One Piece chương 1156 có tên "Thần tượng". Mở đầu chương này là trang màu đầy ấn tượng với hình ảnh Luffy, Zoro, Sanji, và Nami ở phía trước, cùng với bộ ba huyền thoại Roger, Rayleigh và Gaban ở phía sau. Các thành viên khác của băng Mũ Rơm cũng xuất hiện dưới dạng tí hon, đang ngồi trên người và trong túi áo của Luffy, tạo nên một sự liên kết giữa hai thế hệ hải tặc đầy thú vị.

Mối quan hệ bất ngờ giữa Roger và nữ hoàng Kuja
Người dẫn chuyện giải thích rằng 44 năm trước, băng hải tặc Kuja đã nổi tiếng đến mức không thể không nhắc đến. Băng Kuja được coi là một "nhóm thần tượng" gồm những cô gái gan góc, với mức truy nã cao ngất ngưởng và việc bị chụp lén hay theo dõi là chuyện cơm bữa. Trong số đó, Shakuyaku (về sau là "Nữ hoàng Kuja") đã đạt đến đẳng cấp nổi tiếng vượt xa tất cả.

Nữ Hoàng Amazon Lily Glorios (cụ Nyon sau này)

Nữ Hoàng Amazon Lily Shakuyaku
Băng Kuja và băng Roger đã đụng độ nhau vì Roger muốn Shakuyaku đi cùng. Nhưng cô đã từ chối và đánh vào đầu Roger, đồng thời tuyên bố: "Ta không thuộc về bất kỳ ai hết." Shakuyaku còn nháy mắt với Rayleigh khiến anh lần đầu tiên đỏ mặt. Điều thú vị ở chỗ Rayleigh là người duy nhất trong băng Roger không bị nhan sắc của Shakuyaku mê hoặc, và chính vì thế, Shakuyaku nói họ có thể lấy toàn bộ kho báu của cô.
Cuộc đối đầu của những huyền thoại
Cũng trong chương này, Garp bất ngờ xuất hiện và sử dụng chiêu "Meteor Fist" đánh vào tàu của băng Roger, còn Roger tung đòn mới mang tên "Linh Hồn Hoang Dã - Wild Soul".
Khi Roger và Garp giao chiến trên một trang đôi hoành tráng, người dẫn chuyện giải thích rằng trong kỷ nguyên này chính là lần đầu tiên Roger, Garp, Rocks... những kẻ đầy nhiệt huyết tuổi trẻ va chạm với nhau.
Kế hoạch điên rồ của băng Rocks và sự xuất hiện của "Ngân Phủ"
Ở Elbaph, Ida đề nghị Loki đến sống cùng cô và Hajrudin, nhưng Loki từ chối vì chỉ muốn ra khơi cùng Rocks. Tại Hachinosu, một người đàn ông bí ẩn xuất hiện và tấn công vài hải tặc. Hắn là "Kyou Yakuza", sau này được biết đến là "Ngân Phủ" (Silver Axe), đối thủ của Shiki. Kyou là một gã to lớn, có xăm hình lớn trên ngực, mặc Kimono với hoa văn hình rìu, đeo kính râm và mang theo một cây rìu khổng lồ. Thiết kế của hắn trông giống Zephyr trong One Piece Film Z.
Chương kết thúc với cảnh toàn bộ băng Rocks ngồi trong "hộp sọ" của Hachinosu. Rocks thấy có hai hốc mắt trên đó sẽ đẹp hơn và làm thủng hai lỗ. Các thành viên mới của băng Rocks cũng được giới thiệu: Charlotte Linlin, Streusen, Kaidou, John và Barbel (một người cá cá trê).
Rocks đã giải thích cho đồng đội kế hoạch điên rồ của mình: Đầu tiên là tìm hai trái ác quỷ, một trong số đó ở Elbaph. Rocks muốn Harald ăn nó để năng lực đạt tiềm năng thật sự. Hai là tìm ra những người khổng lồ "Galleyla".
Lời nói cuối cùng của Rocks đầy tham vọng và quyền lực:"Nghe này, Elbaph là chìa khóa để chiếm Thánh Địa! Không tin ta à? Vậy thì cút! Có theo ta vào ngày định mệnh hay không là tùy các ngươi! Nhưng nếu đã quyết tâm, thì hãy cùng đi...! Ta sẽ cho các ngươi thấy đỉnh cao của thế giới này!"
Tuần sau sẽ không có chương mới vì Weekly Shonen Jump nghỉ lễ hè ở Nhật Bản. Người hâm mộ đang suy đoán liệu Oda có đưa chúng ta đến God Valley trong chương 1157 hay không. Khi bức tranh quá khứ và hiện tại tiếp tục được hé lộ, bối cảnh đang được dựng lên cho một số tiết lộ được mong đợi nhất trong lịch sử One Piece.