Sự phổ biến của bóng đá trong manga và anime vẫn tiếp tục, khi một bộ truyện tranh hoàn toàn mới đã được phát hành, kết hợp môn thể thao phổ biến nhất thế giới với những cậu trai hư. Trong khi các bộ truyện như Blue Lock kể về Yoichi Isagi, một cầu thủ bóng đá vô danh ở trường trung học muốn trở thành tiền đạo giỏi nhất thế giới, Embers - tác phẩm bóng đá mới nhất của Shueisha, lại nhìn vào khía cạnh khác của môn thể thao này.
![Manga mới của Shonen Jump gây ấn tượng vì là sự kết hợp hoàn hảo của 2 thể loại- Ảnh 1. Manga mới của Shonen Jump gây ấn tượng vì là sự kết hợp hoàn hảo của 2 thể loại- Ảnh 1.](https://gamek.mediacdn.vn/133514250583805952/2025/2/5/embers-manga-1738727940792530618912-1738730140319-17387301404832010179555.jpg)
Embers nói về một cậu "trai hư" giỏi đánh nhau được giới thiệu đến với bóng đá, cậu dần trở nên ám ảnh với môn thể thao này mặc dù ban đầu chơi tệ. Đối với những người hâm mộ Rookies, Slam Dunk và Ashita no Joe, bộ truyện này là một bổ sung đầy hứa hẹn cho Weekly Shonen Jump.
Chương đầu tiên của Embers vừa mới được phát hành trên các ứng dụng Manga Plus và VIZ Shonen Jump, khiến độc giả bị hấp dẫn với cách tiếp cận mới về thể loại thể thao. Bộ truyện được viết bởi Kei Kurumazaki, với phần minh họa của Sotaro Nishii (người trước đây từng làm trợ lý vẽ nền cho Blue Lock với phong cách nghệ thuật rất động và sắc bén).
Mô tả chính thức về manga thể thao mới này có đoạn: "Chàng trai đánh nhau ở trường trung học Noboru Haitani chưa bao giờ thua một trận đấu nào. Nhưng vị đắng của một trận thua bóng đá dần dần làm anh ấy bị thu hút với môn thể thao này cho đến một ngày, Haitani thấy mình đang trong một trận đấu với một đội có thần đồng bóng đá trung học Takami. Một kẻ ngoài vòng pháp luật chiến đấu để bước vào thế giới bóng đá!"
Embers mở đầu bằng một bức tranh màu tuyệt đẹp, giới thiệu cho độc giả về đội bóng du côn, và nó trở nên dữ dội ngay từ tiếng còi khai cuộc.
![Manga mới của Shonen Jump gây ấn tượng vì là sự kết hợp hoàn hảo của 2 thể loại- Ảnh 2. Manga mới của Shonen Jump gây ấn tượng vì là sự kết hợp hoàn hảo của 2 thể loại- Ảnh 2.](https://gamek.mediacdn.vn/133514250583805952/2025/2/5/embers-manga-cover-17387279247221625159663-1738730141107-173873014124942775036.jpg)
Embers mang đến một luồng gió mới cho thể loại thể thao
Nhiều manga và anime đã kể những câu chuyện về những kẻ yếu thế trong thể thao (với những bộ truyện như Haikyu và Hajime no Ippo! là những ví dụ nổi bật ), trong đó nhân vật chính vui vẻ cố gắng hết sức để vượt qua khó khăn và trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, và thậm chí có thể kết bạn với một vài đối thủ của họ trên đường đi. Nhưng chương đầu tiên của Embers đã đưa ra một góc nhìn mới cho công thức cũ rích đó.
Noboru Haitani không thực sự hứng thú với bóng đá. Mong muốn duy nhất của anh là đánh bại những kẻ làm anh thất vọng. Kết quả là, phần kết của chương đầu tiên để tương lai của nhân vật này mở. Đúng vậy, anh ta tuyên bố táo bạo rằng mình sẽ trở thành người vĩ đại nhất, nhưng không phải vì lý do giống như hầu hết các nhân vật chính trong truyện tranh thể thao. Haitani chỉ được thúc đẩy bởi cái tôi cạnh tranh của mình chứ không phải là niềm đam mê. Không rõ liệu Embers có cố gắng thay đổi bản chất trai hư của anh ta hay sẽ chấp nhận khía cạnh nổi loạn của anh ta khi chơi bóng đá giỏi hơn.
Cho đến nay, độc giả có vẻ như đã đồng ý với bộ truyện mới, ngay cả khi họ không hoàn toàn bị cuốn hút. Embers hiện đang có xếp hạng 6,94 trên My Anime List sau khi phát hành chương đầu tiên.