Diễn biến căng thẳng tại Elbaf tiếp tục leo thang với những bất ngờ khó lường, đặc biệt là sự xuất hiện đầy quyền năng của Imu trong chương mới nhất.
Trang màu của One Piece chương 1149 mang đến một hình ảnh thư giãn và dễ thương: Băng Mũ Rơm đang ở một quán cà phê hầu gái, với các thành viên nữ của băng (cùng Lilith và Bonney) đều mặc trang phục hầu gái.
Trở lại với mạch truyện chính, trận chiến giữa Scopper Gaban và Thánh Sommers tiếp tục diễn ra. Gaban, với sức mạnh kinh nghiệm, đã hoàn toàn áp đảo Thánh Sommers, chém hắn ta thành từng mảnh bằng Haki kết hợp với rìu của mình. Dù bị chém nát, Thánh Sommers vẫn còn sống nhưng đáng chú ý là gã không thể tự hồi phục được nữa.

Tuy nhiên, tình thế nhanh chóng đảo ngược khi Gunko tiến đến chỗ Colon và đe dọa sẽ giết cậu nhóc nếu Gaban không chịu đầu hàng. Không muốn Colon gặp nguy hiểm, Gaban buộc phải chấp nhận đầu hàng. Ngay sau đó, Gunko đã đâm ông ta và ném ông khỏi Dương Giới.
Theo @WorstGenHQ, Gaban được xác nhận là có sở hữu Haki thấu thị tương lai trong chương mới. Điều này giải thích lý do ông không tấn công Gunko khi nhìn thấy Colon sẽ bị trúng tên, chấp nhận đầu hàng để bảo vệ cậu bé. Cũng có thông tin (chưa được xác nhận hoàn toàn) rằng Gaban còn sở hữu Haki Bá Vương cấp cao. Điều này nếu đúng sẽ càng khẳng định thêm sức mạnh phi thường của cựu thành viên băng Roger.
Sau đó, một đoạn hồi tưởng bất ngờ xuất hiện, hé lộ về quá khứ của Brook, cho thấy rằng ông đã từng quen biết Gunko từ rất lâu, thậm chí là trước cả khi trở thành hải tặc. Đây là một chi tiết thú vị, mở ra nhiều câu hỏi về mối quan hệ của Brook với thế giới và các nhân vật trong quá khứ.

Sau khi Gaban bị đánh bại, Gunko dần lấy lại được ý thức và có vẻ như đang cố gắng giải thoát cho Brook. Điều này có thể ám chỉ rằng Gunko vẫn còn chút nhân tính hoặc bị ảnh hưởng bởi quá khứ của mình.
Đỉnh điểm của chương là khi Imu, nhân vật bí ẩn đứng đầu Chính Phủ Thế Giới, bất ngờ giành lại quyền kiểm soát cơ thể Gunko. Imu tỏ ra vô cùng tức giận vì các Thánh Hiệp sĩ đã mất quá nhiều thời gian để giải quyết vấn đề, trong khi Thánh Địa hiện đang bốc cháy và bị tấn công.
Chương 1149 kết thúc với lời tuyên bố đầy uy lực và rợn người của Imu: "Mu sẽ cho các ngươi thấy một vị thần thống trị thế giới như thế nào."
Chương 1149 là một chương đầy kịch tính, đẩy câu chuyện đến một tầm cao mới với sự lộ diện và lời tuyên bố hùng hồn của Imu. Trận chiến tại Elbaf hứa hẹn sẽ còn khốc liệt hơn nữa khi "vị thần" tối cao đích thân can thiệp. Người hâm mộ sẽ phải chờ đợi xem liệu Gaban có thực sự bị loại khỏi cuộc chiến hay có một kế hoạch nào khác, và sức mạnh thực sự của Imu sẽ được phô diễn đến mức nào.
Tuần sau vẫn có truyện.