Tín Nguyễn: 'Tôi gần như loạn tính cách vì đóng Lật mặt 8 và Thám tử Kiên cùng lúc'

Cuối năm 2024, Tín Nguyễn quay phim 'Lật mặt 8' của đạo diễn Lý Hải, 'Thám tử Kiên' của đạo diễn Victor Vũ và chuẩn bị một phim khác, khiến cô có cảm giác như sống bốn nhân cách cùng lúc.

Diễn viên gen Z là người duy nhất góp mặt cả hai phim Việt ra rạp lễ 30/4 năm nay. Trong Lật mặt 8: Vòng tay nắng, cô vào vai Lê, một người bạn tập nhảy của nam chính Tâm (Đoàn Thế Vinh đóng). Với Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, cô đóng vai Mùi, người hầu của nhà quan huyện.

Tín Nguyễn kể: "Tôi liên tục xả vai và nhập vai. Thám tử Kiên quay được 15 ngày, tôi bắt đầu bay đi bay lại giữa Đông Bắc và Nam Trung bộ để quay hai phim. Có hôm, buổi sáng tôi làm Mùi giữa trời lạnh Đông Bắc; chiều tối, tôi vào đồi cát Bình Thuận đóng vai Lê. Ở đoàn phim nào, tôi nhập vai đó. Những lúc ở nhà hoặc làm việc với êkíp riêng, tôi trở lại làm Tín Nguyễn. Tôi gần như bị loạn với bốn con người. Nghĩ lại thời gian đó, tôi rất thương trợ lý vì tính cách tôi thất thường, lúc vui, lúc buồn, lúc nóng nảy".

Tín Nguyễn (phải) đóng người hầu của NSND Mỹ Uyên trong phim 'Thám tử Kiên'.

Không chỉ ảnh hưởng tâm lý, việc chuyển đổi giữa bối cảnh quay của các phim còn làm Tín Nguyễn có lúc bị sốc nhiệt, gây ho và khan tiếng. Cô kể: "Khi sốt, tôi cố gắng gượng làm việc. Nhưng với tình trạng khan tiếng, tôi buộc phải dùng thuốc. Nhưng đôi khi, thuốc không hiệu quả vì tôi quá bào sức. Mỗi khi di chuyển giữa các tỉnh, tôi niệm cầu xin Tổ nghiệp cho tôi đủ sức đi qua giai đoạn này. May Tổ thương, tôi chóng lành bệnh".

Tín Nguyễn bày tỏ cô biết ơn khi được nhận nhiều vai diễn nhưng cô cũng cảm thấy áp lực. Trước ngày quay, cô chuẩn bị tâm lý, làm việc kỹ với đạo diễn, tránh lẫn lộn giữa các vai diễn. Mỗi lần đến phim trường, cô dốc sức và tập trung để hoàn thành từng cảnh phim tốt nhất, tránh gây mất thời gian của êkíp. Cận ngày Thám tử Kiên và Lật mặt 8 trình chiếu, cô đếm ngược từng ngày, lo lắng liệu khán giả có yêu thích hai vai diễn này của mình.

Cô trân quý cơ hội làm việc với hai đạo diễn kỹ tính và yêu nghề. Cô cũng cảm nhận cả hai đạo diễn đều mở lòng, dành cơ hội cho các diễn viên trẻ và tay ngang như cô.

Tân binh gen Z cho hay chỉ khi tin tưởng mình đủ sức, cô mới dám nhận cùng lúc ba vai diễn. Cô coi việc cùng lúc nhận ba phim là một trải nghiệm đáng giá để cô luyện tập kỹ năng, tinh thần của một diễn viên. Khi được hỏi liệu đây có phải thời của mình đã tới, Tín Nguyễn cười: "Chắc không phải đâu, chỉ là các phim trùng hợp sản xuất và ra mắt cùng năm. Với tiêu chí nắm bắt mọi cơ hội, tôi chăm chỉ đi casting, thấy thông tin dự án nào phù hợp, tôi đều đăng ký thử vai. Với tôi, đây là cách tự tạo cơ hội cho mình. Tất nhiên, tôi trượt vai không ít, chuyện này rất bình thường với diễn viên".

Tín Nguyễn chia sẻ về trải nghiệm đóng ba phim cùng lúc. Video: Minh Trịnh - Phong Kiều

Xuất thân vũ công và TikToker, Tín Nguyễn được chú ý từ vai cô con dâu miền biển trong Lật mặt 7: Một điều ước cách đây một năm. Khi thông tin casting phim Lật mặt 8 được đăng tải, cô chủ động đăng ký thử vai. Gặp cô ở buổi thử vai, đạo diễn Lý Hải - nhà sản xuất Minh Hà khá bất ngờ bởi họ không biết về khả năng vũ đạo của cô trước đó.

Với phim này, thử thách của Tín Nguyễn không nằm ở tâm lý nhân vật, mà thuộc về thời tiết. Giữa đồi cát nóng, đoàn phim thường làm việc từ 6h sáng đến khoảng 4h chiều, để tận dụng ánh nắng mặt trời cho cảnh quay. Trước đó, cô và dàn diễn viên tập diễn tại nhà đạo diễn Lý Hải trong nhiều ngày, chuẩn bị kỹ cho các cảnh one shot (quay một cú máy).

Với Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, điều làm Tín Nguyễn thích nhất là lần đầu mặc cổ phục trên màn ảnh. Khoác lên mình các bộ phục trang được thiết kế riêng của phim với nhiều lớp áo, cách buộc dây tỉ mỉ, cô cảm nhận mình chính là Mùi trong kịch bản. Vai diễn liên quan đến cú twist (chuyển hướng, lật) của câu chuyện. Do đó, cô không muốn tiết lộ nhiều, mong khán giả ra rạp và khám phá bộ phim.

Tín Nguyễn sinh năm 1997, quê gốc Phú Yên. Tốt nghiệp ngành sư phạm mẫu giáo tại Nha Trang nhưng cô chuyển hướng làm giáo viên dạy nhảy. Đầu năm 2023, cô vào TP HCM, phát triển công việc sáng tạo nội dung, tham gia lớp diễn xuất ngắn hạn của diễn viên - đạo diễn Kathy Uyên trước khi có được vai diễn đầu tay trong Lật mặt 7.

Lật mặt 8: Vòng tay nắng xoay quanh đời sống của người dân miền biển Bình Thuận, khai thác mâu thuẫn cha con và khao khát chinh phục giấc mơ sân khấu của nhóm bạn trẻ yêu nhạc. Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu là ngoại truyện của Người vợ cuối cùng, theo chân Kiên đại nhân (Quốc Huy) và mợ Hai Mẫn (Đinh Ngọc Diệp) đi tìm cô gái mất tích bí ẩn và điều tra vụ thảm sát với nhiều xác người không đầu.

Tín Nguyễn: 'Tôi gần như loạn tính cách vì đóng Lật mặt 8 và Thám tử Kiên cùng lúc' - 2

Tín Nguyễn trong buổi ra mắt phim 'Thám tử Kiên'.