Trong thế giới One Piece, cuộc hôn nhân khác biệt về kích thước giữa tộc người khổng lồ và con người từ lâu đã trở thành chủ đề tranh cãi đầy tò mò, nhưng những chi tiết mới nhất đã dần hé lộ các khả năng để điều này thực sự xảy ra.
Ripley và đứa con lai Colon: Minh chứng chính thức cho cuộc hôn nhân khác tộc

Hôn nhân liên chủng tộc trong One Piece vốn không còn quá xa lạ khi Big Mom đã sinh ra đàn con mang đủ dòng máu từ nhiều người cha đặc biệt. Dù vậy, yếu tố "kích thước" mới chính là tâm điểm thu hút dư luận, bởi sự chênh lệch ngoại hình giữa các sinh vật trong tác phẩm vô cùng đa dạng.
Cho đến nay, người khổng lồ duy nhất được xác nhận đã kết hôn với con người bình thường là Ripley - một nữ chiến binh đồng thời là giáo viên tại trường Walrus. Kết quả từ cuộc hôn nhân giữa Ripley và người chồng là con người chính là cậu con trai Colon. Cậu bé lai này có kích thước nhỏ hơn một chút so với những đứa trẻ khổng lồ khác. Vậy khả năng nào đã giúp họ có thể kết hôn và sinh con?
Tác động từ trái ác quỷ: Biến con người thành khổng lồ hoặc ngược lại

Phương án đầu tiên liên quan đến năng lực phóng to. Biblo là một con chim cú ở Elbaph đã ăn trái ác quỷ Iku Iku no Mi, cho phép nó biến các vật thể nhỏ thành khổng lồ bên trong lãnh địa hoặc tổ của mình. Dù Biblo mới chỉ dừng lại ở việc phóng to vật thể vô tri như sách vở, năng lực này liệu có giới hạn trên sinh vật sống hay không vẫn còn là dấu hỏi. Trong trường hợp có hiệu lực với con người, đây rất có thể là chìa khóa giúp người chồng con người của Ripley biến thành kích thước khổng lồ.
Ở chiều ngược lại, Ripley cũng có thể đã được thu nhỏ nhờ sức mạnh của một trái ác quỷ khác. Không nhất thiết người chồng phải to lên, Ripley hoàn toàn có thể trở nên "nhỏ bé" hơn. Trong các phần phim bổ sung và game, từng có hai người khổng lồ là Blyue (trong game One Piece: Round The Land) và Lily Enstomach (trong tập phim filler 575) cùng sở hữu trái Mini Mini no Mi.
Khả năng của Trái Mini Mini no Mi cho phép họ thu nhỏ kích thước cơ thể xuống bằng người bình thường, hoặc thậm chí là nhỏ hơn nữa. Dù Mini Mini no Mi hiện chưa phải là trái ác quỷ chính thức trong mạch truyện, nhưng rất có thể bản thân nó hoặc một biến thể tương tự sẽ xuất hiện trong manga sau này.
Người khổng lồ chắc chắn có phương pháp kết hôn với con người

Dù phương pháp thực sự là gì, nhiều khả năng tộc khổng lồ trong One Piece đã có sẵn những cách thức riêng để kết hôn với con người bình thường. Chi tiết này càng có cơ sở khi hoàng tử Loki và Charlotte Lola từng suýt cử hành hôn lễ, mặc cho chênh lệch kích thước cơ thể giữa hai người là cực kỳ to lớn.
Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng hôn nhân giữa các chủng tộc có sự chênh lệch kích thước quá đà sẽ không bao giờ được tác giả giải thích chính thức trong One Piece. Bởi lẽ trước cả trường hợp giữa người khổng lồ và con người, tác phẩm đã từng có không ít cuộc hôn nhân giữa những con người có kích thước bình thường và những con người mang thân hình đồ sộ khác.