Mỹ nam Việt mang tiếng thiếu gia mà nhìn như thiếu nợ, mặt này mới bị ai cướp sổ gạo đúng không?

Thiếu gia này bị chê không hề có khí chất giàu sang, nhìn còn hơi... thiếu ngủ.

Mặt Trời Lạnh - bộ phim mới lên sóng VTV với bối cảnh cao nguyên đầy thơ mộng và xoay quanh hành trình trưởng thành của một thiếu gia trẻ - đang gây ra những luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Tuy sở hữu cốt truyện cùng dàn diễn viên đáng kỳ vọng nhưng phim vẫn bị đánh giá là kém hấp dẫn, gây thất vọng cả màu phim, kịch bản lẫn diễn xuất. Trong đó, nam chính Trương Minh Thảo, người đảm nhận vai thiếu gia Sơn Dương, cũng đang gây ra nhiều tranh cãi.

Mỹ nam Việt mang tiếng thiếu gia mà nhìn như thiếu nợ, mặt này mới bị ai cướp sổ gạo đúng không?- Ảnh 1.

Trương Minh Thảo trong vai Sơn Dương

Trong phim, Sơn Dương là một thiếu gia sinh ra trong gia đình giàu nứt đố đổ vách, sở hữu cả rừng thông, đất đai nhà cửa bao la, đi du học nước ngoài và có người thân từng làm quan chức cấp cap. Nhưng Sơn Dương lại không phải mẫu công tử quen tiêu tiền bố mẹ. Ngược lại, anh luôn cảm thấy ngột ngạt với cuộc sống nhung lụa, tìm cách trốn khỏi sự sắp đặt của gia đình. Chỉ đến khi hay tin khu rừng thông - nơi lưu giữ ký ức về người anh quá cố sắp bị bán, anh mới bỏ dở việc học và quay về quê, quyết tâm bảo vệ mảnh đất của mình.

Bản thân là một công tử nhà giàu nhưng sau những tập đầu phim, Sơn Dương lại bị cho là không giống một thiếu gia trong tưởng tượng của khán giả, mà trông giống như... một thanh niên đang lo không đủ tiền đóng tiền trọ. Gương mặt của Trương Minh Thảo trong phim thường xuyên ở trạng thái đờ đẫn, thiếu sức sống, thần thái lờ đờ, mệt mỏi, không hề có khí chất của một thiếu gia mạnh mẽ, đang muốn bảo vệ điều mình trân quý nhất. Cộng thêm tông màu phim u ám, thiếu ánh sáng, lại càng khiến Sơn Dương trông "thiếu máu và thiếu ngủ" hơn bình thường. Có thể thấy, phần hình ảnh lẫn thần thái đều khiến Trương Minh Thảo trở thành điểm trừ lớn trong mắt nhiều người xem, nhất là khi phim đặt kỳ vọng lớn vào nhân vật này để gánh tuyến truyện chính.

Mỹ nam Việt mang tiếng thiếu gia mà nhìn như thiếu nợ, mặt này mới bị ai cướp sổ gạo đúng không?- Ảnh 2.
Mỹ nam Việt mang tiếng thiếu gia mà nhìn như thiếu nợ, mặt này mới bị ai cướp sổ gạo đúng không?- Ảnh 3.

Trông Sơn Dương không giống thiếu gia cho lắm

Dĩ nhiên vẫn không không thể phủ nhận việc Sơn Dương vốn dĩ không phải một công tử bột kiểu mẫu. Anh không yêu thích cuộc sống vật chất, không chạy theo lối sống hưởng thụ mà lại mang trong mình nhiều tổn thương từ quá khứ, đặc biệt là cái chết của người anh. Trong phim, anh sống thu mình, không muốn tiếp xúc với ai, chỉ muốn bảo vệ mảnh đất quý báu của mình. Đặt trong hoàn cảnh đó, việc Sơn Dương không ăn diện cũng là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên, thần thái của một thiếu gia (ngay cả khi ăn mặc đơn giản) thì là điều Trương Minh Thảo không hề có. Đặc biệt, với vai trò là nam chính, biểu cảm của anh cũng khá đơn điệu khiến nhân vật Sơn Dương trở nên thiếu sức nặng so với các nhân vật còn lại, chí ít là sau gần 10 tập đầu. Với phong độ hiện tại, Trương Minh Thảo chưa thể truyền tải được hết nội tâm phức tạp của nhân vật. Thay vì khơi gợi sự đồng cảm, Sơn Dương trên màn ảnh lại trông như vừa thiếu nợ vừa thiếu ngủ.

Mỹ nam Việt mang tiếng thiếu gia mà nhìn như thiếu nợ, mặt này mới bị ai cướp sổ gạo đúng không?- Ảnh 4.

Dĩ nhiên, Mặt Trời Lạnh vẫn còn nhiều tập phía trước để nhân vật này có cơ hội thể hiện chuyển biến tâm lý rõ ràng hơn. Khán giả vẫn đang chờ một cú bứt phá từ Trương Minh Thảo, người không chỉ nắm trọng trách cứu rừng thông mà còn phải cứu chính hình ảnh của mình trên sóng giờ vàng.

Mỹ nam Việt mang tiếng thiếu gia mà nhìn như thiếu nợ, mặt này mới bị ai cướp sổ gạo đúng không?- Ảnh 5.

Nguồn ảnh: VTV