My Hero Academia: Tác giả từng "nhăm nhe" lấy mạng anh hùng Bakugo để làm một điều

Hóa ra người sáng tạo ra My Hero Academia luôn nghĩ đến số phận của người anh hùng này…

Các fan của My Hero Academia chắc hẳn vẫn còn ám ảnh với khoảnh khắc Katsuki Bakugo gục ngã dưới tay Tomura Shigaraki trong trận chiến cuối cùng giữa phe anh hùng và ác nhân. Tuy nhiên, một tiết lộ mới đây từ chính "cha đẻ" của series, Kohei Horikoshi, đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ: hóa ra, việc Bakugo "bay màu" và sau đó trở lại đã nằm trong kế hoạch của tác giả từ rất lâu.

Dù manga My Hero Academia đã chính thức kết thúc vào mùa hè năm ngoái, câu chuyện vẫn tiếp tục được mở rộng với nhiều nội dung mới. Và trong cuốn sách Ultra Age vừa ra mắt, Horikoshi đã chia sẻ những thông tin hậu trường đầy thú vị về quá trình sáng tạo series, đặc biệt là những khoảnh khắc mang tính bước ngoặt. Một trong số đó chính là cái chết của Bakugo.

My Hero Academia: Tác giả từng

Tác giả của My Hero Academia muốn giết và hồi sinh Bakugo

Theo tiết lộ từ tài khoản X (Twitter) @aitaikimochi, Kohei Horikoshi đã lên kế hoạch từ đầu cho việc giết Bakugo và sau đó hồi sinh cậu ta. Mục đích của hành động này là để khắc họa rõ nét mức độ sức mạnh khủng khiếp mà Shigaraki đã đạt được trong trận chiến cuối cùng. Horikoshi thậm chí đã hỏi ý kiến biên tập viên về ý tưởng này và dự kiến sẽ mất khoảng một năm "thời gian thực" trong truyện để Bakugo có thể hoàn toàn trở lại. Biên tập viên, dù đồng ý, vẫn không khỏi lo lắng về phản ứng của người hâm mộ.

Đáng chú ý, Horikoshi còn tham khảo ý kiến của các đội ứng phó khẩn cấp về phương pháp hồi sức cho một người bị vỡ tim, và biết rằng cần phải khâu lại ngay lập tức. Chính vì lẽ đó, ông đã cố gắng xây dựng cảnh Edgeshot chữa lành trái tim của Bakugo một cách chân thực nhất có thể bằng Quirk của mình. Phản ứng dữ dội của người hâm mộ trong suốt một năm chờ đợi Bakugo hồi sinh đã chứng minh sự thành công của nước đi này.

My Hero Academia: Tác giả từng

Tại sao Bakugo phải "chết" trong My Hero Academia?

Việc Horikoshi quyết định "khai tử" Bakugo nhằm mục đích nhấn mạnh sự đáng sợ của Shigaraki đã thực sự có hiệu quả trong giai đoạn cuối của My Hero Academia. Tại thời điểm đó, phe anh hùng dường như không phải chịu nhiều tổn thất nặng nề như phe phản diện, tạo cảm giác đây là một cuộc chiến một chiều.

Mặc dù có một số vết thương khiến nhiều anh hùng không thể tham gia, nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra quá tốt đối với các anh hùng, trước khi Deku có thể tham gia vào cuộc chiến một cách trọn vẹn.

Nhưng cái chết của Bakugo đã bất ngờ đẩy cao mức độ căng thẳng cho những trận chiến cuối cùng, khiến Shigaraki trở thành một mối đe dọa thực sự và gợi ý rằng không có nhân vật nào thực sự an toàn. Điều này thậm chí còn khiến số phận của Deku trở nên lung lay hơn bao giờ hết, và sự trở lại sau đó của Bakugo đã mang đến một sự giải tỏa lớn cho người hâm mộ, đồng thời làm tăng thêm kịch tính cho những chương cuối.

Bởi vì, dù chỉ mất vài phút trong phạm vi của trận chiến cuối cùng, nhưng người hâm mộ thực sự đã phải chờ đợi hơn một năm để tìm ra số phận thực sự của Bakugo. Rõ ràng, Horikoshi đã có một nước đi táo bạo nhưng đúng đắn.

Theo Comicbook