Ngất lịm trước sự đáng yêu của con gái Kim Tae Hee ở HI BYE, MAMA, nhìn chỉ muốn "bắt về nuôi" ngay lập tức!

"Công chúa nhỏ" nhà Yoo Ri (Kim Tae Hee) chính là nhân vật khiến khán giả Hi Bye, Mama phải phát cuồng.

Hi Bye, Mama (Mẹ Đến Từ Thiên Đường) tuy không phải một bộ phim quá đình đám hiện nay nhưng vẫn nhận được vô số lời khen từ phía khán giả bởi hầu như tập phim nào cũng khiến dân tình phải nghẹn ngào bởi câu chuyện về tình thân và ranh giới sống - chết. Tuy có cốt truyện cảm động nhưng ekip đã xử lý một cách rất khéo léo khiến bộ phim không bị nặng nề và vẫn tràn ngập những khoảnh khắc đáng yêu. Ngoài màn tái sinh dở khóc dở cười của mẹ ma Yoo Ri (Kim Tae Hee), một trong số những nhân vật khiến khán giả mê mệt nhất trong phim là "cô bé" Seo Woo (Seo Woo Jin). 

Đáng yêu thế này thì ai dám tin ở ngoài đời Seo Woo là một cậu bé siêu quậy

Đến cả khóc cũng thấy cưng nữa

Dáng chạy cũng khiến khán giả mê mệt

Biểu cảm khi hóng chuyện các mẹ

Hôn tay khi mẹ buồn

Seo Woo tâm lý vô cùng đấy nhé

Khi bất giác được mẹ xoa đầu, em ngơ ngác rồi cười thật rạng rỡ

Khi chơi ở nhà trẻ cũng vô cùng hiếu động

Tỏ vẻ nguy hiểm khi mẹ yêu cầu giữ bí mật về chuyện đại sự

Lại còn chủ động đưa kẹo cho mẹ nữa

Seo Woo chỉ muốn được bế thôi

Biểu cảm khi nghe tiếng bước chân mẹ từ xa

Tự ăn ngoan chưa kìa

Và thêm một khoảnh khắc đầy tự tin của Woo Jin trong họp báo nữa

Và cả hậu trường siêu đáng yêu này

Thăm dò ý kiến

Bạn có thích "cô bé" Seo Woo Jin không?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.