Nữ diễn viên Quách Thu Phương là một trong số những nhan sắc một thời khiến khán giả nhớ mãi, không chỉ bởi vẻ đẹp đài các, dịu dàng mà còn vì đôi mắt chất chứa nỗi niềm. Thậm chí giai nhân màn ảnh một thời còn được gọi với danh xưng "mỹ nhân có đôi mắt buồn nhất Việt Nam".
Mỹ nhân màn ảnh một thời với đôi mắt buồn lay động lòng người
Sinh năm 1977, Quách Thu Phương là cái tên gắn liền với nhiều bộ phim truyền hình đình đám một thời như Sống mãi với Thủ đô, Hà Nội mùa đông năm 46, Của để dành, Tết này ai đến xông nhà… Với gương mặt hiền hậu, đài các và đặc biệt là đôi mắt buồn như chứa cả trời tâm sự, nữ diễn viên nhanh chóng trở thành một trong những nhan sắc được yêu mến bậc nhất màn ảnh nhỏ thập niên 1990 - đầu 2000.
Không chỉ gây thương nhớ trên màn ảnh, Quách Thu Phương còn là gương mặt nổi bật của Nhà hát Tuổi trẻ, nơi cô góp mặt trong hàng loạt vở diễn để đời như Vũ nữ đêm giao thừa, Diễm 500 đô, Kiều Loan… Trên sân khấu, ánh mắt ấy lại càng phát huy sức mạnh biểu cảm, khiến khán giả vừa thương, vừa day dứt, vừa ám ảnh.


Ánh mắt của Quách Thu Phương trên màn ảnh
Giới chuyên môn từng nhận xét: “Trong làng kịch phía Bắc, không ai có đôi mắt biết nói như Quách Thu Phương.” Chính đôi mắt buồn ấy đã tạo nên dấu ấn riêng không thể trộn lẫn cho cô giữa một thế hệ diễn viên tài sắc vẹn toàn.
13 năm biến mất giữa thời kỳ đỉnh cao
Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Quách Thu Phương bất ngờ tuyên bố rút khỏi làng giải trí. Sự biến mất đột ngột của cô khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Đằng sau quyết định ấy là một hành trình không dễ dàng – hành trình của một người phụ nữ chọn hy sinh ánh hào quang để toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình.
Nữ diễn viên từng chia sẻ: “Con tôi khi đó còn rất nhỏ, tôi cứ đi quay từ sáng đến đêm mới về. Con khát sữa mẹ, khóc quấy… Tôi thấy như vậy là không ổn. Tôi đang đánh đổi thời gian, công sức cho những ảo vọng, trong khi con tôi lại phải chịu thiệt thòi.” Quyết định từ bỏ sân khấu, dừng đóng phim và rút lui khỏi Nhà hát Tuổi trẻ là một bước ngoặt lớn, khiến cuộc sống của cô rẽ sang hướng hoàn toàn khác.

Nữ diễn viên từng nghẹn ngào chia sẻ về quá khứ của mình
Tuy nhiên, thời gian đầu sau khi nghỉ việc, Quách Thu Phương đã phải chống chọi với những cơn khủng hoảng tinh thần. Cô thừa nhận bản thân từng rơi vào trầm cảm, vật lộn để tìm lại sự cân bằng: “Tôi stress nặng, rồi trầm cảm.". Suốt 13 năm, dù có muốn cô cũng không thể đóng phim, không thể đứng trên sân khấu vì vật lộn với căn bệnh, tìm lại chính mình.
Tuổi trung niên tái xuất ngoạn mục
Năm 2019, sau hơn một thập kỷ rút lui khỏi làng giải trí, Quách Thu Phương chính thức tái xuất. Cô trở lại sân khấu kịch với vở Dưới cát là nước và ngay lập tức giành Huy chương Vàng tại Liên hoan sân khấu quốc tế thử nghiệm lần thứ 4.
Chỉ một năm sau, năm 2020, cô tiếp tục chào sân trở lại màn ảnh nhỏ với vai người mẹ trong bộ phim Đừng bắt em phải quên. Nhưng phải đến năm 2021, với vai bà Xuân trong cơn sốt truyền hình Hương vị tình thân, cái tên Quách Thu Phương mới thật sự hot trở lại.

Hình ảnh trong Hương Vị Tình Thân
Bà Xuân - một người phụ nữ giàu có, sang chảnh nhưng khó chiều, đỏng đảnh và đôi khi còn xấu tính là vai diễn như “đo ni đóng giày” cho Quách Thu Phương. Cô thể hiện nhân vật đầy tinh tế, vừa đáng trách lại vừa đáng thương, khiến khán giả không thể rời mắt. Từ đó, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn trong các dự án như Đấu trí, Đừng nói khi yêu, Lỡ hẹn với ngày xanh.
Không chỉ gây ấn tượng với khả năng diễn xuất, nhan sắc của Quách Thu Phương cũng khiến nhiều người phải trầm trồ. Dù đã U50, cô vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, làn da mịn màng và thần thái rạng ngời không thua kém những đàn em trẻ tuổi. Những bức ảnh đời thường của cô trên mạng xã hội luôn nhận được cơn mưa lời khen vì quá trẻ trung, quyến rũ.


Hình ảnh gần đây của nữ diễn viên