Tân lang - tân nương đẹp nhất Trung Quốc: Nhà gái là mỹ nhân cổ trang trời sinh, nhà trai có ánh mắt tình ơi là tình

Nhan sắc và chemistry của cặp tân lang - tân nương này khiến khán giả phấn khích.

Mới đây, tạo hình tân lang - tân nương của Hà Dữ và Mạnh Tử Nghĩa trên phim trường Bách Hoa Sát (tựa cũ: Đông Phong Tín) đã được chia sẻ lên mạng xã hội. Ngay lập tức, nó đã trở thành chủ đề được các fan phim hết sức quan tâm, thảo luận sôi nổi.

Khán giả dành nhiều lời khen cho nhan sắc cũng như phản ứng hóa học của cặp đôi này. Đối với Mạnh Tử Nghĩa, có lẽ ai cũng phải công nhận rằng cô đúng là một mỹ nhân cổ trang trời sinh, từ nhan sắc cho đến thần thái đều cực ấn tượng. Trong khi đó, Hà Dữ lại ăn điểm nhờ ánh mắt cực kỳ "tình", khiến hội chị em nhìn một cái là đổ rầm rầm.

Tân lang - tân nương đẹp nhất Trung Quốc: Nhà gái là mỹ nhân cổ trang trời sinh, nhà trai có ánh mắt tình ơi là tình- Ảnh 1.

Cảnh cưới của Mạnh Tử Nghĩa và Hà Dữ trên phim trường Bách Hoa Sát khiến các fan mê mẩn.

Tân lang - tân nương đẹp nhất Trung Quốc: Nhà gái là mỹ nhân cổ trang trời sinh, nhà trai có ánh mắt tình ơi là tình- Ảnh 2.
Tân lang - tân nương đẹp nhất Trung Quốc: Nhà gái là mỹ nhân cổ trang trời sinh, nhà trai có ánh mắt tình ơi là tình- Ảnh 3.
Tân lang - tân nương đẹp nhất Trung Quốc: Nhà gái là mỹ nhân cổ trang trời sinh, nhà trai có ánh mắt tình ơi là tình- Ảnh 4.
Tân lang - tân nương đẹp nhất Trung Quốc: Nhà gái là mỹ nhân cổ trang trời sinh, nhà trai có ánh mắt tình ơi là tình- Ảnh 5.

Hà Dữ được khen có ánh mắt cực kỳ "tình".

Netizen bình luận về tạo hình mới của Hà Dữ và Mạnh Tử Nghĩa trong phim Bách Hoa Sát:

- Hà Dữ có cái mắt ăn tiền lắm ấy, tình điên.

- Lần trước cũng dìu mà bị bơ đẹp, lần này không những không bị bơ mà còn cưới được tân nương.

- Đẹp đôi quá.

- Hóng quá, nhìn tạo hình hai người ưng ghê.

- Mạnh Tử Nghĩa lần nào xem cũng phải nói đúng là trời sinh để đóng cổ trang, thấy bà này nét mặt hợp cổ trang nhất dàn hoa 95.

Bách Hoa Sát là bộ phim ngôn tình cổ trang, được chuyển thể từ tiểu thuyết Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát do Cẩm Hoàng chấp bút. Trong tác phẩm này, nữ diễn viên Mạnh Tử Nghĩa vào vai quận chúa Thẩm Tịch Hòa, trong khi nam chính Tiêu Hoa Ung – thái tử – do Hà Dữ đảm nhận. Hai nhân vật chính ban đầu kết duyên qua một cuộc hôn nhân chính trị đầy toan tính, nhưng dần dần lại nảy sinh tình cảm thật lòng.