Từ xạ thủ huyền thoại cho đến ngôi sao cosplay
Nếu theo dõi Liên Minh Huyền Thoại (LOL) lâu năm, chắc hẳn game thủ đều từng một lần nghe tới cái tên Sneaky. Bởi lẽ, anh chàng này từng là xạ thủ chủ lực của Cloud9 và là một trong những tuyển thủ xuất sắc nhất lịch sử LOL Bắc Mỹ (LCS cũ), với 7 lần tham gia Chung Kết Thế Giới.

Mọi chuyện có lẽ sẽ cứ thế trôi qua êm đềm, nếu như “bước ngoặt” cuộc đời Sneaky không đột nhiên xảy ra. Cụ thể, vào thời điểm Halloween 2016, Sneaky bắt đầu thử nghiệm cosplay thành nhân vật nữ theo yêu cầu của fan.

Với vóc dáng cao 1m83 và khả năng biến hóa xuất sắc, anh chàng này liên tục hóa thân thành các tướng nữ gợi cảm như Soraka Vệ Binh Tinh Tú hay Sivir Pizza… thu hút sự chú ý rộng rãi của cộng đồng. Thậm chí, bộ ảnh nữ cảnh sát gợi cảm của Sneaky còn lọt vào đề cử giải Esports Awards 2020 cho hạng mục cosplayer xuất sắc.
Từ đây, nam xạ thủ bắt đầu đắm chìm vào các nền tảng 18+
Sau khi giải nghệ năm 2020, nhiều khán giả kỳ vọng Sneaky sẽ trở thành HLV hoặc nhà phân tích cho LOL. Tuy nhiên, anh chàng lại chọn hướng đi táo bạo hơn - trở thành streamer toàn thời gian và coser chuyên nghiệp. Ban đầu, nội dung sản xuất của Sneaky khá nhẹ nhàng, chủ yếu là cosplay và chơi game. Nhưng từ năm 2018, Sneaky bắt đầu phát triển nội dung “trả tiền để xem” trên Patreon, dần mở rộng sang phong cách gợi cảm hơn với các bộ ảnh táo bạo.

Đến tháng 11/2024, Sneaky chính thức gia nhập nền tảng Fansly – một trang web nổi tiếng với nội dung người lớn. Nam xạ thủ công khai bảng giá đăng ký với các mức độ tiếp cận nội dung khác nhau, từ cosplay đơn thuần cho đến cả nội dung 18+ hết sức nhạy cảm.


Nhìn xa hơn, có thể thấy lựa chọn của Sneaky phản ánh mặt trái của thể thao điện tử. Dù ngành này mang lại danh vọng và thu nhập cao cho một số ít tên tuổi nổi tiếng, thế nhưng phần lớn tuyển thủ còn lại đều có tuổi nghề ngắn ngủi (chỉ 3-5 năm), không có kế hoạch tài chính vững chắc và gặp khó khăn sau khi giải nghệ.

Ở LCS nơi Sneaky từng thi đấu, nhiều tuyển thủ phải vật lộn kiếm sống sau khi giải nghệ. Theo các báo cáo, lương trung bình của tuyển thủ hạng hai chỉ khoảng 1.200 USD/tháng (gần 31 triệu Đồng) – không đủ trang trải cuộc sống ở các thành phố lớn như Los Angeles. Do đó, sau khi rời đấu trường chuyên nghiệp, nhiều tuyển thủ buộc phải tìm kiếm thu nhập từ streaming, nhưng ngay cả mảng này cũng ngày càng cạnh tranh khốc liệt.
Cũng bởi vậy, thật khó để đánh giá về quyết định chuyển hướng của Sneaky. Dẫu gây ra nhiều tranh cãi, xạ thủ này vẫn đã cực kỳ thành công và hiện tại, danh tiếng cũng phần nào đang được duy trì.