Bộ phim Karate Kid: Legends vừa ra mắt đang khiến người hâm mộ võ thuật có nhiều cảm xúc trái chiều. Mặc dù quy tụ hai nhân vật kinh điển của series là Daniel LaRusso (Ralph Macchio) và Mr. Han (Jackie Chan), cùng sự xuất hiện của tài năng trẻ mới, phim vẫn chưa thể tạo được tiếng vang như loạt phim ăn khách “Cobra Kai”. Đánh giá từ giới phê bình cho thấy tác phẩm này còn nhiều điểm yếu và chưa thực sự mang đến điều mới mẻ.
Karate Kid: Legends - Liệu Có Bằng Cobra Kai?
Phim poster phim Cobra Kai và phim Karate Kid.
Karate Kid: Legends - bộ phim mới nhất trong thương hiệu Karate Kid hội tụ sự trở lại của Daniel LaRusso (do Ralph Macchio thủ vai) và nhân vật thầy Han (Jackie Chan), cùng với nhân vật võ sinh trẻ tuổi do Ben Wang đóng. Họ cùng nhau huấn luyện cho một tài năng võ thuật mới chuẩn bị cho một cuộc đối đầu kịch tính.
Tuy nhiên, kết quả không được như kỳ vọng khi phim nhận điểm số không cao từ các trang đánh giá lớn.
Đánh Giá Phim Trên Các Trang Phê Bình
Rotten Tomatoes: Với 43 bài đánh giá, phim chỉ đạt 56% điểm tươi (Tomatometer), thấp hơn nhiều so với loạt phim “Cobra Kai” với 94%, phim gốc năm 1984 là 81% và bản làm lại năm 2010 đạt 67%. Tuy nhiên, “Karate Kid: Legends” vẫn nhỉnh hơn các phần tiếp theo khác của phim gốc (48%, 15% và 7%).
Hình ảnh nam diễn viên chính trong phim Karate Kid.
Metacritic: Phim đạt 55/100 điểm, ngang bằng phần tiếp theo năm 1986, cao hơn các phần tiếp theo khác (36/100), nhưng thấp hơn phim gốc và bản làm lại năm 2010 (cùng 61/100), cũng như thấp hơn “Cobra Kai” (70/100).
Góc Nhìn Từ Giới Phê Bình
- Kristy Puchko khen ngợi phim “ấm áp, hào hứng và đầy bất ngờ,” cho rằng phim khiến người xem vừa cười, vừa xúc động và thích hợp để cả gia đình cùng xem.
- Alonso Duralde nhận xét diễn viên Ben Wang thể hiện tốt vai trò nhân vật chính, tạo cảm giác dễ mến và đồng cảm.
- Ngược lại, Tara Brady cho rằng phim không vui bằng các mùa đầu của “Cobra Kai,” cũng không hiệu quả như bản làm lại năm 2010, và phim chỉ dựa vào các yếu tố quen thuộc mà không mang lại gì mới.
- Simon Thompson đánh giá phim khá mỏng manh, bỏ lỡ cơ hội khai thác chiều sâu cảm xúc của loạt phim.
- Giovanni Lago dự đoán những ai kỳ vọng “Karate Kid: Legends” đạt chuẩn “Cobra Kai” sẽ thất vọng, và phim này khiến người xem mong nhớ bản làm lại năm 2010 hơn.
- Frank Scheck chê kịch bản quá nhiều sự sáo rỗng, khiến người xem không kịp cười đã phải chịu những tình tiết lặp lại.
- Tim Grierson cho rằng phim thiếu sự chạm đến những yếu tố cảm xúc sâu sắc như bất an tuổi mới lớn, tình yêu đầu đời và vấn nạn bắt nạt ở trường học – những điểm làm nên thành công của bản gốc.
Hình ảnh trong phim Karate Kid.
Dự Báo Doanh Thu và Tương Lai
“Karate Kid: Legends” dự kiến ra mắt vào thứ Sáu tuần này với doanh thu mở màn trong nước khoảng 25-30 triệu USD. Với ngân sách chỉ khoảng 45 triệu USD, đây được xem là con số không tệ, dù phim chưa tạo được tiếng vang lớn.
Karate Kid: Legends vẫn mang đến những khoảnh khắc cảm động và sự trở lại của các nhân vật quen thuộc, nhưng chưa đủ sức để làm hài lòng số đông khán giả kỳ vọng vào sự bùng nổ của thương hiệu. Giờ đây, các fan võ thuật vẫn sẽ đợi xem liệu phim có thể cải thiện sau khi ra rạp hay không.