Trần đời chưa thấy phim Hàn nào dở thế này: Rating chạm đáy 0%, nam chính đỉnh cao của sự tệ hại

Bộ phim này đang lập một kỷ lục mà không ai mong muốn: phim có rating thấp nhất lịch sử nhà đài.

Phim Hàn 2025 chứng kiến sự sa sút rõ nét về mặt rating của các đài truyền hình, cực hiếm phim trên 10%, các tác phẩm có nổi danh quốc tế thì cũng chỉ quanh quẩn ở mức 5 - 7%. Thế nhưng để thấp tới độ chạm mốc 0%, phá kỷ lục nhà đài như Bạn Gái Tôi Trở Thành Con Trai Rồi! (My Girlfriend Is the Man!) lại cực ít. Bộ phim lên sóng trên đài KBS - đài quốc gia lớn nhất nhì xứ Hàn còn là kênh không thu phí nhưng rating lại chạm đáy, ghi nhận mức 0,5% ở tập mới nhất, chính thức thiết lập kỷ lục là phim có rating khung giờ vàng thấp nhất của KBS nói riêng và đài công cộng Hàn nói chung.

Trần đời chưa thấy phim Hàn nào dở thế này: Rating chạm đáy 0%, nam chính đỉnh cao của sự tệ hại- Ảnh 1.

Dàn diễn viên trẻ tại họp báo ra mắt

Bạn Gái Tôi Trở Thành Con Trai Rồi! xoay quanh câu chuyện của Park Yun Jae, một sinh viên đại học ngành thiên văn, lần đầu đi xem mắt và tình cờ gặp Kim Ji Eun - cô gái xinh đẹp, dịu dàng và đầy ấm áp. Cả hai nhanh chóng trở thành một cặp đôi ngọt ngào, nhưng hạnh phúc chưa kéo dài bao lâu thì biến cố kỳ lạ xảy ra: Ji Eun bỗng một ngày thức dậy và nhận ra mình đã biến thành… một chàng trai. Trong hình hài mới, cô lấy tên Kim Ji Hun, loay hoay học cách sống và hành xử như một người đàn ông, đồng thời giấu kín bí mật động trời này. Yun Jae, thay vì bỏ rơi bạn gái, lại quyết định ở bên và cùng Ji Eun tìm mọi cách để giúp cô trở về hình dáng ban đầu.

Trần đời chưa thấy phim Hàn nào dở thế này: Rating chạm đáy 0%, nam chính đỉnh cao của sự tệ hại- Ảnh 2.

Dù sở hữu cốt truyện tưởng chừng mới mẻ, Bạn Gái Tôi Trở Thành Con Trai Rồi! lại nhanh chóng bị chê bai là một thảm họa. Kịch bản lê thê, thiếu logic, không khai thác được chiều sâu tâm lý, khiến tình tiết “biến đổi giới tính” trở thành trò lố thay vì xúc động. Khán giả khó tìm thấy cảm xúc đồng cảm, chỉ thấy sự gượng gạo trong từng phân cảnh. 

Ba diễn viên chính đều không cứu nổi bộ phim. Yoo Jung Hoo, người vào vai Kim Ji Hun - phiên bản nam của Kim Ji Eun bị chê là kém sắc, không có sức hút trên màn ảnh. Đặc biệt, cách anh cố gắng bắt chước từng cử chỉ, biểu cảm của Arin (vai Ji Eun lúc còn là nữ) để thể hiện sự liên kết nhân vật lại vô tình biến thành giả tạo, cứng nhắc. Yoon San Ha trong vai Park Yun Jae (nam chính còn lại của phim) cũng chẳng khá khẩm hơn, đơ cứng và thiếu cảm xúc, khiến chuyện tình yêu vốn đã phi lý càng thêm gượng ép. 

Trần đời chưa thấy phim Hàn nào dở thế này: Rating chạm đáy 0%, nam chính đỉnh cao của sự tệ hại- Ảnh 3.

Yoo Jung Hoo nhận cơn bão chê bai

Trong khi đó, nữ chính Arin vốn được kỳ vọng cao do mới thành công nhờ S-Line lại vô cùng mờ nhạt, chỉ như một bóng mờ trong câu chuyện của 2 diễn viên nam. Tổng thể khiến 1 câu chuyện tưởng có ý tưởng hay lại trở thành thảm họa của màn ảnh Hàn năm nay. Trên các diễn đàn phim ảnh, Bạn Gái Tôi Trở Thành Con Trai Rồi! nhận về vô số phản ứng tiêu cực. Nhiều người cho rằng họ xem những tập đầu vì tò mò tên phim để rồi thất vọng ê chề, cái kết là lần lượt bỏ đi khiến rating giảm dần theo từng tập.

Trần đời chưa thấy phim Hàn nào dở thế này: Rating chạm đáy 0%, nam chính đỉnh cao của sự tệ hại- Ảnh 4.

Arin không thể gánh nổi phim, thậm chí tác phẩm còn làm ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp đang lên của cô