỉ để làm cảnh mà thôi. Nhưng đến một thời điểm nhất định, khi câu chuyện tiến triển, tác giả cần một kỹ thuật mới và khi nhìn thấy đôi bông tai mình đeo cho Kaioshin và Kibito, ông đã sử dụng chúng như một phương pháp hợp nhất.
"Tôi tự hỏi mình nên làm gì. Tôi luôn vẽ hoa tai cho Kaioshin, nên tôi nghĩ 'có lẽ tôi có thể tìm ra cách sử dụng chúng'. Cho đến lúc đó, chúng chỉ là đồ trang trí thôi", Akira Toriyama thú nhận.
Theo Fayerwayer