Tuy biết tin Nghịch Thiên Với Ta sẽ chính thức mở phiên bản Alpha Test vào 10h nhưng mãi đến 11h tôi mới sắp xếp công việc để chơi được. Đúng là trâu chậm uống nước đục, mới chân ướt chân ráo chạy vào làm nhiệm vụ tân thủ thôi mà các "đàn anh đàn chị" đã cưỡi rồng phượng chạy ầm ầm, danh hiệu đủ các thể loại dắt quanh người rồi...
Link tải cho iOs/Android/PC đã sẵn sàng TẠI ĐÂY.

Tôi chọn Thiên Sơn, còn bạn?
Tuy đã "ăn thính" khá nhiều trên clip nhưng bản thân người viết vẫn dành cho game 1 lời khen về mặt đồ họa, rất hợp mắt, đáng yêu, dễ chịu và khả năng "show hàng" ngay từ những level đầu tiên. Tuy mới mở server có 1 tiếng, đồ đạc còn chưa đuề huề mà nhìn xung quanh anh em đã danh hiệu, thú cưỡi các thứ các thứ ghê gớm lắm rồi.

Rồng nhà ai đi lạc thì nhốt vào này...

Phủ khắp các bản đồ chính là một khung cảnh hỗn loạn, chen chúc. Người người nhà nhà chạy nhiệm vụ, không ai kịp chào hỏi nhau câu nào, cuộc chiến ganh đua đã bắt đầu ngay từ giây phút đầu tiên bạn bước chân vào game rồi. Có muốn lười cũng không được, nhìn anh em tứ phía lên cấp ầm ầm, hào quang tỏa tứ phía là tự giác tay mình cứ phải click thật nhanh, làm quest trả quest thật nhanh…

Hoạt động PK đầu tiên mà cộng đồng Nghịch Thiên Với Ta được trải nghiệm chính là săn Boss thế giới. Vừa chân ướt chân ráo chơi game đã lâm vào cảnh "đầu rơi máu chảy", xung quanh tứ phía là kẻ địch, khốc liệt vô cùng, ai ai cũng muốn canh "last hit" Boss nên bật PK ầm ầm, đá bên nọ đụng bên kia là lại có kẻ hi sinh, nói chung khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Được một cái là Boss trong game chỉ cần đánh là có quà nên kẻ yếu ớt này mới có ngay vài chục viên Đan tăng Tọa Kỵ, mới ăn xong 4 con Boss mà Kỵ đã lên level tằng tằng.


Thời trang của Nghịch Thiên Với Ta đúng là... đổi được free thật. Sau quá trình PK nhiệt tình ở hang Boss thì tôi cũng kiếm được vài vé thời trang, mở được cả Túi phẩm đỏ siêu xịn, đổi càng nhiều quá càng to. Từ nay chắc là phải chăm chỉ đi hoạt động hơn rồi.


Nói một cách ngắn gọn thì trong một buổi sáng ẩm ướt và se lạnh này, Nghịch Thiên Với Ta chính là một tách trà ấm để bạn nhâm nhi thư giãn, cày cuốc vừa sức, nhịp độ nhanh vừa phải, đông vui mà lại còn "thoát ế is real", rất nhiều cặp đôi "sống vội" đã về chung 1 nhà rồi đấy. Còn bạn, bạn đã sẵn sàng?