Trong khi thị trường K-drama đang bùng nổ với hàng loạt dự án từ lãng mạn, gia đình cho đến trinh thám, Giông Tố (Tempest) đã bước ra như một ngoại lệ.
Bộ phim không chỉ hội tụ dàn sao hạng S khó mời, mà còn là sản phẩm của một ê-kíp sáng tạo thuộc hàng tinh hoa, kết hợp cùng quy mô sản xuất hiếm thấy và một câu chuyện mang hơi thở chính trị - gián điệp toàn cầu.
Màn tái xuất “đắt giá” của Kang Dong Won và Jun Ji Hyun
Đây là lần đầu tiên sau hơn 20 năm, Kang Dong Won trở lại màn ảnh nhỏ kể từ Magic (2004). Với Jun Ji Hyun, khán giả phải chờ 4 năm kể từ Jirisan và Kingdom: Ashin of the North để thấy cô xuất hiện trong một series mới. Đặc biệt, cả hai chưa từng đóng chung, khiến sự kết hợp lần này trở thành tâm điểm bàn luận từ khi dự án vừa công bố.

Theo chia sẻ hậu trường, Jun Ji Hyun thừa nhận cô “cố hết mình để tìm ra câu trả lời cho nhân vật”, còn Kang Dong Won nói anh “cảm thấy như bắt đầu lại” sau thời gian dài xa rời màn ảnh nhỏ. Chính sự cẩn trọng ấy khiến người hâm mộ càng mong chờ màn thể hiện của hai ngôi sao vốn đã quá quen thuộc với danh xưng “khó mời, cát-xê cao”.
Không dừng lại ở dàn sao Hàn, phim còn mời John Cho - diễn viên gốc Hàn nổi tiếng tại Hollywood (Star Trek, Searching). Anh thủ vai Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, góp phần đưa câu chuyện lên một cấp độ mới, đồng thời tăng khả năng tiếp cận khán giả quốc tế.
Song song, loạt tên tuổi kỳ cựu như Lee Mi Sook, Kim Hae Sook, Yoo Jae Myung, Oh Jung Se… tạo nên một “bức tường diễn xuất” chắc chắn, khiến mỗi cảnh phim đều nặng ký.
Biên kịch vàng và bộ đôi đạo diễn cực xịn
Kịch bản của Giông Tố được viết bởi Jeong Seo Kyeong - người đứng sau The Handmaiden, Decision to Leave, Little Women. Điểm mạnh của bà là khắc họa nhân vật phức tạp, để khán giả thấy được nỗi giằng xé giữa trách nhiệm, quyền lực và cảm xúc cá nhân.

Biên kịch Jeong Seo Kyeong
Trong Giông Tố, nhân vật Seo Mun Ju (Jun Ji Hyun) không chỉ là cựu Đại sứ LHQ quyền lực mà còn là người phụ nữ phải đối mặt với phản bội, áp lực chính trị và thậm chí cả nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Những câu hỏi lớn về công lý, sự thật và lòng trung thành được đặt ra, khiến tác phẩm vượt lên trên một series hành động đơn thuần.

Đạo diễn Kim Hee-won
Hai đạo diễn cùng nắm trịch phim: Kim Hee Won (Vincenzo, Queen of Tears) mang đến cách kể chuyện sắc sảo, nhịp phim cuốn hút; trong khi Heo Myung Haeng - bậc thầy dàn dựng hành động (The Roundup: No Way Out) - đảm bảo những cảnh chiến đấu và cháy nổ đủ sức khiến khán giả nghẹt thở.

Đạo diễn Heo Myung Haeng
Sự kết hợp này được ví như đặt hai mạch máu chính của K-drama - kịch tính tâm lý và hành động hoành tráng - vào cùng một cơ thể, tạo ra nhịp đập vừa mạnh mẽ vừa dồn dập.
Hình ảnh điện ảnh và kỹ xảo quốc tế
Khâu hình ảnh được giao cho Kim Byung Han (Art Director của Snowpiercer, I Saw the Devil) và quay phim Lee Mo Gae (The Good, The Bad, The Weird). Kết quả là những khung hình rộng, sắc nét, không thua kém điện ảnh chiếu rạp.

Kim Byung-han
Đặc biệt, nhiều cảnh tàu chiến và biển động phức tạp có sự tham gia của đội ngũ kỹ xảo đến từ Việt Nam, chứng minh sức vươn tầm quốc tế và sự hợp tác khu vực của dự án. Đây cũng là điểm nhấn mới, cho thấy K-drama đã thoát khỏi phạm vi nội địa để trở thành một ngành công nghiệp toàn cầu.
Nội dung toàn cầu, thời sự và giàu nhân văn
Câu chuyện bắt đầu từ một vụ ám sát ứng viên tổng thống liên quan đến Bắc Hàn, nhưng nhanh chóng mở rộng thành một mạng lưới âm mưu liên quan đến Mỹ, gián điệp, phản bội và những bí mật có thể dẫn đến chiến tranh.

Nhân vật chính Seo Mun Ju bị đẩy vào tâm bão, còn Baek San Ho (Kang Dong Won) - người đàn ông với quá khứ bí ẩn - trở thành lá chắn nhưng cũng là dấu hỏi lớn về lòng trung thành. Theo SCMP, việc phim không chỉ bó hẹp trong biên giới Hàn Quốc mà gắn liền với bức tranh địa chính trị toàn cầu chính là lý do khiến Giông Tố nổi bật giữa một “rừng” K-drama.
Hiệu ứng thực tế: “đắt xắt ra miếng”
Ngay tuần đầu phát hành, Giông Tố đã leo lên Top 2 toàn cầu trên Disney+ (theo FlixPatrol). Khán giả lẫn giới phê bình đều khen chemistry của Jun Ji Hyun - Kang Dong Won, đặc biệt trong cảnh cứu bom gây sốt mạng xã hội.
Như India Times viết, sự ăn ý của họ “không gượng ép mà tự nhiên, khiến người xem tin rằng đây không chỉ là hai ngôi sao đóng phim, mà là hai nhân vật sống thật trong cơn giông chính trị”.

Giông Tố là ví dụ điển hình cho một bộ phim “bom tấn đúng nghĩa”: dàn sao hạng S hiếm hoi cùng hội tụ, cát-xê cao nhưng xứng đáng, ê-kíp sáng tạo tinh hoa, nội dung vừa kịch tính vừa nhân văn. Đây không chỉ là một bộ phim Hàn ăn khách, mà còn là minh chứng rằng K-drama có thể bước ra thế giới bằng chính ngôn ngữ của mình - thông qua những câu chuyện toàn cầu, dàn cast ngôi sao, và sự đầu tư nghiêm túc.