"Mọi điều tốt đẹp rồi cũng phải kết thúc", một câu nói quen thuộc nhưng hiếm khi nào lại mang theo nhiều nỗi niềm như khi nó được dùng để nói về Vinland Saga. Sau 20 năm làm mưa làm gió trong cộng đồng người hâm mộ và nhận được vô vàn lời khen ngợi từ giới phê bình, kiệt tác seinen này cuối cùng cũng đã nói lời tạm biệt. Trong khi những người hâm mộ Berserk hay Vagabond vẫn đang mòn mỏi chờ đợi hồi kết cho những bộ truyện yêu thích của mình, Vinland Saga, bộ ba seinen đình đám cuối cùng đã hoàn tất hành trình với sự ra mắt của chương cuối cùng, chương 220, vào ngày 24 tháng 7 năm 2025.
Vinland Saga là series hoàn chỉnh thứ hai của tác giả Makoto Yukimura, nối tiếp thành công của bộ manga seinen khoa học viễn tưởng Planetes. Bộ truyện Viking sử thi này bắt đầu được đăng trên tạp chí Weekly Shonen Magazine của Kodansha vào tháng 4 năm 2005. Không lâu sau đó, vào tháng 10 cùng năm, Vinland Saga chuyển sang Monthly Afternoon và duy trì đều đặn cho đến khi chương cuối cùng chính thức phát hành.
Mặc dù doanh số có thể không đạt đến tầm của Berserk và Vagabond, nhưng trước khi được Wit Studio chuyển thể thành anime (và sau đó là MAPPA tiếp quản cho phần 2), Vinland Saga đã tạo được tiếng vang lớn và giành được vị trí vững chắc trong lòng độc giả.
Vinland Saga Đã Chính Thức Khép Lại

Thực chất, người hâm mộ đã chuẩn bị tâm lý cho cái kết không thể tránh khỏi của Vinland Saga từ nhiều tháng trước. Vào tháng 12 năm 2024, chính tác giả Yukimura đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng manga đang bước vào arc cuối cùng và bày tỏ cảm xúc của mình về việc hoàn thành một tác phẩm dài hơi:
"Bộ truyện Vinland Saga sẽ sớm kết thúc thôi. Ừ thì tôi biết mình đang phàn nàn sau thời gian tạm dừng, nhưng mà... kết thúc một câu chuyện thật khó! Nghĩ lại thì tôi mới chỉ vẽ tập cuối một lần. Đây là lần thứ hai rồi. Thật tuyệt vời khi những người tiền nhiệm của tôi có thể hoàn thành một bộ truyện dài tập đến tận cùng. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến tôi nể phục họ rồi.", ông viết trên Twitter.
Di Sản Vĩnh Cửu Của Vinland Saga

Vinland Saga sẽ mãi mãi được nhớ đến như một trong những bộ manga seinen có sức ảnh hưởng và định hình mạnh mẽ nhất. Những chương đầu tiên đưa độc giả đến với Thorfinn, một cậu bé người Iceland nuôi dưỡng ước mơ trở thành một chiến binh vĩ đại như người cha quá cố Thors của mình. Tuy nhiên, khi Thorfinn nếm trải sự tàn khốc của chiến tranh và khao khát báo thù đẫm máu của cậu bị tước đoạt một cách nghiệt ngã, cậu đã lĩnh hội được một bài học quý giá: "Mình không có kẻ thù. Không ai có kẻ thù cả."
Mỗi người hâm mộ đều có những arc yêu thích riêng trong suốt hành trình của bộ truyện. Nhiều khán giả chỉ xem anime có thể yêu thích arc Chiến tranh với những pha hành động nghẹt thở, trong khi phần lớn đều đồng ý rằng arc Nô lệ, được chuyển thể trong mùa thứ hai của anime, là xuất sắc nhất. Bên cạnh anime, arc Viễn chinh Phương Đông cũng là một arc được người hâm mộ yêu thích, giới thiệu thêm nhiều nhân vật xuất sắc. Người hâm mộ đã bị cuốn hút bởi sứ mệnh trở thành một "Chiến binh Chân chính" của Thorfinn, và bộ truyện thậm chí còn truyền cảm hứng cho nhiều độc giả thay đổi cuộc sống của họ theo hướng tích cực hơn.
Với những giá trị sâu sắc về hòa bình, sự trưởng thành và ý nghĩa của cuộc sống, Vinland Saga chắc chắn sẽ được ghi nhớ như một trong những bộ manga vĩ đại nhất mọi thời đại trong nhiều năm tới, và câu nói bất hủ của Thorfinn, "Tôi không có kẻ thù," sẽ mãi khắc sâu trong trái tim của cộng đồng người hâm mộ.