"Người phán xử" kết thúc nhạt nhẽo khiến khán giả phẫn nộ

(KenhTinGame) - "Thất vọng" là cảm giác chung của nhiều khán giả sau khi xem tập cuối của Người phán xử - bộ phim truyền hình Việt hot nhất năm 2017 

Sau 5 tháng làm mưa làm gió trên sóng truyền hình Việt Nam, bộ phim Người Phán Xử đã chính thức đi đến tập 47 cũng chính là tập cuối cùng vào ngày hôm qua 31/8. Rất nhiều khán giả đã mong chờ khoảnh khắc này, bởi lẽ trước đó đã xuất hiện rất nhiều thông tin cho thấy Người Phán Xử sẽ có một cái kết thực sự ấn tượng, với những tình tiết bất ngờ không ai có thể ngờ tới.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, những tình tiết cuối cùng của bộ phim đã khiến khán giả phải thất vọng "tràn trề" bởi quá nhạt nhẽo và dễ đoán. Phan Quân và cả tập đoàn Phan Thị của ông đã sa lưới cảnh sát. Phan Hải cùng vợ Diễm My bị công an bắt. Thế Chột, Phúc Hô thiệt mạng vì bom nổ khi giao dịch hàng trắng. Lê Thành chính là con ruột của Phan Quân, nhưng đã bị chính ông trùm này bắn chết. Bảo Ngậu lộ thân phận là đại úy công an chìm bắt sống Phan Quân. Trần Tú và A Lý tẩu thoát. Em gái của Lê Thành có kết thúc hạnh phúc cùng với Bảo, trong khi anh trai mình vừa thiệt mạng.

Kết thúc của bộ phim được cho là...đã được suy đoán từ nhiều tháng trước, sau khi một số thông tin về kịch bản cũng như cảnh quay đã bị rò rỉ trên mạng. Tuy nhiên, điều khiến khán giả thực sự khó chịu, đó là kết thúc của phim không chỉ...nhạt mà lại còn rất nhiều lỗ hổng.

Một bình luận của khán giả trên fanpage của phim cho hay:"Cái kết này không khác gì so với những cái kết của các bộ phim Cảnh sát hình sự trước cả. Cả tập đoàn phạm tội khét tiếng vùng biên mà bị công an hốt trong một nốt nhạc. Các nhân vật chính trong phim hoặc chết hoặc bị công an bắt nhưng hai nhân vật phụ là Trần Tú và A Lý trốn thoát. Nhìn chung, đây là một cái kết quá dễ đoán"

Một comment khác thì cho rằng Phan Hải bị công an bắt quá lãng xẹt, bao nhiêu tập đã chứng tỏ khả năng song càng về cuối càng "phế" để rồi bị bắt không thể nhạt nhẽo hơn.

Cách triển khai mạch nội dung phim, và hướng giải quyết mâu thuẫn giữa các trùm giang hồ cũng không khiến khán giả hài lòng. Kết thúc tập 46, ba ông chủ vùng biên là Thế Chột, Phan Quân và Phúc Hô vẫn chưa chết. Vì thế, rất nhiều người xem đã mong chờ một trận đại chiến "sòng phẳng, máu lửa" để giải quyết ân oán các bên. Cuối cùng thì Phúc Hô và Thế Chột lại chết trong một vụ nổ được làm sơ sài tới mức...không ai nghĩ nó có thể giết người được.

Chi tiết Phan Sơn đưa Phan Quân clip ghi lại cảnh Thế Chột gọi Lê Thành là con cũng gây hiệu ứng tiêu cực. Là quay trộm, song nó lại có đủ các góc xa gần khác nhau, chả khác gì như quay trực tiếp truyền hình cả.

Việc Lương Bổng tự sát trước mặt Bảo Ngậu cũng gây hụt hẫng lớn. "Với một người đặt sự trung thành lên hết thảy như Lương Bổng, đúng ra khi phát hiện Bảo Ngậu là cảnh sát, ông ta sẽ phải bắn Bảo Ngậu sau đó mới tự sát. Không thể hiểu nổi tại sao ông ta lại đưa vật chứng cho Bảo Ngậu rồi sau đó mới tự sát, điều này quá vô lý".

Tuy nhiên điều khiến khán giả bực mình nhất chính là việc thân phận thực sự của Bảo Ngậu là công an chìm có biệt danh K3. Chưa nói đến việc chi tiết này đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần trong các bộ phim tội phạm, cách triển khai nó cũng tạo ra mâu thuẫn lớn. "“Cho hỏi Bảo Ngậu với Khải – con rể Phan Quân, chơi với nhau từ nhỏ thì sao Khải không biết Bảo Ngậu là công an?”

"Bảo Ngậu là K3 dễ đoán quá. Điều mình băn khoăn là nếu như Lương Bổng biết điều này từ trước thì tại sao không báo cho Phan Quân từ trước và xử lý hắn luôn?". Một độc giả đặt câu hỏi.

Nhìn chung, có thể kết luận rằng Người Phán Xử đã không mang lại một cái kết đủ làm hài lòng khán giả. Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng với những con người trong giới giang hồ tội phạm, thì không bao giờ có thể có một cái kết viên mãn và tốt đẹp cả.