MB88
VT88

One Piece 1153: Bí mật bị chôn vùi của vua Harald và sự ra đời đầy nước mắt của hoàng tử Loki

Chương 1153 đã đào sâu vào quá khứ đầy biến động của Elbaph, giải thích nguồn gốc của "Lời nguyền của Loki" và mối quan hệ phức tạp giữa Harald, Ida, Estrida và đặc biệt là Loki.

Tiêu đề One Piece chương 1153: “Sự ra đời của Loki” đã chính thức mở ra một cánh cửa mới, hé lộ những bí ẩn xoay quanh Hoàng tử Loki. Chương này không chỉ tập trung vào quá khứ của Harald, mà còn phơi bày những sự kiện động trời dẫn đến sự ra đời đầy bi kịch của Loki và khởi nguồn của cái gọi là "Lời nguyền của Loki" mà sau này đã ám ảnh Elbaph.

Quá khứ bất hảo của vua Harald và cuộc gặp gỡ định mệnh với Ida

One Piece 1153: Bí mật bị chôn vùi của vua Harald và sự ra đời đầy nước mắt của hoàng tử Loki- Ảnh 1.

Chương 1153 bắt đầu bằng hồi tưởng về thời thơ ấu của Harald, cho thấy một vị vua tương lai của Elbaph vốn là một đứa trẻ to lớn, mạnh mẽ và được nuông chiều. Cuộc đời Harald rẽ sang một hướng khác khi anh chứng kiến Ida, một người khổng lồ nữ, bị bắt và làm trò tiêu khiển trong rạp xiếc của loài người.

One Piece 1153: Bí mật bị chôn vùi của vua Harald và sự ra đời đầy nước mắt của hoàng tử Loki- Ảnh 2.
One Piece 1153: Bí mật bị chôn vùi của vua Harald và sự ra đời đầy nước mắt của hoàng tử Loki- Ảnh 3.

Trong một khoảnh khắc bốc đồng nhưng đầy chính nghĩa, Harald đã phá hủy cả thị trấn để giải thoát Ida, tự xưng là "vua của Elbaph" và không cần lời cảm ơn. Tuy nhiên, thay vì sự biết ơn, Harald lại nhận một cú tát trời giáng từ Ida. Hóa ra, Ida đã tình nguyện làm việc tại đó sau khi được người dân cứu giúp sau vụ đắm tàu. Cô đã dạy Harald một bài học quý giá: sức mạnh không đồng nghĩa với sự thượng đẳng. Nhờ Ida, Harald dần trở thành một người tốt hơn, mở lòng với các nền văn hóa khác và bắt đầu con đường ngoại giao với các quốc gia như vương quốc Ryugu.

Harald đưa Ida về Elbaph và mong muốn kết hôn với cô. Thế nhưng, rào cản của dòng máu (vì Ida không mang dòng máu Elbaph) đã khiến các trưởng lão tộc khổng lồ ngăn cấm. Ida sống ở một ngôi làng riêng, còn Harald bắt đầu con đường ngoại giao với các quốc gia khác. Vài năm sau, Ida sinh ra Hajrudin.

Sự xuất hiện của Estrida và bí mật kinh hoàng về Loki

One Piece 1153: Bí mật bị chôn vùi của vua Harald và sự ra đời đầy nước mắt của hoàng tử Loki- Ảnh 4.

Câu chuyện trở nên phức tạp hơn khi các trưởng lão sắp xếp Harald kết hôn với Estrida, con gái của một người khổng lồ có địa vị cao trong vương quốc. Estrida được miêu tả là một người khổng lồ vô cùng xinh đẹp, đã học Di Feng (một kiểu phong thủy của One Piece). Cô nàng này không ngừng ra lệnh thay đổi nội thất và đóng mở cửa sổ trong lâu đài, cho thấy tính cách có phần kỳ quặc và độc đoán.

Điều đáng sợ nhất chính là sự ra đời của Loki. Khi Harald không có mặt ở Elbaph, Estrida hạ sinh một đứa trẻ với đôi mắt quỷ dị, trông như mắt của Sauron. Hoảng loạn trước hình hài bất thường của con trai mình, Estrida đã đưa ra một quyết định tàn nhẫn: ném Loki xuống “Minh Giới” và ra lệnh cho hầu cận nói dối Harald rằng đứa bé đã chết khi sinh.

One Piece 1153: Bí mật bị chôn vùi của vua Harald và sự ra đời đầy nước mắt của hoàng tử Loki- Ảnh 5.

Trang đôi cuối chương đã cho thấy cảnh tượng kinh hoàng: Loki khi còn là trẻ sơ sinh, bị thương nặng, đang khóc và cố gắng bò lên Cây Báu Adam sau khi chiến đấu với những quái thú từ Minh Giới.

Lời nguyền định mệnh và những bi kịch đang chờ đợi Elbaph

Chương 1153 kết thúc với một loạt những hé lộ đầy ám ảnh. Hoàng hậu Estrida trong lâu đài, bị bệnh tật hành hạ, vẫn ám ảnh với việc "xóa sổ đứa trẻ đó khỏi thế giới này". Cô ta liên tục nhắc đến một lời tiên tri kinh hoàng: "Rằng một ngày kia, vua Harald 'sẽ bị chính con trai mình giết chết'!!". Binh lính coi đây là "lời sấm vớ vẩn", nhưng có vẻ như đó là một điềm báo không thể xem nhẹ.

Harald lênh đênh trên biển, vật lộn với những rào cản do Chính phủ Thế giới tạo ra, thể hiện sự bất lực trong việc tự do hành động của các quốc gia. Ida vẫn đầy tình yêu thương, gọi Loki là "em trai của Hajrudin" và mong muốn Hajrudin gặp gỡ em mình. Nhưng Hajrudin lại phủ nhận: "Đó không phải em con!! Nó không phải con của mẹ!!". Và lời dẫn chuyện cuối cùng đã khẳng định: "Từ thời điểm này trở đi, mọi tai ương giáng xuống Elbaph đều được gán cho cái tên 'Lời nguyền của Loki'."

Sự ra đời đầy bi kịch của Loki, cùng với lời tiên tri định mệnh, hứa hẹn sẽ là một trong những yếu tố then chốt cho những diễn biến tiếp theo tại Elbaph.

Đáng tiếc là tuần sau sẽ không có chương mới. Chúng ta hãy cùng chờ đợi để xem Oda sẽ tiếp tục hé lộ những bí ẩn nào về Loki và số phận của vương quốc khổng lồ Elbaph!