Thế giới One Piece luôn được biết đến với những cá nhân sở hữu sức mạnh phi thường, phân bổ khắp các tổ chức quyền lực. Từ những Tứ Hoàng thống trị biển cả, các thủ lĩnh của Quân Cách mạng như Dragon, cho đến lực lượng hùng mạnh nhất của Chính phủ Thế giới – các Đô đốc hải quân. Sức mạnh của các Đô đốc là điều không thể nghi ngờ, họ là bộ mặt tuyến đầu của Chính phủ Thế giới và luôn được khắc họa là những cá nhân cực kỳ mạnh mẽ.
Tuy nhiên, trong One Piece chương 1154 gần đây, tác giả Eiichiro Oda đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi cuối cùng cũng giới thiệu một nhân vật đủ sức mạnh để kết liễu một Đô đốc. Điều này thực sự là một cột mốc quan trọng, làm thay đổi nhận thức về giới hạn sức mạnh trong vũ trụ One Piece.
Rocks D. Xebec đã đến Reverie 56 năm trước

Đoạn hồi tưởng về Loki của Elbaf đã mở ra cánh cửa hé lộ những thông tin cực kỳ thú vị về Rocks D. Xebec, nhân vật mà Loki vẫn thần tượng cho đến tận ngày nay. Đúng như dự đoán, Oda đã làm sáng tỏ thêm về cuộc đời đầy bí ẩn của Rocks D. Xebec, tiết lộ rằng ông ta không phải lúc nào cũng là một huyền thoại khét tiếng.
Có một thời điểm, cách đây 56 năm, Rocks đã đến Reverie, sự kiện quan trọng nhất của Chính phủ Thế giới. Điều này gây sốc vì hai lý do chính. Một là, Rocks có thể đã đơn độc xâm chiếm Reverie – một kỳ tích gần như không thể đối với bất kỳ ai. Hai là, Rocks có thể đã từng là một vị vua, điều này hoàn toàn có thể xảy ra khi xét đến tham vọng "Vua của Thế giới" của ông ta.
Rocks D. Xebec đã lấy mạng một Đô đốc thủy quân lục chiến

Trong chuyến viếng thăm Reverie này, một sự kiện chấn động đã xảy ra: Rocks D. Xebec đã giao chiến với một Đô đốc Hải quân và đoạt mạng ông ta. Điều đáng kinh ngạc là vào thời điểm đó, Rocks vẫn chưa đạt đến đỉnh cao sức mạnh của mình, thậm chí còn chưa thành lập băng hải tặc riêng. Ông ta đã một mình hạ gục một Đô đốc Hải quân – một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử được biết đến của One Piece.
Điều khó tin hơn nữa là Rocks đã tiến vào Marijoa mà không hề gặp phải bất kỳ đối thủ xứng tầm nào. Chiến công này không chỉ mang về cho Rocks D. Xebec khoản tiền thưởng đầu tiên mà còn thu hút vô số sự chú ý, đặt nền móng vững chắc cho huyền thoại về ông ta sau này.
Rocks thậm chí còn chưa ở thời kỳ đỉnh cao của mình vào thời điểm đó
Điều cực kỳ quan trọng cần nhấn mạnh là khi Rocks D. Xebec giết Đô đốc hải quân, ông ta vẫn chưa ở thời kỳ đỉnh cao của mình. Băng hải tặc Rocks, bao gồm những huyền thoại tương lai như Râu Trắng, Kaido, Big Mom, vẫn chưa được thành lập. Rocks lúc đó chỉ là một cá nhân bình thường, rõ ràng không sở hữu sức mạnh và danh tiếng khủng khiếp như sau này.
Việc ông ta có thể hạ gục một Đô đốc chỉ để bắt đầu tạo dựng tên tuổi, và sau đó lại còn trở nên mạnh mẽ hơn nữa, thực sự là điều khó tin. Điều này càng làm nổi bật lý do tại sao ngay cả Vua Hải Tặc Gol D. Roger cũng không thể một mình đánh bại được Rocks mà phải hợp tác với Garp.
Rocks D. Xebec chính là một trong những nhân vật sở hữu sức mạnh và tầm ảnh hưởng đáng sợ nhất trong lịch sử One Piece, và tiết lộ này của Oda càng củng cố thêm vị thế huyền thoại của ông ta.