Thêm một manga đình đám chính thức kết thúc vào ngày hôm nay

Vào ngày 21 tháng 2, nữ tác giả Shinichi Fukuda đã xác nhận rằng manga của cô sẽ kết thúc với chương cuối cùng phát hành vào ngày 21 tháng 3.

Chương cuối cùng bộ manga "Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru (My Dress-Up Darling)" của Shinichi Fukuda đã được xuất bản cùng với tạp chí Young Gangan số mới nhất. Mặc dù chương này trình bày phần kết của câu chuyện, nhưng cũng đề cập rằng sẽ có một chương bổ sung và một phần kết sẽ được xuất bản sau (có thể sẽ được đưa vào tập cuối cùng).

Mặc dù người hâm mộ hy vọng kết thúc này sẽ mở đường cho một cốt truyện mới trong tương lai, nhưng cuối cùng manga lại có một kết thúc hoàn toàn bất ngờ.

Trên thực tế, tác giả không giải thích lý do tại sao bà quyết định kết thúc câu chuyện một cách đột ngột như vậy, nhưng không có khả năng đây là động thái hủy bỏ của nhà xuất bản.

Mặc dù có thể rất buồn khi phải nói lời tạm biệt, nhưng câu chuyện đã kết thúc một cách hoàn hảo, gói gọn mọi thứ đã làm nên sự đặc biệt của nó.

Thêm một manga đình đám chính thức kết thúc vào ngày hôm nay- Ảnh 1.

Về việc chuyển thể anime, phần thứ hai hiện đang được sản xuất và dự kiến ra mắt trong năm nay tại Nhật Bản.

CloverWorks Studios vẫn chịu trách nhiệm sản xuất, trong khi người hâm mộ tiếp tục chờ đợi thêm thông tin chi tiết về phần tiếp theo đã được công bố từ lâu này. Trên trang web chính thức của bộ anime, các thành viên trong đoàn làm phim và dàn diễn viên lồng tiếng đã chia sẻ những thông điệp để mừng cho sự kết thúc của tác phẩm sau hơn bảy năm phát hành:

- Sau bảy năm phát hành, "Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru" (My Dress-Up Darling) sẽ kết thúc trên tạp chí Young Gangan số 7. Trong bảy năm qua, tác phẩm của Shinichi Fukuda đã làm lay động và chạm đến trái tim của nhiều người. Cảm ơn mọi người đã làm việc chăm chỉ! Kể từ bộ anime "Bisque Doll", rất nhiều thông điệp biết ơn đã được gửi đến tác giả được yêu mến này.

- Đạo diễn Keisuke Shinohara: Fukuda-sensei, xin chúc mừng tác phẩm "Sono Bisque Doll" đã hoàn thành! Tôi vẫn không thể tin rằng câu chuyện đã kết thúc. Tôi cảm thấy rất buồn. Thông qua công việc này, tôi đã nhận được nhiều thứ. Thật đáng tiếc khi chúng ta không thể tiếp tục theo dõi câu chuyện của Gojo-kun và Marin-chan, nhưng tôi muốn gửi đến họ lời tạm biệt tử tế. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ cho quá trình sản xuất bộ anime này trong khi suy ngẫm về hình tượng vĩ đại của Fukuda-sensei.

- Biên soạn/Kịch bản Yoriko Tomita: Fukuda-sensei, xin chúc mừng vì đã hoàn thành bộ truyện "Sono Bisque Doll"! Tôi vẫn nhớ rõ lần đầu tiên đọc manga và bị cuốn hút bởi biểu cảm của Marin ở trang 64 tập 2. Tôi cảm thấy rằng ngay lúc đó, tình yêu thứ hai của Marin dành cho Gojo bắt đầu chuyển động... Có lẽ, cho đến tận bây giờ, đó vẫn là cảnh tôi thích nhất trong toàn bộ câu chuyện. Mỗi lần đọc "Bisque Doll", tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng khi thấy Marin tận hưởng niềm đam mê của mình, và thấy Gojo chăm chỉ may quần áo đã truyền động lực và sự ủng hộ cho tôi. Tôi thực sự thích từng tập sách... Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được đọc tác phẩm này...

- Marin Kitagawa - Hina Suguta: Xin chúc mừng vì đã hoàn thành bộ truyện! Khi còn nhỏ, chúng ta dành toàn bộ thời gian cho những gì mình thích, nhưng khi lớn lên, chúng ta thường bỏ lại nhiều cảm xúc đó. "Sono Bisque Doll" nhắc nhở tôi rằng việc luôn giữ tình yêu dành cho đam mê của mình trong sáng là quan trọng như thế nào. Và Marin-chan đã dạy tôi rằng việc chân thành thể hiện những gì bạn yêu thích là điều bình thường. Đó là lý do tại sao tôi muốn hét lên ngay bây giờ: Tôi thực sự cảm thấy rất buồn, tôi gần như khóc khi viết những dòng này!!! Đó là tầm quan trọng của "Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru" đối với tôi, đó là báu vật trong cuộc đời tôi. Cảm ơn vì đã cho tôi gặp Marin-chan và Gojo-kun! Tôi sẽ tiếp tục vào vai Marin Kitagawa bằng cả trái tim mình để vinh quang này không bao giờ phai nhạt...

- Gojo Wakana - Shoya Ishige: Shinichi Fukuda-sensei, tôi chỉ biết cảm ơn vì đã tạo ra một tác phẩm tuyệt vời như "Bisque Doll" và đã cho phép tôi lồng tiếng cho Gojo Wakana. Thực sự cảm ơn rất nhiều. Với tôi, "Sono Bisque Doll" không chỉ là một câu chuyện khiến tôi cảm thấy vui vẻ khi đọc. Nó cũng là chỗ dựa cho tôi trong những lúc khó khăn, khi tôi cảm thấy trái tim mình tan vỡ. Đây là tác phẩm nhắc nhở tôi về điều thực sự quan trọng và cho tôi lòng can đảm để tiến về phía trước. Tôi rất vui vì đã gặp được "Sono Bisque Doll". Tôi hy vọng "Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru" sẽ tiếp tục được mọi người yêu thích mãi mãi. Và tôi sẽ cố gắng hết sức để làm cho mùa thứ hai của bộ anime này trở thành một tác phẩm tuyệt vời...