Netizen phẫn nộ căn phòng trọ biến thành "mồ chôn" của vô số thẻ bài Pokémon

Một bức ảnh về căn phòng trọ ngập trong thẻ bài Pokémon bị vứt bỏ đã gây phẫn nộ trên mạng xã hội.

Vào ngày 2 tháng 8, Mako, chủ một nhà nghỉ tư nhân ở Tokyo, đã đăng bức ảnh về căn phòng trọ lên X (trước đây là Twitter) và nó nhanh chóng thu hút sự chú ý. Có vẻ như một vị khách đã mua một số lượng lớn hộp thẻ bài Pokémon, những hộp cùng gói bài đã mở đã chất đống và bị vứt bỏ trong phòng.

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là ngay cả những lá bài bên trong cũng bị bỏ lại. Có vẻ như vị khách chỉ lấy những lá bài có giá trị rồi vứt phần còn lại đi. Cảnh tượng hàng ngàn lá bài bị bỏ lại trong tình trạng thảm thương đã khiến cộng đồng mạng vô cùng tức giận và tiếc nuối, không chỉ vì sự thiếu ý thức của khách thuê mà còn vì sự lãng phí vô tâm đã làm tổn thương những người hâm mộ thực sự của Pokémon.

Netizen phẫn nộ căn phòng trọ biến thành
Netizen phẫn nộ căn phòng trọ biến thành

Cư dân mạng nhận xét: "Có vẻ như có một kẻ đầu cơ đã đến, mở đồ ra, lấy ra những đồ có giá trị rồi vứt đi?". Có người lại bày tỏ: "Vì những kẻ đầu cơ như thế này, trẻ em không thể mua thẻ Pokémon một cách bình thường và không thể chơi chúng. Điều này cũng gây ra rất nhiều rắc rối cho các cơ sở lưu trú không liên quan."

Mako cho biết, cô đã phát hiện ra sự việc này khi công ty vệ sinh gửi cho cô ảnh và video lúc 10 giờ sáng sau khi khách trả phòng. Mako lập tức đến hiện trường và quyết tâm "dọn dẹp càng nhanh càng tốt!". Cô đã yêu cầu công ty vệ sinh cung cấp thêm nhân viên và hủy bỏ kế hoạch gia đình để đến dọn dẹp.

Netizen phẫn nộ căn phòng trọ biến thành
Netizen phẫn nộ căn phòng trọ biến thành

Những vị khách trả phòng hôm đó là một nhóm sáu người lớn đã lưu trú năm đêm. Quốc tịch và tuổi tác của họ được giữ kín. Căn phòng không chỉ ngập trong thẻ bài Pokémon mà còn có cả rác thải thực phẩm, chai nhựa và đầu lọc thuốc lá. Đây là phòng cấm hút thuốc, chỉ cần một hành động sai lầm cũng có thể dẫn đến thảm họa, nên Mako nói: "Tôi cảm thấy vừa tức giận vừa sợ hãi."

May mắn thay, những tấm thẻ nằm rải rác vẫn còn sử dụng được nên Mako quyết định phát chúng cho những đứa trẻ xung quanh.

Theo Excite