One Piece: Ước mơ thực sự của Loki cuối cùng đã được tiết lộ

Điều gì đã khiến Loki, một nhân vật đầy bí ẩn và bi kịch, mỉm cười phấn khích khi nghe kế hoạch chiếm đóng thế giới của Rocks?

Một trong những lời chỉ trích lớn nhất mà một số người hâm mộ dành cho cốt truyện One Piece sau timeskip là nó không còn tập trung khai thác nhân vật như nửa trước của series. Cuộc tranh luận này đã diễn ra trong cộng đồng người hâm mộ nhiều năm nay, với các nhà phê bình cho rằng Oda đã hy sinh những nhịp điệu cảm xúc của câu chuyện để tập trung vào việc xây dựng thế giới và hành động.

Mặc dù đúng là sự phát triển của băng Mũ Rơm nhìn chung đã ít được chú ý hơn trước, nhưng không thể phủ nhận rằng One Piece sau timeskip sở hữu một số cốt truyện nhân vật cảm động và giàu cảm xúc nhất. Câu chuyện đẹp đẽ và bi thảm của Kuma chính là một ví dụ. Bây giờ arc Elbaf lại có câu chuyện về nguồn gốc của Hoàng tử bị nguyền rủa Loki và chương 1155 có thể vừa ám chỉ đến giấc mơ thực sự của anh ta.

Ước mơ thực sự của Loki là rời khỏi Elbaf và khám phá thế giới

One Piece: Ước mơ thực sự của Loki cuối cùng đã được tiết lộ- Ảnh 1.

Đến thời điểm này của câu chuyện, có thể khẳng định rằng chỉ có một vài nhân vật có nguồn gốc bất hạnh như Loki. Mặc dù sinh ra trong nhung lụa, là người thừa kế hợp pháp ngai vàng Elbaf, nhưng ngoại hình kỳ lạ của Loki đã khiến hắn bị chính mẹ ruột ruồng bỏ. Thậm chí bà còn đuổi hắn ra khỏi lâu đài ngay khi hắn vừa chào đời, vì không thể tin rằng mình lại có thể sinh ra một con quái vật như vậy.

Sau đó, Estrid rời Lâu đài Aurust và trở về làng và qua đời vì bệnh tật. Thế nhưng, Loki lại bị gán cho là nguyên nhân cái chết của mẹ và mọi tai ương giáng xuống đất nước. Ngoại hình "quỷ dữ" cùng hoàn cảnh ra đời đáng ghét khiến không ai dám lại gần anh. Bị gán mác "Hoàng tử bị nguyền rủa", Loki phải sống cô lập, đau khổ, chỉ tìm thấy sự bầu bạn ở những con thú ở Minh Giới.

One Piece: Ước mơ thực sự của Loki cuối cùng đã được tiết lộ- Ảnh 2.

Chính tại Minh Giới đầy u ám, Loki lần đầu tiên chạm trán băng hải tặc Rocks. Trong chương 1155, Rocks đã trình bày kế hoạch thống trị thế giới, với mong muốn có thể chiêu mộ được Harald vào hàng ngũ băng hải tặc huyền thoại của mình. Ngay khi Rocks nói ra những lời chiếm lấy thế giới, Loki – kẻ đang nghe lén cuộc trò chuyện – đã mỉm cười đầy phấn khích. Khoảnh khắc đó có lẽ chính là một manh mối quan trọng về giấc mơ thực sự của anh.

Điều này ngụ ý rằng, giấc mơ thầm kín của Loki luôn là rời khỏi Elbaf để tự do khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, tìm kiếm sự giải thoát khỏi những đau khổ trong quá khứ. Việc Loki tự nhận mình là Thần Mặt Trời Nika có thể là một gợi ý từ trước, bởi Nika luôn tượng trưng cho tự do và giải thoát. Hơn nữa, những lần Loki xuất hiện trước đây trong arc này cũng phần nào củng cố thêm giả thuyết đó.

One Piece: Ước mơ thực sự của Loki cuối cùng đã được tiết lộ- Ảnh 3.

Người ta giải thích rằng Loki thậm chí đã rời khỏi hòn đảo khoảng 6 năm trước thời điểm hiện tại. Tự mình rong ruổi trên biển khơi, hắn gây ra biết bao thảm họa cho đến khi bị Shanks đánh bại và đày trở về Elbaf, nơi hắn bị xiềng xích từ đó đến nay. Hơn nữa, Loki cũng được giải thích là rất ngưỡng mộ Rocks và muốn nối gót hắn, ám chỉ rằng có lẽ Loki muốn sống một cuộc sống không có luật lệ, hoàn toàn tự do du hành khắp nơi để làm bất cứ điều gì mình muốn, giống như thần tượng của mình.

Giấc mơ của Loki dường như phản ánh rõ nét toàn bộ tính cách của anh, một chàng trai trẻ nổi loạn, chưa bao giờ tìm được sự đồng hành trong mái ấm gia đình, nên anh luôn khao khát được rời xa nó. Tuy nhiên, vì lý do này hay lý do khác, anh chưa bao giờ làm được điều đó. Tuy nhiên, khi câu chuyện đang ở giai đoạn cao trào, dường như tương lai cuối cùng cho hành trình của Loki đã khá rõ ràng, và giấc mơ cả đời này có thể sẽ thành hiện thực.

Giấc mơ này có ý nghĩa gì đối với tương lai của Loki trong loạt phim?

One Piece: Ước mơ thực sự của Loki cuối cùng đã được tiết lộ- Ảnh 4.

Ngay từ lần đầu xuất hiện trong arc này, người hâm mộ đã ngay lập tức nghĩ rằng Loki có nhiều điều ẩn chứa hơn những gì người ta có thể đoán được ngay từ cái nhìn đầu tiên. Các chương tiếp theo càng chứng minh điều này, hé lộ rằng Loki là một nhân vật tinh tế hơn nhiều so với việc chỉ đơn thuần là một kẻ muốn hủy diệt thế giới mà không có lý do, và khi nghĩ đến giấc mơ thực sự tiềm tàng của mình, điều đó đã đặt anh ta vào vị trí hoàn hảo cuối cùng của băng Mũ Rơm.

Luffy có một thói quen hài hước là mời bất kỳ ai gia nhập băng của mình, kể cả lũ thây ma trên Thriller Bark. Tuy nhiên, việc cậu mời Loki đã khiến nhiều người nghĩ rằng Hoàng tử bị nguyền rủa cuối cùng cũng sẽ gia nhập, đặc biệt là vì Luffy luôn là người dễ chấp nhận nhất khi nói đến những điều mà người khác từ chối, và cậu đã chấp nhận con người thật của Loki bất chấp danh tiếng xấu xa của anh ta. Hơn nữa, việc gia nhập băng cũng đồng nghĩa với việc hoàn thành giấc mơ nhìn thấy thế giới của Loki, củng cố thêm lập luận của cậu về việc trở thành thành viên cuối cùng của băng Mũ Rơm.

Theo Gamerant