Như người hâm mộ đã biết, Joy Boy đã từng có trận đại chiến với Imu và Chính Phủ Thế Giới, cuối cùng là người thua cuộc. Tuy nhiên, thất bại của Joy Boy còn ẩn chứa nhiều điều hơn những gì ta thấy. Oda có thể đã tiết lộ cách anh ta bị đánh bại, và tất cả đều là do sự phản bội.
Joy Boy Là Tên Cướp Biển Đầu Tiên Trong Lịch Sử

Nhờ arc Egghead của One Piece, người hâm mộ biết rất rõ rằng Joy Boy sống vào khoảng 900 năm trước, và ông đã chết vào cuối Thế kỷ trống, tức là khoảng 800 năm trước. Đây rõ ràng là một trong những mốc thời gian quan trọng nhất trong thế giới One Piece. Vegapunk cũng nói rõ rằng Joy Boy là người đầu tiên giương buồm vượt biển, và là người đầu tiên được gọi là cướp biển. Như bất kỳ tên cướp biển nào, Joy Boy có lẽ cũng có băng hải tặc của riêng mình. Điều này đặc biệt đúng vì Joy Boy cũng chính là Nika, giống như Luffy.
Nika nổi tiếng là người hay lôi kéo người khác đến giúp đỡ mình, và đó phần lớn là lý do Luffy đã chinh phục được rất nhiều người. Joy Boy rõ ràng cũng có rất nhiều bạn bè và đồng minh, điều này được chứng minh qua việc người cá gia nhập phe cậu. Thậm chí rõ ràng là Joy Boy rõ ràng có thủy thủ đoàn riêng.
Joy Boy Bằng Cách Nào Đó Đã Thua Trước 20 Vị Vua

Không rõ điều gì đã thực sự xảy ra dẫn đến thất bại của Joy Boy. Điều mà người hâm mộ chắc chắn là Joy Boy đã chiến đấu với Imu và các vị Vua khác trong một trận chiến quy mô lớn, trong đó có sử dụng Vũ khí Cổ đại. Những vũ khí này đã khiến thế giới chìm xuống 200 mét so với mực nước biển.
Vào cuối cuộc đại chiến, Joy Boy đã thua và hy sinh. Anh ta đã để lại một kho báu trên hòn đảo cuối cùng, được gọi là Laugh Tale. Roger đã tìm thấy kho báu này, nhưng nhận ra mình đã đến quá sớm. Giờ đây, Luffy đang trên đường tìm kiếm kho báu.
Quay trở lại với Joy Boy, chính xác thì tại sao anh lại thất bại? Nếu anh sở hữu Poseidon, và băng đồng minh Galleila của anh cũng chế tạo ra Pluton, thì anh đã có hai trong ba Vũ khí Cổ đại. Việc anh vẫn thua cuộc chiến hoàn toàn vô lý, trừ khi có một sự phản bội.
Eiichiro Oda, tác giả của One Piece đã từng chia sẻ một cách đầy tự tin về tương lai của bộ truyện:
"Hồi nhỏ, tôi đã từng nghĩ: trời ơi, ước gì mình vẽ được một bộ manga có màn kết thúc hoành tráng nhất! Không biết mình có đủ sức không nữa! Giờ chỉ còn một chút nữa là đến arc Wano, công tác chuẩn bị gần xong rồi. Mất tận 25 năm trời cơ. Tuy nhiên, đọc từ đây cũng không sao. Bởi vì từ giờ trở đi... nó sẽ là... ONE PIECE!! Những bí ẩn của thế giới này, tôi sẽ vẽ tất cả! Sẽ cực kỳ thú vị! Thắt dây an toàn nhé! Và hãy ở lại với tôi thêm một chút nữa nhé!"
Joy Boy Bị Davy Jones Phản Bội
Gần đây, Oda đã tiết lộ một tên cướp biển huyền thoại khác tồn tại từ hàng trăm năm trước, một cái tên mà ngay cả Imu cũng biết và có thể có mối liên hệ cá nhân. Tên cướp biển này không ai khác chính là Davy Jones. Nếu Imu biết đến hắn và hắn đã sống cách đây hàng trăm năm, thì rất có thể hắn đã tồn tại trong Thế kỷ trống.
Theo truyền thuyết, Davy Jones bị quỷ dữ nguyền rủa, rất có thể đó chính là Imu, và điều này có thể là do hắn đã phản bội Joy Boy, đồng thời muốn làm điều tương tự với Imu để chiếm đoạt quyền lực. Rocks chắc chắn rất ngưỡng mộ Davy Jones, nhưng lý do tại sao vẫn chưa được làm rõ.
Theo Gamerant