Mới đây, SBS đã nhá hàng loạt poster nhân vật của bộ phim lãng mạn sắp chiếu Our Movie (tạm dịch: Bộ phim của anh và em). Đáng chú ý, nam chính Nam Goong Min xuất hiện với gương mặt đượm buồn, cạn kiệt cảm xúc kèm dòng chữ viết "Ngay cả tình yêu vĩnh cửu cuối cùng cũng nhạt phai".
Trong khi đó, nữ chính Jeon Yeo Been mang dáng vẻ bi thương và poster của cô có một câu hỏi "Liệu tình yêu có biến mất chỉ vì bạn chết đi hay không?". Tất cả đều chỉ ra rằng Our Movie sẽ là một thước phim khiến khán giả tốn nhiều nước mắt.

Màn kết hợp của Jeon Yeo Been và Nam Goong Min trong bộ phim lãng mạn Our Movie hứa hẹn sẽ khiến khán giả tốn nước mắt.
Our Movie xoay quanh câu chuyện của cặp đôi chính Lee Je Ha (Nam Goong Min) và Lee Da Eum (Jeon Yeo Been). Lee Je Ha là một đạo diễn thiên tài, từng gây tiếng vang trên toàn cầu ngay ở tác phẩm đầu tay. Dẫu vậy suốt 5 năm qua, Lee Je Ha không thực hiện bất cứ tác phẩm nào và giờ đây, anh quyết định mình cần bắt tay vào công việc.
Lee Je Ha muốn mang tới câu chuyện tình yêu của những người không còn nhiều thời gian. Trong quá trình tìm kiếm chất liệu cho tác phẩm thứ hai của mình, Lee Je Ha gặp gỡ Lee Da Eum, một cô gái trẻ xinh đẹp nhưng không may mắc bệnh hiểm nghèo.
Trailer phim Our Movie.
Lee Da Eum mang tới nhiều sự góp ý quý giá cho Lee Je Ha, đồng thời cũng nảy sinh hứng thú với kịch bản. Thế rồi trong quá trình cùng nhau tạo nên bộ phim, họ đã dần yêu nhau trong một cuộc tình đã định trước sẽ khép lại bằng nỗi đau.

Nam Goong Min là một trong những "viên ngọc quý" của làng phim Hàn khi có thể "cân đẹp" cả vai phản diện lẫn chính diện. Trước khi được công nhận là một diễn viên thực lực hiếm có, anh trải qua 15 năm ròng rã đảm nhận vai phụ, khách mời và phản diện ở hàng loạt phim điện ảnh đến truyền hình. Mãi đến Cô Gái Ngửi Thấy Mùi Hương, tên tuổi của nam diễn viên mới bắt đầu được công chúng biết đến. Nhờ đó, Nam Goong Min không ngừng chứng minh thực lực qua loạt phim ăn khách Gong Shim Đáng Yêu, Sếp Kim Đại Tài, Bác Sĩ Trại Giam, Người Yêu Dấu.

Trong khi đó Jeon Yeo Bin bắt đầu đóng phim khi đã 26 tuổi, tìm kiếm cơ hội thông qua các bộ phim độc lập kinh phí thấp. Miệt mài nhiều năm, cô thậm chí đặt mục tiêu từ bỏ sự nghiệp nếu 30 tuổi mà vẫn chưa thành công. Cuối cùng, cơ hội mỉm cười với cô trong bộ phim After My Death. Với vai diễn này, cô nhận được nhiều giải thưởng và đề cử, trong đó có Nữ diễn viên của năm tại Liên hoan phim Quốc tế Busan. Sau đó, Jeon Yeo Been tiếp tục xuất hiện trong phim điện ảnh Night In Paradise và truyền hình Vincenzo. Danh tiếng của cô bắt đầu đến gần hơn với khán giả châu Á.