Trong vô số những câu hỏi còn bỏ ngỏ về Vương quốc Cổ đại và Thế kỷ trống trong One Piece, các Vũ khí Cổ đại có lẽ là bí ẩn nhất, dù chúng dường như đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong bức tranh toàn cảnh. Arc Egghead đã cho thấy sự tàn khốc thực sự của Vũ khí Cổ đại khi Vegapunk tiết lộ rằng chúng chính là nguyên nhân khiến một nửa thế giới One Piece chìm xuống biển. Và giờ đây, One Piece có thể đã tiết lộ những người sáng tạo tiềm năng của Vũ khí Cổ đại.
One Piece có thể vừa tiết lộ những người sáng tạo ra Pluton
Trong chương 1154 của One Piece, Jarul và Harald tiết lộ sự tồn tại của một nhóm thợ đóng tàu khổng lồ sử dụng búa, được gọi là băng Galleila. Tổ chức kỳ lạ này được cho là có hơn một trăm người khổng lồ, bao gồm cả những người khổng lồ cổ đại, và tất cả đều không may bị Chính phủ Thế giới bắt giữ vào một thời điểm nào đó.
Như tên gọi đã ám chỉ, rất có thể băng Galleila này thực sự là điểm khởi đầu của công ty Galley-La trên Water Seven và thậm chí có thể giải thích tại sao bản thiết kế của Pluton lại xuất hiện trên hòn đảo của những người thợ đóng tàu. Trên thực tế, rất có thể nhóm Người Khổng Lồ này không chỉ là những người tạo ra Pluton mà còn cả một con tàu cực kỳ quan trọng khác.

Mặc dù tên gọi của hai nhóm trong tiếng Anh khác nhau, nhưng về mặt ngữ âm, hai cái tên này phát âm gần như giống nhau, khiến mối liên hệ giữa chúng rất có thể xảy ra. Điều thú vị là trong tiếng Nhật, hai từ này được viết gần như giống nhau, ngoại trừ một ký tự: Galley-La được viết là "ガレーラ" trong khi Galleila được viết là "ガレイラ". One Piece đã hai lần đánh lừa người hâm mộ bằng những cách viết ngữ âm tương tự như "Raftel" và "Laugh Tale", hay "Gold Roger" và "Gol D. Roger".
Việc băng người khổng lồ Galleila là những người tạo ra Pluton là điều hợp lý vì nhiều lý do. Đầu tiên và quan trọng nhất, Pluton được mô tả là một chiến hạm hùng mạnh, và còn ai xứng đáng hơn một nhóm thợ đóng tàu người khổng lồ huyền thoại để tạo ra nó? Giống như cách người Cá sở hữu Poseidon, người khổng lồ có thể đã sở hữu Pluton, duy trì mô hình được suy đoán là mỗi chủng tộc lớn đều được giao phó một Vũ khí Cổ đại.

Quan trọng hơn, Water Seven Saga tiết lộ rằng Chính phủ Thế giới đã cố gắng có được bản thiết kế của Pluton trong nhiều năm, và điều này có thể giải thích tại sao nhóm Galleila đều bị bắt và giam cầm. Hơn nữa, như Iceburg đã tiết lộ trong chương 344, Pluton đã từng được xây dựng trên Water Seven, và có thể bản thiết kế đã được giao cho những người thợ đóng tàu trên đảo vào thời điểm Galleila bị bắt.
Vậy làm thế nào mà con tàu chiến Pluton lại xuất hiện ở Wano? Một giả thuyết đáng chú ý cho rằng nó đã được vận chuyển đến đây bởi một Người khổng lồ cổ đại. Điều này sẽ lí giải sự tồn tại đầy bí ẩn của Onigashima – hòn đảo đầu lâu khổng lồ. Chúng ta đã từng thấy những Người khổng lồ cổ đại như Oars được miêu tả là "kẻ kéo lục địa". Do đó, việc tưởng tượng một người có hộp sọ lớn đến mức tạo thành Onigashima có thể kéo một con tàu chiến tầm cỡ Pluton là hoàn toàn có lí.
Cũng có khả năng nhóm Galleila đã chế tạo tàu Noah, mặc dù không có nhiều bằng chứng chứng minh cho giả thuyết cụ thể này. Tuy nhiên, xét việc Iceburg có vẻ khá am hiểu về Vũ khí Cổ đại và Poneglyph, có lẽ ông đã cố ý đặt tên Galley-La theo tên băng người khổng lồ kia, với ý định gìn giữ di sản của họ theo cách riêng của mình.