Xăm Pokemon kín người, nữ game thủ bị gạch tên khỏi lực lượng cảnh sát

Mặc dù đã được giải thích về lý do, thế nhưng cô nàng vẫn cho rằng đây là một quyết định vô căn cứ và khó hiểu.

Dù không có ý định kháng cáo lại quyết định, thế nhưng Kathy-Rose Bullen vẫn cảm thấy vô cùng thất vọng và ấm ức khi bị gạch tên ra khỏi danh sách tuyển dụng lực lượng cảnh sát sau khi nhận được lý do là do số hình xăm Pokemon gần như kín người của mình.

Kathy-Rose có một niềm đam mê mãnh liệt với Pokemon cũng như tựa game này, cô đã bắt đầu xăm hinh Pokemon lên người kể từ khi chỉ là một thiếu niên và hiện tại, khi đã 31 tuổi, cơ thể cô gần như đã được phủ kín bởi Pokemon ngoại trừ cổ và một phần nhỏ ở lưng. Cô rất hãnh diện về những hình xăm trên cơ thể mình và mong muốn có được một công việc trong sở cảnh sát.

Đơn của cô đã được duyệt và Kathy-Rose tiếp tục trải qua vòng phỏng vấn online. Các nhà tuyển dụng đã phát hiện ra việc cô có quá nhiều hình xăm lộ thiên và ngay lập tức Kathy-Rose bị loại.

Theo trang tin của cảnh sát Victoria, xăm hình không phải là một hành động bị cấm, thế nhưng tất cả những hình xăm ở cánh tay, chân phải nằm ở vị trí được che phủ bởi quần áo, và bất cứ hình xăm nào quá lộ thiên hoặc quá to sẽ không được chấp nhận. Kathy-Rose rõ ràng đã vi phạm, vì vậy cô bị từ chối.

Kathy-Rose tỏ vẻ thất vọng và chia sẻ: “Gia đình tôi có nhiều người làm trong ngành cảnh sát và họ đều cho rằng những hình xăm của tôi rất bắt mắt và tôi hoàn toàn đủ khả năng để vào ngành. Rất nhiều cảnh sát sở hữu hình xăm, chỉ là họ đã dùng quần áo để che đi.Hình xăm là cách thể hiện quan điểm và sáng tạo cá nhân. Đây là cách để thể hiện bản thân và chẳng tổn hại đến ai cả”.