Thám Tử Đã Chết: CĐM thương cảm với anh chàng tóc vàng số nhọ, đã ngồi tù, mù mắt lại còn bị ăn "cơm chó"

Koumori đang nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ các fan của Thám Tử Đã Chết.

Sau khi lên sóng, tập 2 của Tantei wa Mou Shindeiru – Thám Tử Đã Chết đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng fan anime. Tuy nhiên, bên cạnh sự chú ý được đổ dồn vào nữ waifu xinh đẹp Natsunagi Nagisa mới xuất hiện thì cái tên được nhắc đến nhiều nhất hiện nay là thanh niên tóc vàng số nhọ Koumori.

Chuyện là để giúp Natsunagi Nagisa tìm ra chủ nhân của trái tim mà cô nàng đang mang là ai, Kimizuka đã dẫn cô gái mới quen vào trong nhà tù của cảnh sát và gặp gỡ Koumori, kẻ bị bắt giam từ 3 năm trước. Bởi vì Koumori là 1 người nhân tạo nên anh ta có khả năng nghe được nhịp tim của người khác từ khoảng cách xa, và anh ta có thể xác định được trái tim bên trong Natsunagi Nagisa hiện nay từng là của ai.

Thám Tử Đã Chết: CĐM thương cảm với anh chàng tóc vàng số nhọ, đã ngồi tù, mù mắt lại còn bị ăn cơm chó - Ảnh 1.
Thám Tử Đã Chết: CĐM thương cảm với anh chàng tóc vàng số nhọ, đã ngồi tù, mù mắt lại còn bị ăn cơm chó - Ảnh 2.
Thám Tử Đã Chết: CĐM thương cảm với anh chàng tóc vàng số nhọ, đã ngồi tù, mù mắt lại còn bị ăn cơm chó - Ảnh 3.

Đáp án của Koumori đã khiến Kimizuka bị sốc, hóa ra trái tim kia là của thám tử lừng danh đã chết Siesta. Ký ức, cảm xúc, những dằn vặt suốt 3 năm qua bỗng nhiên vỡ òa, nam chính của chúng ta đã không thể cầm được lòng mà ôm chầm lấy cô gái đang ở ngay trước mặt mình. Anh đã nói những lời rất cảm động, trái tim được cấy ghép kia thổn thức theo từng lời anh nói, ngay cả Natsunagi Nagisa cũng không cầm được nước mắt.

Thám Tử Đã Chết: CĐM thương cảm với anh chàng tóc vàng số nhọ, đã ngồi tù, mù mắt lại còn bị ăn cơm chó - Ảnh 4.
Thám Tử Đã Chết: CĐM thương cảm với anh chàng tóc vàng số nhọ, đã ngồi tù, mù mắt lại còn bị ăn cơm chó - Ảnh 5.
Thám Tử Đã Chết: CĐM thương cảm với anh chàng tóc vàng số nhọ, đã ngồi tù, mù mắt lại còn bị ăn cơm chó - Ảnh 6.

Và bạn biết đấy, khoảnh khắc này diễn ra ngay trong tù, ngay cạnh Koumori. Số là anh ta bị giam đã lâu, có thể nói là rất cô độc và cô đơn, thế mà chỉ vừa gặp lại "người quen cũ" đã bị cho ăn cẩu lương thương tâm. Mặc dù Koumori bị mù, nhưng đôi tai của anh ta thì lại rất nhạy bén nên tuy mắt không thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận và lắng nghe diễn biến trước mặt mình một cách rõ ràng. Đồng cảm với anh chàng số nhọ, đã ăn đủ combo ngồi tù, bị mù, nay còn được khuyến mại thêm "cơm chó" của cặp nam nữ chính, rất nhiều fan Thám Tử Đã Chết đã lên tiếng chia sẻ và cảm thông.

Dưới đây là một số bình luận thương cảm của fan dành cho thanh niên tóc vàng số nhọ Koumori:

- "May mà tao mù, không thì ăn cơm chó lưu lượng nặng rồi", Koumori said.

- Ông tóc vàng kiểu tao ngồi ăn "cơm tróa" của tụi bây à!

- Anh tóc vàng Koumori kiểu: "Tao đã mù rồi còn không tha cho tao".

- Chỉ khổ anh tù nhân bị hai đứa bón cơm chó ngay trước mặt suốt.

- Tội thanh niên đi tù rồi mà vẫn bị ăn cẩu lương.

- Tội ai đó ngồi đó ghê, cơm chó tới tận miệng.

- Thanh niên tù nhân suýt ăn combo trọn gói tai nghe mắt thấy.

- Anh thanh niên đã mù rồi còn bị ăn cơm chó nữa.

- Tội nghiệp thanh niên ngồi tù rồi mà còn phải ăn cơm chó chứ!

- Koumori kiểu: Ơ định mệnh sau 3 năm gặp lại mà bị nó cho hốc luôn cẩu lương. Định mệnh... định mệnh!

Cre: Muse Việt Nam